Thứ Hai, 8 tháng 10, 2012

Lựa Chọn Khó Khăn


LỰA CHỌN KHÓ KHĂN
(Bài Giảng Của Thầy Phó Tế Giu-se Phạm Trọng CHÚA NHẬT THỨ XXVI THƯỜNG NIÊN, năm B tại Giáo Xứ Thánh Mẫu)
Mc 9, 38-43.45.47-48
Kính thưa Cộng đoàn phụng vụ và các em Thiếu nhi thân mến.

Ngày hôm qua đến hôm nay Thiếu nhi có vui không? Làm sao mà vui? Hở? Trung thu á? Chung thu hay Trung thu? Tết Trung thu, đúng rồi! Rằm Trung thu cũng được mệnh danh là Tết của Thiếu nhi, phải không? Vui thật! Hình như hôm nay Thầy thấy mỗi người thiếu nhi có một cái bánh. Ăn hết chưa? Còn gì nữa? Phải không?
Nếu mà đến Tết Đoan ngọ có nghĩa là đến Tết mà có mừng tuổi, có tiền mừng tuổi đấy thì cả gia đình chúng ta, phải không? May ra cả gia đình chúng ta mới ăn hết một tấm bánh. Thế mà Tết Trung thu của Thiếu nhi, một mình thiếu nhi, mỗi em được một tấm bánh, phải không? Đó cũng là cái niềm vui. Hôm nay xin được chúc mừng Thiếu nhi một tràng pháo tay. Rồi, sau khi mình mừng nhau rồi, thì bây giờ mời Thiếu nhi cùng được lắng nghe Lời của Chúa phải không?

Rồi, Chúa nhật hôm nay, đố Thiếu nhi biết có mấy bài đọc? Mấy? Mấy? Bốn! Ba! Hai! Phải không? Nhiều quá! Trời ơi! Như vậy người để ý kỹ quá thì bốn bài. Người để ý ít quá thì có 2 bài. Phải không?
Đúng rồi!
Hôm nay, ngày Chúa Nhật Lễ trọng có hai bài đọc: bài đọc thứ nhất, bài đọc thứ hai và trọng tâm cao điểm nhất đó là bài Tin mừng? Đúng rồi! Nhưng Bài đọc thứ 2 được soi dọi làm nổi bật bài Tin mừng. Vì thế mà Bài đọc thứ 2, thánh Giacôbê có những lời lẽ chẳng dễ nghe tý nào  với lại những người giầu có. Không biết quý ông quý bà những người giầu có ngồi ở dưới kia có thấy Thánh Gia-cô-bê nói chói tai không? Nói thế này:” …hỡi những người giầu có, các ông hãy khóc lóc và than van về những tai họa sắp đổ xuống trên đầu các ông”. Nghe quá chói tai! Vâng, quả thật mấy Chúa nhật trước đây, thì thánh Giacôbê đã từng nói, nói có vẻ rất cay cú nói về những người giầu có như vậy đó. Và Bài Tin Mừng hôm nay thánh Marcô 9, 38-43.45.47-48, thì Chúa Giêsu cũng đã tỏ ra cương quyết, cực đoan khi Ngài nói rằng:” Nếu tay anh làm nên dịp tội, thì làm cái gì, thì làm cái gì? thì chặt nó đi, phải không?: thà rằng cụt mất một tay, phải không, mà được vào nước trời còn hơn là có cả hai tay mà phải ném vào nơi đâu? Hở? Ném vào lửa luyện tội á? Nếu mà ném vào lửa luyện tội đã ngon, phải không? mà ném vào hỏa ngục, phải không? Rồi Ngài còn nói rằng sáu chi cũng vậy tay chân rồi đến mắt, phải không? Thà rằng chột mất một con mắt mà không bị sa vào lửa hỏa ngục còn hơn có cả đôi mắt”. Nơi khác thì Ngài còn nói rằng ,:” Khốn cho các ngươi, là những kẻ giầu có, vì các ngươi đã được ủi an rồi. Khốn cho các ngươi, là những kẻ no đủ bây giờ, và các ngươi sẽ phải đói khát sau này”.

Sao? Mà gọi là Tin mừng có vẻ khó nghe thế? Vâng, trước hết, NHỮNG ĐÒI HỎI TRIỆT ĐỂ CỦA TIN MỪNG là như vậy đó: Đọc Tin Mừng của Chúa Giêsu, thì những người nghe, những người đọc  có những lúc mà vui. Vui thì? Là sao không? Thiếu nhi? Lúc vui thì Thiếu nhi làm sao? Chảy nước mắt hay làm sao? cười! Đúng rồi, lúc khóc, thì Thiếu nhi làm sao? Đúng rồi. Đọc Tin mừng, nghe Tin mừng của Chúa Giê-su thì có nhiều người cười, rồi cũng có nhiều người khóc, có những lúc thì thấy được thoa dịu, có những lúc thì lại nghe rất  chói tai, và như là lời lẽ của Thánh Gia-cô-bê hôm nay thì rơi vào tình trạng cay cú nữa.Tin mừng của Chúa Giêsu thì luôn nói lên những chân lý và dậy nhân loại một bài học thích đáng. Đây người ta được gọi rằng chính cái xuyên suốt ấy được gọi là một sợi chỉ đỏ, mà có sợi chỉ đỏ, có sợi chỉ vàng để cho nhân loại, con người hiểu được giáo huấn và đạo lý của Đức Kitô. Quả vậy, Chúa Giêsu đã có những lúc công kích, có những lúc mà Ngài lên án rất quyết liệt đối với lại những người Pharisiêu và ký lục, kinh sư cũng như là biệt phái về những hành động giả hình của họ. Ngài đã có những lời rất gay gắt đối với những ông bà nhà giầu chỉ muốn hưởng thụ, chỉ muốn ăn trên ngồi trốc, không biết chia sẻ, không biết nhân từ nhân từ mà chỉ biết sống bo bo ích kỷ mà thôi: như là dụ ngôn Lazarô và người phú hộ thì chúng ta thấy cái cảnh tượng trái ngược nhau giữa một đàng người nhà giầu kếch sù và một người nghèo đến mạt kiếp tận cùng. Đến nỗi mà có một lần Chúa Giêsu đã nói rõ ràng:” Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn là người giầu có vào Nước Trời”. À! Tin Mừng luôn  là câu thúc con người như thế, luôn đặt con người trước một cái việc phải chọn lựa Chúa hoặc lựa chọn tiền bạc. Đã có lúc mà người ta muốn làm giản thiểu cái sự gay gắt và những lời mà Chúa dậy cũng như là giáo huấn của các tông đồ cho nó êm tai. Họ đã chẳng trưng ra rằng có những ví dụ như trong cuộc đời của Chúa Giêsu khi mà Ngài đi rao giảng, Ngài đã chẳng nói chuyện với Nicôđêmô là một người được mệnh danh là giầu có hay sao, mà ông Ni-cô-đê-mô lại là một người có địa vị trong xã hội Do thái lúc đó nữa, Ngài đã chẳng làm bạn với lại Giuse Arimatia và về sau ông bố thí cho Chúa có một cái ngôi một thật là sang trọng và hơn thế nữa Chúa còn vào nhà  ông Giakêu để rồi ăn uống bởi vì ông Gia-kêu là người thu thuế và là người giầu có nổi tiếng ở trong vùng. Tuy nhiên, nếu mà làm giản thiểu lời Chúa, làm cho lời Chúa và lời của các tông đồ dễ nghe, ít gay gắt thì phải chăng là chúng ta đang muốn trốn chạy những đòi hỏi triệt để của Tin Mừng đó? Tin Mừng của Chúa Giêsu thì luôn đặt con người trước một đòi hỏi có tính cách mà quyết định liên quan đến phần rỗi của chính mỗi người chúng ta.Có nghĩa là Chọn Chúa hay là chọn tiền của ?
Điểm thứ 2 CỦA CẢI VẬT CHẤT ở trên đời này rất CẦN. Như cha ông chúng ta đã nói rằng: Có thực với vực được đạo. Nhưng của cải vật chất nó cần như vậy NHƯNG nó PHẢI LIÊM CHÍNH:. Thiếu thốn đã làm ra cho con người ra túng quẫn, mất quân bình, nhưng ham mê của cải quá đang lại là một cái tội và chỉ vì biết ích kỷ, bo bo, giữ riêng cho mình mà không biết chia sẻ, sớt bớt cho những kẻ khác. Do đó, thì con tim của những con người mà ham tiền, ham của dễ ra chai đá, lì lợm. Vì thế mà Bài đọc 2 của thánh Giacôbê tông đồ cho chúng ta thấy một điều gì đó rất là bất ổn, bất công: giầu có và bất công, gian lận và bóc lột. Giầu có ở đây mà theo thánh Giacôbê nó có một mối liên quan đến việc bóc lột người khác, gian lận đối với người khác. Giầu có này không đi đôi với liêm chính, tự sức mình vất vả, đổ mồ hôi để kiếm ra của cải, nhưng là do ăn gian, do ăn bẩn, do biển thủ, biển lận. Thánh Giacôbê đã viết như sau:” Các ông chỉ lo tích trữ để làm giầu trong những ngày sau hết” “ Các ông đã giữ lại tiền lương của những người thợ đi cắt lúa trong ruộng lúa của các ông” rồi “ Trên cõi đất này, các ông đã ăn uống linh đình, đã buông theo những khoái lạc, và lòng các ông đã được thoả thuê vui thú trong ngày sát sinh “. Qủa vậy, Chúa Giêsu và thánh Giacôbê đều lên án, đó là những người làm giầu đã làm mất con người thật của mình, họ đã làm mất Nước Trời để rội họ cố gắng tích trữ cho họ những điều dễ hư nát, dễ hôi thối, họ đã tích trữ” cơn thịnh nộ”của Thiên Chúa Giavê. Tiền của là một phương tiện để nuôi sống con người chứ không phải là cứu cánh giải thoát con người đâu. Do đó, đã có biết bao nhiêu người từ thời xưa cũng như thời ngày nay đã và đang rơi vào những cạm bẫy của bạc tiền, của danh vọng, của thú vui. Họ đã đánh mất tất cả: nhân phẩm, người thật của mình và làm đảo lộn những trật tự của tự nhiên, làm đảo lộn luôn những trật tự mà Thiên Chúa đã thiết lập. Chính vì thế, một cái điều hệ trọng không phải là uốn nắn lời Chúa cho phù hợp với con người mà chúng ta phải uốn nắn con người của chúng ta sao cho phù hợp với lời Chúa, phù hợp với Tin mừng. Tin Mừng của Đức Giê-su là như vậy đó, luôn luôn đòi hỏi có tính chất triệt để và đòi hỏi con người phải trở lại.
Hôm nay cũng là ngày Tết Trung thu của các em, ngày Tết cổ truyền. Trong ngày Tết này cũng mời gọi mỗi các em Thiếu nhi hãy ý thức cái vai trò và trách nhiệm của các em bởi vì Chúa chỉ chúc lành cho các em càng thêm tuổi, thì phải càng thêm sự khôn ngoan và nhân đức trước mặt Thiên Chúa và trước mặt cha mẹ ông bà và anh chị em. Xin cho các em mỗi một ngày càng ngoan ngoãn, càng đạo đức và càng biết chăm chỉ vâng lời cha mẹ ông bà hơn. Đó là món quà tốt nhất của ngày Trung thu của các em.
Và ngày hôm nay chúng ta cũng mời gọi xin cho các cha mẹ, ông bà là những người bề trên, là những người đang lo trách nhiệm giáo dục các em cũng luôn luôn phải nêu cao cái tinh thần và đời sống đạo đức, để không khi nào và đừng bao giờ làm những, gây những gương mù gương xấu cho con cháu mình ngay ở trong gia đình. Chính vì thế Chúa đã lên án những gương mù gương xấu ấy đối với lại các trẻ thơ. Ai mà làm cho những trẻ thơ này hóa đi, hư đi, thì thà rằng buộc cối đá lớn vào cổ mà ném xuống sông thì còn hơn.
Hôm nay cũng cách đây hơn một chục năm, chúng ta mừng kỷ niệm nhớ ngày mà anh Giu-se của chúng ta đã từ biệt gia đình, tự biệt họ hàng. Xin Chúa vì lời cầu nguyện của cộng đoàn, để cho anh sớm được hưởng tôn nhan Chúa và anh nhớ cầu nguyện cho mọi người
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con hiểu rõ lời của Chúa, hiểu rõ rằng tiền của là một phương tiện cần thiết để nuôi sống con người, chứ không phải để cứu thoát con người . Xin cho mỗi người trong cộng đoàn chúng con đây luôn biết sống theo những đòi hỏi thúc bác của Tin Mừng và không ngừng trở lại với Chúa mỗi ngày trong cuộc sống của chúng con. Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét