Thứ Sáu, 28 tháng 9, 2012

Cảnh Báo Tình Trạng Mất Trộm Tại Xóm 12 và Những Xóm Lân Cận

CẢNH BÁO TÌNH TRẠNG MẤT TRỘM 
Hình ảnh: CẢNH BÁO TÌNH TRẠNG MẤT TRỘM CHÓ GÀ

Trong thời gian vừa qua, liên tục xảy ra các vụ mất trộm tại xóm 12 và các xóm lân cận. Các vụ mất trộm chủ yếu liên quan đến các vật nuôi của các hộ gia đình, đặc biệt là chó và gà. Chỉ trong vòng nửa đầu tháng 09/2012 đã xảy ra gần chục vụ trộm cắp, điển hình như sau:

1.Vào ngày 08/09/2012, gia đình ông bà Quản Khang (x.12) bị mất một đàn gà, gồm cả gà lớn và gà nhỏ;

2.Vào ngày 02/09/2012, gia đình ông bà Cố Ngân (x.12) bị mất một con chó lớn;

3.Vào ngày 05/09/2012, gia đình ông bà Quản Tuyên (x.10) bị mất nguyên một đàn gà gồm nhiều con lớn nhỏ;

4.Vào ngày 12 và 14/09/2012, gia đình nhà ông bà Cố Ngân (x.12) tiếp tục bị mất gà;

5.Vào ngày 15/09/2012, kẻ trộm đã đột nhập nhà ông bà Trương Nghi (x.12) hai lần, nhưng cả hai lần đều bị gia đình ông bà Trương Nghi phát hiện, nên kẻ trộm đã không thể manh động;

6.Vào ngày 20/09/2012, kẻ trộm đã đột nhập nhà anh chị Phương-Thêu (x.12), và đã đưa được gà ra đến sân. Tuy nhiên, gia đình anh chị Phương-Thêu đã phát hiện và tri hô, kẻ trộm đành phải bỏ gà lại để chạy thoát thân.

Chị Thêu cho biết, chị đã nhìn thấy rõ kẻ trộm là một người quen sống cùng làng. Tuy nhiên, chị từ chối cho biết tên của kẻ trộm vì ngại đụng chạm.

7. Vào ngày 20/09/2012, gia đình nhà ông Trùm Phó Trần Tiến Hiệp bị mất một số lượng lớn gà.

8. Vào ngày 21/09/2012, kẻ trộm đột nhập vào nhà ông Quản Mỹ và ông Trương Nguyện nhưng chúng chưa kịp ăn trộm thì Ông Trương Nguyện đã phát hiện ra chúng, nên chúng đã bỏ chạy.

9. Ngày 24/09/2012 ông Trưởng Oánh cũng bị mất một số lượng lớn gà....

Và những vụ trộm tiếp tục diễn ra....

Qua những vụ trộm kể trên, cho thấy tần xuất các vụ trộm xảy ra rất cao, tập trung vào các hộ gia đình ở Trên Làng (Xóm 12). Chúng tôi quan ngại rằng, các vụ trộm cắp sẽ không dừng lại ở việc trộm cắp chó gà mà sẽ có thể trộm cắp các tài sản có giá trị lớn hơn, và xảy ra ở phạm vi rộng hơn.

Do vậy, trước tình hình trộm cắp diễn ra một cách liên tục và ngang nhiên như thế, chúng tôi kêu gọi tất cả mọi người dân xóm 12 và những người dân thuộc các xóm lân cận phải hết sức cẩn thận và cảnh giác, có biện pháp bảo vệ hữu hiệu các tài sản do chính mình khó nhọc làm ra.

Đề nghị các cấp chính quyền và dân quân xã cần tăng thời gian và mật độ tuần tra thêm, họp dân, tìm cách phòng ngừa, nâng cao tinh thần cảnh giác trong dân, không dửng dưng trước những tệ nạn trộm cắp diễn ra liên tục và dai dẳng từ bao lâu nay mà không có hành động hay biện pháp nào tích cực để chấm dứt tình trạng này.

Chúng tôi cũng kêu gọi mọi người hãy cố gắng theo dõi, phối hợp và phục bắt hoặc chụp cho được ảnh kẻ trộm để chúng ta có cơ sở và bằng chứng hầu tố cáo trước pháp luật, trả lại bình yên cho xóm làng.

BBT.
Trong thời gian vừa qua, liên tục xảy ra các vụ mất trộm tại xóm 12 và các xóm lân cận. Các vụ mất trộm chủ yếu liên quan đến các vật nuôi của các hộ gia đình, đặc biệt là chó và gà. Chỉ trong vòng nửa đầu tháng 09/2012 đã xảy ra gần chục vụ trộm cắp, điển hình như sau:



1.Vào ngày 02/09/2012, gia đình ông bà Cố Ngân (x.12) bị mất một con chó lớn;

2.Vào ngày 08/09/2012, gia đình ông bà Quản Khang (x.12) bị mất một đàn gà, gồm cả gà lớn và gà nhỏ;

3.Vào ngày 05/09/2012, gia đình ông bà Quản Tuyên (x.10) bị mất nguyên một đàn gà gồm nhiều con lớn nhỏ;

4.Vào ngày 12 và 14/09/2012, gia đình nhà ông bà Cố Ngân (x.12) tiếp tục bị mất gà; 

5.Vào ngày 15/09/2012, kẻ trộm đã đột nhập nhà ông bà Trương Nghi (x.12) hai lần, nhưng cả hai lần đều bị gia đình ông bà Trương Nghi phát hiện, nên kẻ trộm đã không thể manh động;   

6.Vào ngày 20/09/2012, kẻ trộm đã 
đột nhập nhà anh chị Phương-Thêu (x.12), và đã đưa được gà ra đến sân. Tuy nhiên, gia đình anh chị Phương-Thêu đã phát hiện và tri hô, kẻ trộm đành phải bỏ gà lại để chạy thoát thân.

Chị Thêu cho biết, chị đã nhìn thấy rõ kẻ trộm là một người quen sống cùng làng. Tuy nhiên, chị từ chối cho biết tên của kẻ trộm vì ngại đụng chạm.  

7. Vào ngày 20/09/2012, gia đình nhà ông Trùm Phó Trần Tiến Hiệp bị mất một số lượng lớn gà.   

8. Vào ngày21/09/2012, kẻ trộm đột nhập vào nhà ông Quản Mỹ và ông Trương Nguyện nhưng chúng chưa kịp ăn trộm thì Ông Trương Nguyện đã phát hiện ra chúng, nên chúng đã bỏ chạy.

9. Ngày 24/09/2012 ông Trưởng Oánh cũng bị mất một số lượng lớn gà....

10. Bạn Sun Rang cho biết:  Không chỉ có mất chó và gà .Vài hôm trước nhà ông Hoàn còn bị mất 1 chiếc xe mini nhật mới mua năm ngoái.

11.Bạn Inqc Pham Gia cho biết: Xóm 15 cũng chung số phận... hôm qua 25/9 chó nhà ông Sơn bị bắt trộm, chắc bọn chúng dùng thòng lọng kéo nên vệt máu do chó chống cự chạy suốt từ nhà ông Vở cho đến cầu xóm 12 lối dẽ sang UBND ...

12.Sun Rang: Theo thông tin sớm: sáng nay (27/09/2012) nhà ông Vở ở xóm vực đã bị mất vài con gà.

13.Jos Nhân tin mới nhất, (tại xóm 10) là nhà bà kí Hòa và Bà Cận mất chó, và nhà ông Bốn mất 3 con gà chọi và một đàn gà con.

14.Ngày 26/09/2012, nhà ông Hòa xóm 15 bị mất trộm gà;
15.Ngày 29/09/2012, nhà bà Tự (xóm 12) bị mất trộm gà;
16.Ngày 02/10/2012, nhà ông Bạ Bản bị mất trộm chó....

Và những vụ trộm tiếp tục diễn ra....

Qua những vụ trộm kể trên, cho thấy tần xuất các vụ trộm xảy ra rất cao, tập trung vào các hộ gia đình ở Trên Làng (Xóm 12). Chúng tôi quan ngại rằng, các vụ trộm cắp sẽ không dừng lại ở việc trộm cắp chó gà mà sẽ có thể trộm cắp các tài sản có giá trị lớn hơn, và xảy ra ở phạm vi rộng hơn.   

Do vậy, trước tình hình trộm cắp diễn ra một cách liên tục và ngang nhiên như thế, chúng tôi kêu gọi tất cả mọi người dân xóm 12 và những người dân thuộc các xóm lân cận phải hết sức cẩn thận và cảnh giác, có biện pháp bảo vệ hữu hiệu các tài sản do chính mình khó nhọc làm ra.   


Đề nghị các cấp chính quyền và dân quân xã cầntăng thời gian và mật độ tuần tra thêm, họp dân, tìm cách phòng ngừa, nâng cao tinh thần cảnh giác trong dân, không dửng dưng trước những tệ nạn trộm cắp diễn ra liên tục và dai dẳng từ bao lâu nay mà không có hành động hay biện pháp nào tích cực để chấm dứt tình trạng này.  


Chúng i cũng kêu gọi mọi người hãy cố gắng theo dõi, phối hợp và phục bắt hoặc chụp cho được ảnh kẻ trộm để chúng ta có cơ sở và bằng chứng hầu tố cáo trước pháp luật, trả lại bình yên cho xóm làng.



BBT.







Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét