Thứ Năm, 27 tháng 9, 2012

Bài Giảng Của Cha Chính Giáo Phận Bùi Chu


Bài giảng của Cha Chính Giáo Phận Bùi Chu (trong Lễ Khai Mạc Kính Đức Mẹ La-vang - Quan Thầy Đệ Nhị Giáo xứ Thánh Mẫu ngày 17/08/2012).
Thưa quý ông bà và anh chị em.
Khi nói về Đức Mẹ Ma-ri-a, chúng ta thấy Mẹ có rất nhiều tước hiệu. Những tước hiệu ấy nói lên đặc ân của Thiên Chúa dành cho Mẹ. Mẹ được gọi là Mẹ Thiên Chúa vì đã cưu mang, sinh hạ và dưỡng dục Đức Giê-su con Thiên Chúa làm người. Mẹ đã cùng với Chúa Giê-su con của Mẹ đi trọn thánh ý Chúa Cha. Mẹ được gọi là Nữ Vương Hòa Bình vì đã đón nhận sứ điệp hòa bình từ Chúa Cha.


Mẹ đã trao cho nhân loại Đức Giê-su – Đấng được gọi là Cố Vấn Kỳ Diệu, Thần Linh Dũng Mãnh, Người Cha Muôn Thủa, Thái Tử Hòa Bình. Mẹ là sứ giả hòa bình không phải chỉ vì đã đem lại cho nhân loại Đức Giê-su Ky-tô – Đấng là hiện thân của hòa bình duy nhất, mà còn vì bản thân Mẹ là một con người hòa bình nữa. Mẹ là người luôn suy nghĩ hòa bình, cảm xúc hòa bình, phản ứng hòa bình và hành động hòa bình.
Vâng, khi chiêm ngắm Mẹ Maria, chúng ta thấy Mẹ là như thế. Nhưng khi nhìn vào thế giới của chúng ta, chúng ta thấy khắp nơi, đâu đâu cũng vẫn còn chiến tranh xung đột và bạo lực, làm cho bao nhiều người nghèo khổ bị bỏ rơi, bao nhiêu người dân vô tội bị chết oan, bao bất công và khinh biệt lan tràn cướp đi tia hy vọng cũa những người khát vọng an bình và công lý.

Đọc trong Tin Mừng, chúng ta gặp ở đó một thiếu nữ Do Thái rất hòa bình trong một đất nước bì giày nát bởi chiến tranh và nhiều bè phái. Cũng vì lý do đó mà Thiên Chúa đã chọn Đức Ma-ri-a là Mẹ của Chúa Giê-su, Thái Tử Hòa Bình. Mẹ đã khiêm tốn đón nhận tất cả, rồi phó thác trong sự mến tin để cho Thiên Chúa và ân sủng thần linh của Người ngập tràn trên Mẹ. Mẹ đã hy sinh hòa bình của bản thân để kiến tạo và xây dựng một nền hòa bình lớn hơn, vững chắc hơn qua lời xin vâng theo ý của Thiên Chúa: vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời Sứ Thần nói. Tin tưởng vào Thiên Chúa và Con của Người cũng là nét hòa bình nổi bật nơi Mẹ. Bà Ê-li-za-bét đã nhận ra nơi Mẹ trong hành trình thăm viếng: Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những điều Người đã nói với em. Thực vậy, Mẹ đã tin tất cả và ghi nhớ trong lòng.

Ngoài việc đặt trọn niềm tin tưởng vào Thiên Chúa, Mẹ Ma-ri-a còn là một người Mẹ không ngừng nhạy cảm, trăn trở và lo lắng trước những nhu cầu của người khác. Điều ấy được Mẹ thể hiện nơi tiệc cưới Ca-na, khi chủ nhà đã bị hết rượu. Thân mẫu của Đức Giê-su nói với Người: họ hết rượu rồi.

Trong biến cố này, xem ra Mẹ còn hiểu được cả những gì Chúa Giê-su muốn nói, muốn làm, nên Mẹ nói với các gia nhân: Người bảo gì các anh cứ làm như vậy.

Nhạy cảm trước nhu cầu của người khác và sẵn sàng giúp họ giải quyết khó khăn cũng là thái độ phục vụ và làm cho hòa bình mau ngự trị.

Hơn thế nữa, Mẹ Ma-ri-a càng thể hiện sự bao dung và đón nhận hơn bao giờ hết khi nhìn thấy Con mình bước vào hành trình khổ giá. Trong hành trình ấy, Mẹ vẫn giữ được một sự bình an trong tâm hồn, trên nét mặt, trong lời nói và trong việc làm. Nhân loại có thể nghe thấy những lời thề thốt, kết án bất công, sỉ nhục, và lăng mạ của cường quyền thế gian. Nhân loại cũng có thể chứng kiến những câu chối từ, những nụ hôn tráo trở, những bước chân chạy trốn, hay lưỡi gươm vung lên phòng vệ của các Môn Đệ đã từng sát cánh bên Chúa Giê-su đi xây dựng hòa bình. Nhưng người ta không hề nghe thấy tiếng của Mẹ Ma-ri-a ngoài sự thinh lặng: thinh lặng để chia sẻ, thinh lặng để tha thứ.

Nhìn lại lịch sử của nhân loại người ta thấy rằng, đã có biết bao lần người ta ngồi lại với nhau để cùng thương thuyết; đã có biết bao văn kiện về hòa bình được soạn thảo…. Biết bao lời nói, bao công tác và nỗ lực hòa bình nhưng vẫn không thể mang lại một nền hòa bình đích thực cho nhân loại và cho chính mình. Phải chăng vì nơi mỗi con người hôm nay không có hành vi hòa bình, cử chỉ hòa bình, lời nói hòa bình, nét mặt hòa bình, suy nghĩ hòa bình, tình cảm hòa bình và nhất là một tâm hồn hòa bình?

Tại buổi truyền tin, chúng ta thấy Đức Mẹ đã sẵn sàng để trao tặng cho Con Thiên Chúa bản tính nhân loại. Dưới chân thập giá Ngài đón nhận toàn thể nhân loại vào trong tâm hồi của chính mình qua Tông Đồ Gio-an. Mẹ là Mẹ Thiên Chúa ngay từ giây phút đầu tiên của biến cố nhập thể và trở thành Mẹ loài người trong những giây phút cuối cùng nơi cuộc đời tại thế của Con Mẹ. Tất cả điều đó nói lên rằng, Mẹ là sứ giả hòa bình.
Trong tâm tình ấy Mẹ cũng tha thiết nhắn gửi tới chúng ta là con cái của Mẹ rằng: Muốn cứu vãn thế giới khỏi chiến tranh, bất công, thù hận; muốn có hòa bình đích thực, hãy năng đến với Chúa Giê-su và năng đọc kinh mân côi. Vì kinh Mân Côi đã nhóm lại ngọn lửa mến, củng cố các mối dây liên kết giữa các thành viên nhân loại cũng như trong gia đình. Kinh Mân côi sẽ giúp mỗi người chúng ta trở nên vững mạnh trong Đức tin, kiên trì trong Đức mến, vui tươi và bền vững trong đức cậy, kiên cường và hăng say trong sứ mệnh trở thành sứ giả hòa bình.

Thưa quý ông bà và anh chị em. Hôm nay Giáo xứ chúng ta hướng lên Đức Mẹ La-vang là Mẹ hòa bình, chúng ta tin kính, chúng ta cầu xin Mẹ. Lòng chúng ta phải chung vào cám xúc rất thiêng liêng và hy sinh, lòng yêu mến Đức Mẹ và những tâm tình khó diễn tả khác bằng lời nói nhẹ nhàng trong lòng của mỗi người. Đó là tâm tình thảo hiểu, sự quan tâm đến tha nhân và lòng kính sợ Thiên Chúa.

Lạy Nữ Vương La-vang, Mẹ Hòa Bình xin cầu cho chúng con hôm nay và trong giờ lâm tử. Amen

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét