Thứ Năm, 27 tháng 9, 2012

Các Hoạt Động Vui Chơi Ngày 19/08/2012 Tại Giáo Xứ Thánh Mẫu


Các hoạt động vui chơi ngày 19/08/2012 tại Giáo xứ Thánh Mẫu.
Nhân dịp Đại Lễ Mừng Đức Ma-ri-a La-vang, Quan thầy đệ nhị của Gx Thánh Mẫu, Gx đã tổ chức các hoạt động thể thao, các trò chơi cho các em thiếu nhi, giới trẻ, học sinh sinh viên của Gx.
Như chúng tôi đã đưa tin, sáng ngày 18/08/2012, chương trình Lễ hội, thể thao, vui chơi đã được khai mạc bằng giải thi đấu Cúp Bóng Đá Thánh Mẫu lần thứ nhất, tiếp theo là môn thể thao Lắc vòng, Kéo co.

Sáng nay ngày 19/08/2012, chương trình Lễ hội được tiếp tục với các môn thể thao khác, bắt đầu với môn Thể thao Leo Cầu Khỉ, khởi tranh từ lúc 8.h00 và kết thúc lúc 9.00. Nếu vận động viên nào chạm được dây ở đầu Cầu Khỉ bên kia sẽ được nhận một giải thưởng trao ngay tại chỗ với giá trị 50.000 đồng. Nếu đứng được ở đầu Cầu khỉ bên khia 30 giây thì sẽ được nhận một giải thưởng tại chỗ với giá trị 100.000.
Nhiều bạn Thiếu Nhi Thánh Thể và giới trẻ đã tham gia. Người nhận được giải đầu tiên là vận động viên Trần Lễ, tiếp theo Trần Tôn, Trần Kiệt và nhiều động viên khác. Riêng Trần Kiệt giật được giải trị giá 100.000.
Tiếp theo trò chơi này, là môn Bỏ Đũa, Phi Tiêu vào chai và Ném Bóng vào rổ.
Hấp dẫn hơn cả là trò chơi Bắt Vịt Dưới Hồ. Thời gian cho một lượt thi Bắt Vịt là 5 phút với 5 người chơi và 5 con vịt. VĐV nào bắt được vịt, thì chú vịt đó sẽ thuộc về VĐV đó. Lượt kế tiếp, nếu số vịt không được bắt hết thì tổ trọng tài sẽ bổ sung thêm để đủ 5 con.
Có điều đáng chú ý rằng, đây là các  trò chơi và các môn thể thao được tổ chức thi đấu một cách chính thức trong giải thể thao liên xứ tại Gx Thánh Mẫu mùa hè năm nay. Rất nhiều các vận động viên đã tham gia tranh tài. Bên cạnh các vận động viên của Gx nhà, còn có sự tham gia của Gx Quần Cống, cụ thể là các VĐV Đỗ Viết Tài và Đỗ Viết Phong….
Đây cũng là những trò chơi và các môn thể thao được nhiều người cổ vũ nhất. Số người tham gia cổ vũ có đủ mọi thành phần: từ Cha xứ, các Dì Dòng MTG, các Trùm Trưởng, rồi đến mọi thành phần Giáo dân; có đầy đủ nam phụ, lão ấu, đứng ngồi kín xung quan hồ. Tất cả đều cổ vũ hết sức nhiệt tình. Số lượng vịt dành cho trò chơi - môn thể thao này lên tới trên 20 con.
 Cha Xứ Vinh-sơn đứng chăm chú nhìn các em chơi đùa.
 
 Dì Phụ Trách Cộng Đoàn MTG Thánh Mẫu ngồi ngây người trước sự vui đùa của các em.

 Có lẽ một con vịt nào đó đang lôi kéo sự chú ý của ông Trưởng Từ?
 
Ông Chánh Trương hò hét đến khản cả giọng nên buộc phải dùng loa phóng thanh.
Sau 5 lượt thi đấu, dưới hồ vẫn còn 2 con vịt, tổ trọng tài quyết định tháo khoán cho tất cả những ai có thể biết bơi. Sau tiếng còi tháo khoán, mặt hồ đã đầy kín người. Chỉ trong nháy mắt tất cả các chú vịt còn sót lại đều đã bị bắt.
 
Cũng xin nói thêm rằng, trong quá trình thi đấu bắt vịt, ban tổ chức luôn mời các Cổ Động Viên thuộc giới nữ và các cụ ông cụ bà tham gia. Nhưng không có ai trong số này tham gia.
Song song với thời gian diễn ra các trò chơi, thi đấu các môn thể thao, các vị Dao Thớt, bếp núc đang miệt mài, khẩn trương chuẩn bị cho bữa tiệc trưa nay.
Sau khi môn thể thao Bắt Vịt kết thúc, mọi người tiến về sân thượng cuối Nhà thờ để tham dự lễ trao giải cho các đội, các vận động viên giành chiến thắng.
Cha Chính Xứ lần lượt trao tặng các giải thưởng cho các đội, các vận động viên.
Sau lễ trao giải là chương trình quay xổ số may mắn. Vé xổ số là các phiếu mà các bạn Thiếu Nhi Thánh Thể nhận được khi siêng năng tham dự Thánh Lễ, Khấn, và giỏi Giáo lý. Đặc cách Cha Xứ, Trùm Chánh, Trùm Phó và nhà tài trợ ông Trần Thơ, mỗi người được nhận một vé.
Cơ cấu giải thưởng của xổ số gồm 3 xe đạp với giá trị khác nhau cho 3 giải Nhất, Nhì và Ba, và các giải khuyến khích có hai số đuôi (hàng chục và hàng đơn vị) trùng với mỗi giải nói trên.
Lần lượt ba giải được trao cho các em.
Giải Ba – Quay đầu tiên, được trao cho em Trần Phương. Tiếp theo là giải Nhì, được trao cho em Trần Bảo. Và cuối cùng là giải Nhất, được trao cho em Trần Thi.
Chương trình Hội hè được kết thúc bằng một bữa tiệc liên hoan có sự tham gia của tất cả các cầu thủ, các em Thiếu Nhi Thánh Thể, các Viên Chức, Cha Xứ, Thầy Xứ, và mỗi hộ gia đình 1 người. Thực đơn trong bữa tiệc có các món ăn rất truyền thống đậm đà bản sắc làng quê như Tiết Canh, Nem Quê, Chuối nấu cá mè v.v.
Chiều nay, 19/08/2012, Cha Xứ tổ chức Thánh lễ trọng thể tạ ơn Thiên Chúa và Mẹ La-vang,  đồng thời cầu nguyện cho các em học sinh tham dự một năm học mới đạt nhiều kết quả trong học tập. Sau Thánh Lễ, Giáo xứ đã tổ chức trao phần thưởng của quỹ Khuyến học, Khuyến tài Trần Ngọc Hoàng cho hơn 90 em học sinh, sinh viên của Gx.
Bầu không khí trong các ngày thi đấu, vui chơi thật sôi động. Trên khuôn mặt, ai ai cũng rạng rỡ. Các hoạt náo viên thuộc đủ mọi thành phần. Các khán giả thuộc đủ mọi tầng lớp, mọi địa phương xa gần. Các vận động viên, cầu thủ luôn thể hiện tinh thần thượng võ trong quá trình thi đấu. Đặc biệt trong môn thể thao vua, trọng tài không phải dùng đến một thẻ phạt nào.
Tuy nhiên, có một số điểm cần rút kinh nghiệm cho mùa giải năm sau, đó là:
Cần chuẩn bị chu đáo hơn các dụng cụ thi đấu, không nên để xảy ra trường hợp khi bước vào thi đấu môn lắc vòng, thì chỉ có 1 cái vòng, khiến cho ban tổ chức phải cuống cuồng đi tìm mượn một cái vòng nữa. Do không chuẩn bị trước, đến lúc cần mới đi tìm mượn, nên hai cái vòng đã không đồng bộ, cái to cái nhỏ, cái nặng cái nhẹ, dẫn đến sự sai lệch trong kết quả thi đấu.
Công  tác chuẩn bị vịt cũng chưa đầy đủ. Khi hết vịt lại phải chạy đôn chạy đáo đi mua thêm. Cuộc thi đấu đôi lúc bị gián đoạn do phải chờ vịt.
Trọng tài đã xử lý nhiều tình huống không dứt khoát, đặc biệt là trọng tài bắt chính trong trận đấu Bóng Đá giữa đội Gx Giu-se và đội Gx. Thánh gia. Nhiều trường hợp trọng tài đã quyết định rồi, nhưng khi thấy khán giả phản đối, trọng tài lại thay đổi quyết định. Ngay cả vị trí đá phạt đền cũng không được xác định trước, vì thế khi tình huống xảy ra, trọng tài buộc phải dùng chân để đo điểm phạt đền. Và điều này khiến cho đội Gx Giu-se bị ức chế và bức xúc ít nhiều.
Trọng Tài đang dùng chân để đo điểm phạt đền.
Không có quần áo đồng phục cho các vận động viên, cầu thủ bóng đá không có số, có tên, nên rất khó theo dõi.
Cơ cấu giải bóng đá không có giải cầu thủ xuất sắc nhất, ghi bàn nhiều nhất, bàn tay vàng v.v.
Thánh lễ kính Mẹ La-vang Quan thầy Đệ nhị của Gx, bên cạnh việc cảm tạ hồng ân Thiên Chúa và Mẹ La-vang, đây cũng là dịp con cái của Giáo xứ trở về quê hương đoàn tụ cùng với gia đình sau những ngày làm ăn xa nhà vất vả hay học tập…. Chúng ta gặp thấy những cái bắt tay, những lời chào hỏi thấm tình huynh đệ của những anh chị em lâu ngày không gặp nhau.
(Tin do CTV cung cấp; Ảnh: lấy từ nguồn A.P. TNVC).

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét