Thứ Năm, 27 tháng 9, 2012

Thánh Lễ Vọng Kính Đức Mẹ La Vang - Quan Thầy Đệ Nhị Của Giáo Xứ Thánh Mẫu


Tóm Tắt Thông Tin Vọng Lễ Đức Mẹ La Vang Quan Thầy Đệ Nhị Giáo Xứ Thánh Mẫu
Vào lúc 16h00 chiều nay ngày 17/08/2012, trời mưa rất lớn do ảnh hưởng của cơn bão số 5. Các rạp che được dựng phía cuối Nhà thờ đều bị gió lớn giật đổ. Đến khoảng 16h30 thì trời ngớt mưa. Nghĩ rẳng trời sẽ tạnh hẳn nên Giáo Xứ đã tổ chức rước đoàn Lễ nghi ra. Tuy nhiên, chỉ mới rước chưa được lưng chừng thì trời lại mưa to. Vì thế đoàn rước phải dừng lại.

Theo dự định ban đầu, Thánh Lễ Khai Mạc sẽ được cử hành tại Đài Đức Mẹ La-vang tức bên ngoài nhà thờ. Nhưng do mưa to gió lớn, nên Thánh Lễ đã phải được cử hành bên trong Nhà thờ.
Có một điều hơi khác thường rằng, tất cả mọi người, kể cả đoàn Lễ Nghi đều đã vào trong Thánh đường rồi, tuy nhiên Thánh lễ vẫn chưa thể được bắt đầu vì Cha Chủ Tế - tức Cha Chính Giáo Phận Bùi Chu chưa có mặt. Và thế là tất cả đều phải đợi.
Trong lúc chờ đợi Cha Chủ Lễ đến, các hội nhạc cứ lần lượt thay nhau cử lên các bản nhạc quen thuộc. Các hội nhạc ấy gồm Hội Tây Nhạc của Giáo Xứ Thánh Mẫu, Hội Tây Nhạc của Giáo họ Đa Phúc xứ Quần Cống, và Hội Nhạc Nhẹ của Giáo xứ Thánh Mẫu.
Cử hết nhạc rồi mà Cha Chủ tế cũng chưa đến, Cha quê hương Giu-se Phạm Ngọc Lâm bèn đứng ra giữa Nhà thờ hát một bài về Đức Mẹ La-vang do chính Ngài sáng tác.
Cuối cùng thì Cha Chính cũng đã đến. Và Thánh Lễ được nhanh chóng bắt đầu.
Cùng đồng tế với Cha Chính có các Cha sau:
 - Cha Nguyên Chính Xứ Phao-lô Nguyễn Hòa Kiên.
- Cha Chánh Xứ Vinh-sơn Nguyễn Tốt Nghiệp.
- Cha Quê Hương Giu-se Phạm Ngọc Lâm.
- Cha Chánh Xứ Thánh Thể. G.Tuấn
- Cha Chánh Xứ Quần Cống Giu-se Vũ Viết Hà.
- Cha Quê Hương Gio-ann Đỗ Duy Môn.
- Và 1 Cha nữa chưa rõ danh tính.
Khởi đầu Thánh Lễ  Cha Chính GPBC – chủ tế- đã nói như sau:
"Kính thưa Cộng đoàn. Hôm nay GX TM chúng ta dâng Thánh Lễ trọng thể này để khai mạc cho Đại Lễ Kính Đức Mẹ La-vang. Ngày mai sẽ là ngày chính Lễ, Đức Cha sẽ tới để cử hành một cách rất long trọng Thánh Lễ kính Đức Ma-ri-a La-vang. Việc cử hành Lễ Đức Mẹ la-vang nhắn nhủ cho mọi người chúng ta là con cái Mẹ đang trên đường lữ thứ trần gian, hãy hướng lên Mẹ là sao mai rạng ngời, và xin Mẹ dẫn đường chỉ lối cho chúng ta biết sống theo gương Mẹ, đi con đường mà Mẹ đã đi, và đến nơi mà Mẹ đã đến. Trong tâm tình ấy chúng ta hãy sám hối để dâng lên Chúa lời cảm tạ tri ân cùng với Đức Mẹ."
Khi Thánh Lễ kết thúc, ông Trùm phó Trần Tiến Hiệp đã thay măt toàn thể Giáo xứ Thánh Mẫu cám ơn Cha Chính địa phận, Qúy Cha, Qúy Khách, cùng các Hội Đoàn của các Xứ Họ ngoài Giáo xứ Thánh mẫu.
Sau đây là một số bức hình liên quan đến ngày Lễ Vọng này

Tin và ảnh do CTV cung cấp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét