Thứ Ba, 23 tháng 10, 2012

Ai Gieo Trong Nước Mắt Sẽ Về Giữa Tiếng Cười

Ai gieo trong nước mắt, sẽ về giữa tiếng cười.
Điều đó không chỉ đúng đối với người nông dân Thánh Mẫu nói riêng, mà còn đúng cả với mọi người nông dân nói chung nữa.  

Tại Thánh Mẫu, sau những ngày tháng làm lụng vất vả như lấy bùn để gieo mạ, cầy cấy, chăm bón, tỉa dặm và làm cỏ, giờ đây người nông dân đang có được một vụ mùa bội thu.



Thánh Mẫu là một làng nông nghiệp thuần túy, ngoài làm ruộng ra, người dân không có được bất cứ một nghề truyền thống nào khác.

Do vậy, người nông dân nơi đây thường nói: chỉ trông chờ vào “hạt thóc”. Khi gieo hạt lúa xuống đất, người dân Thánh mẫu đã có trong lòng biết bao là mong chờ, hồi hộp và lo lắng. Cuộc sống của họ diễn tả một cách chính xác đến từng ly câu nói: “trông trời, trông đất, trông mây, trông mưa, trông nắng, trông ngày, trông đêm”.

Với vụ Hè Thu (hay còn gọi là vụ Mùa) năm nay, Trời Đất đã không phụ công lao vất vả và lòng trông mong của họ.

Bà con hiện đang rất tất bật với việc thu hoạch, nhưng lòng rất hân hoan và phấn khởi vì có được một vụ mùa bội thu.

Theo ước tính của một số người thì mỗi sào ruộng (360m2) có thể đạt được khoảng 2 tạ thóc.

Ông Trần Viết Hà cho biết: vụ này hộ gia đình nào cấy nhiều lúa nếp là thắng lợi nhất vì mỗi sào lúa nếp đạt khoảng 20 thùng (tương đương 2,2 tạ).

Vụ mùa Hè Thu là vụ nhàn nhất trong năm bởi ruộng khô, không phải lo đến chuyện mưa bão như vụ Đông Xuân (vụ Chiêm).

Sau khi gặt xong, bà con sẽ để đất nghỉ cho đến ra giêng mới vỡ đất để bắt đầu một vụ mới.

Sau đây là một số hình ảnh về việc thu hoạch lúa tại Thánh Mẫu vụ Hè-Thu 2012.

Tin và Ảnh do CTV cung cấp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét