Thứ Năm, 27 tháng 9, 2012

Đại Lễ Kính Đức Mẹ La Vang - Quan Thầy Đệ Nhị Giáo Xứ Thánh Mẫu


Thánh Lễ Trọng Thể Kính Đức Mẹ La Vang – Quan Thầy Đệ Nhị Giáo Xứ Thánh Mẫu chiều ngày 18/08/2012.
Hôm nay, toàn thể anh chị em tín hữu Giáo xứ Thánh Mẫu cùng với Đức Cha Giáo Phận, Cha Chánh Xứ, Quý Cha, Quý Nam Nữ Tu Sĩ cùng Quý Quan Khách hân hoan cử hành Đại Lễ Đức Mẹ La Vang – Quan Thầy Đệ Nhị của Giáo xứ.
16h12 rước Đoàn Kiệu và Đoàn Lễ Nghi.  
Cũng như mọi khi, khởi sự cho Đoàn rước vẫn là hai lá cờ đầu. Tiếp theo là các Hội Đoàn, Hội Trống, Hội Trắc, các Ban Nhạc, Đoàn Kiệu, và cuối cùng là Đoàn Lễ Nghi.
Sau khi đã đi hết một vòng xung quanh khuân viên Nhà Thờ, Đoàn lễ nghi tiến về Lễ Đài – tức  Đài Đức Mẹ La-vang.
Trước khi Thánh Lễ được cử hành, các Hội Hoa của Giáo xứ đã đồng tiến một bản Nhạc Hoa dâng kính Đức Mẹ La-vang.
Sau đó, Ca Đoàn hát ca nhập Lễ. Và Thánh Lễ được bắt đầu do Đức Cha Giu-se Hoàng Văn Tiệm Giám Mục Giáo phận Bùi Chu Chủ Tế. Cùng đồng tế với Đức Cha gồm có 5 cha.
Đức Cha Giu-se đã mở đầu Thánh lễ bằng những lời như sau:

„Anh chị em thân mến.“

„Cách đây ba ngày, trên 300 ngàn anh chị em tín hữu toàn quốc Việt Nam đã đổ về La-vang để tham dự Đại Lễ kính Đức Trinh Nữ Ma-ri-a Linh Hồn và Xác Lên Trời La-vang. Đồng thời, hôm nay có một biến cố rất quan trọng. Hội Đồng Giám mục, đầu tiên là Đức Khâm Sứ Tòa Thánh, Đức Hồng Y và các vị Giám Mục có mặt để làm phép viên đá đầu tiên xây Vương Cung Thánh Đường Đức Trinh Nữ Ma-ri-a La-vang và trở thành Trung Tâm La-vang cho toàn quốc, cho hơn sáu triệu người Công giáo để đến đấy kính viếng, để tôn vinh Thiên Chúa, tôn vinh Đức Trinh Nữ Ma-ri-a. Viên đá được làm phép đó, không phải chỉ là một cục đá, mà là 27 cục gắn liền với nhau, tượng trưng cho 26 giáo phận trên toàn quốc, trong đó có GP Bùi Chu chúng ta được khắc tên rõ ràng, và một viên đá khác tượng trương cho cả triệu người Công Giáo Việt Nam đang sống khắp nơi trên thế giới, tức là những người Công giáo hải ngoại cũng được chia sẻ trong Đền Thánh tôn vinh Đức Trinh Nữ Ma-ri-a tại La-vang. Đền Thánh này chắc chắn là rất đẹp đẽ, chắc chắn là rất nguy nga để dâng kính Đức Mẹ Ma-ri-a. Chắc chắn chúng ta sẽ có điều kiện trong vài năm nữa để đến với La-vang, để được tham dự ngày đại Lễ khánh thành Đền Thánh Đức Trinh Nữ Ma-ri-a La-vang của chúng ta.“

„Đức Cha đã xem nhiều nơi dâng hoa, nên biết được rằng, các đội hoa của Giáo Xứ này đẹp đẽ biết chừng nào, cùng với những điệu múa rất là xinh đẹp để dâng kính Đức Mẹ Ma-ri-a. Bốn đội hoa cộng vào giỏi lắm là hơn kém 100 người thôi, nhưng nó tượng trưng cho mấy ngàn người trong Giáo xứ của chúng ta. Những bông hoa này, đáng nhẽ phải được mỗi người chúng ta cầm dâng cho Đức Mẹ của chúng ta.“

„Hôm nay là ngày lễ tôn vinh Đức Mẹ Ma-ri-a La-vang tại Giáo xứ chúng ta đây. Mọi người, từ người bé, người lớn, đàn ông, đàn bà đều muốn diễn tả tâm tình yêu mến của mình đối với Mẹ mình là Đức Trinh Nữ Ma-ri-a. Đảm bảo Đức Mẹ sẽ gìn giữ Giáo xứ chúng ta một cách rất đặc biệt. Người ban rất nhiều ơn lành trong đó có ơn có công ăn việc làm, có tình yêu chan hòa. Rồi, nếu Đức Mẹ thương, bớt cho chúng ta những ốm đau bệnh tật để được nhiều thứ, vì Đức Ma-ri-a là người có uy quyền có thể làm tất cả mọi sự cần thiết cho con cái của mình. Vì thế hôm nay là ngày Lễ tôn vinh Đức Trinh Nữ Ma-ri-a.“

„Giáo xứ chúng ta hôm nay cũng có một số em lãnh nhận Bí tích Thêm Sức. Xin Chúa Thánh Thần xuống trên các em, đặc biệt trên các gia đình và trên toàn thể Giáo xứ, để Chúa Thánh Thần tăng đời sống Đức Tin cho các em, để các em lớn lên trong tuổi trưởng thành, vẫn giữ vững Đức Tin, cũng như tất cả mọi người chúng ta cần sự chúc lành của Chúa.“
„Và bài Sách Thánh của Chúa Nhật hôm nay nói về Bí tích Thánh Thể. Giữa Chúa Thánh Thần và Thánh Thể không xa nhau. Giữa Chúa Thánh Thần, Thánh Thể và Trinh Nữ Ma-ri-a cũng vậy. Bởi ĐGH Gio-an Phao-lô đệ nhị đã viết một Chương nói về Đức Trinh Nữ Ma-ri-a. Ngài nói một câu mà ít khi, hoặc chưa có ai nói tới: Đức Trinh Nữ Ma-ri-a, Người Nữ Thánh Thể. Người Nữ Thánh Thể này hôm nay hiện diện giữa chúng ta trong ngày mà chúng ta tôn vinh Đức Trinh Nữ Ma-ri-a, cũng như tôn vinh Bí tích Thánh Thể, và sự xuống ơn của  Chúa Thánh Thần trên chúng ta.“

„Chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi của mình để xứng đáng cử hành Thánh Lễ.“

Thánh Lễ đã diễn ra như thường.
Phụ vụ Lời Chúa hôm nay là các bài đọc của Chúa Nhật XX thường niên.

Đức Cha Giu-se đã có một bài giảng tương đối dài, trong đó Ngài đề cập đến Bí tích Thêm Sức – Ơn Chúa Thánh Thần, Chúa Giê-su Thánh Thể và Đức Ma-ri-a La-vang, Đức Ma-ri-a Thánh Thể. Chúng tôi sẽ đăng tải toàn bộ bài giảng của Đức Cha Giu-se trong phần tin khác.
Sau bài giảng, Đức Cha Giu-se đã ban Bí Tích Thêm Sức cho 33 em.
Sau khi Đức Cha ban phép lành cuối lễ, ông Trùm G.Trần Tiến Tuyên đã thay mặt cộng đoàn Giáo xứ đọc lời cám ơn Đức Cha, Qúy Cha, Quy Nam Nữ Tu Sĩ cùng toàn thể Quý khách xa gần. Trong lúc ông Trùm Chánh đọc lời cám ơn, ông nguyên Trùm Trần Thế Việt đã dâng một bó hoa lớn lên Đức Cha.

Sau Thánh Lễ, Đức Cha đã kiên nhẫn ở lại để lần lượt chụp với từng em vừa mới được lãnh nhận Bí tích Thêm Sức. Sau cùng, Ngài vào dùng cơm tối tại nhà ông Trùm G.Trần Tiến Tuyên.

Đức Mẹ đã xuống ơn một cách đặc biệt cho buổi Lễ hôm nay: thời tiết rất mát mẻ, không nắng cũng không mưa. Mọi thành phần Dân Chúa đều cùng hiệp dâng Thánh Lễ một cách rất sốt sắng. Rất đông đảo các Giáo Hữu từ khắp các xứ đạo lân cận đã cùng đến tham dự Thánh lễ, làm cho Thánh lễ thêm phần long trọng và sốt sắng.

Sau đây là một số hình ảnh liên quan đến ngày Lễ.

Tin và Ảnh do CTV.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét