Thứ Sáu, 9 tháng 11, 2012

Họ là những người từ đâu mà đến?


Họ là những người từ đâu mà đến?
(Bài giảng của Thầy Phó tế Giu-se Phạm Trọng ngày Lễ Kính Các Thánh tại Giáo xứ Thánh Mẫu)
Thánh Gio An trả lời rằng họ là những người từ đau khổ mà đến. Đó là bài đọc thứ nhất. Trọng kính các cụ ông, cụ bà và toàn thể cộng đoàn rất thân mến. Có lẽ ngày hôm nay và trong giây phút của ngày lễ trọng kính  các thánh Nam Nữ ở trên trời thì phải được cho phép con kính thưa các cụ thánh, các ông thánh, các bà thánh, các chị, các em và các cháu thiếu nhi thánh thân mến.

Các thánh Nam Nữ mà Giáo Hội mừng kính hôm nay được kể ra là những người đã chiếm hữu được cái hạnh phúc chân thật ở nước trời. Đó là những người mà khi sống ở trần gian này họ đã từ đau khổ mà đến. Đau khổ vì đâu? Thưa vì họ phải sống tinh thần khó nghèo, đau khổ vì họ phải sống hiền lành, đau khổ là vì họ biết thương người, đau khổ vì họ có lòng trong sạch, đau khổ là bởi vì họ ăn ở thuận hòa và sẵn sàng tha thứ và đau khổ nhất là bị bách hại vì lẽ công chính.


Vâng kính thưa cộng đoàn, Giáo Hội cho chúng ta mừng đại lễ kính toàn thể các thánh Nam Nữ ở trên trời hôm nay là Giáo Hội muốn nói với mỗi người chúng ta điều gì. Điều thứ nhất là cho chúng ta là con cháu của các thánh được chiêm ngưỡng các Ngài ở trên trời vì các Ngài đã được Chúa Ki Tô cứu chuộc để rồi mỗi người chúng ta noi gương nhân đức của các Ngài trong đời sống của mình để hầu thánh hóa bản thân của mỗi người hằng ngày. 

Điều thứ hai Giáo Hội muốn nhắc nhở chúng ta rằng việc mà chúng ta tôn vinh các thánh ở trên trời hôm nay đã được hưởng vinh quang Chúa là chúng ta thấy trước cái tương lai của mỗi người chúng ta đang lắng tới đó là sự sống đời đời. Cho riêng con thưa rằng kính thưa các cụ, các ông, các bà, các cô dì chú bác và các cháu thánh là không có gì là sai và điểm thứ ba Giáo Hội mời gọi chúng ta trong thánh lễ kính mừng các thánh Nam Nữ này là giúp cho mỗi người chúng ta đang còn ở tại trần thế này có một mối dây liên đới giữa những anh chị em đã đi vào một thế giới bên kia, thế giới vô hình, thế giới của thần thiêng nay họ đang được ở bên Thiên Chúa hay là gần bên Thiên Chúa và họ chính là những người tích cực nhất để truyền hứng cầu thay nguyện giúp cho mỗi người chúng ta đó. 

Vậy thì Thánh Gio An hỏi rằng họ từ đâu? Họ là những ai? Con số nhiều lắm với mười hai mũ mười hai được tính công vào 144.000 người và rồi  về sau con số mười hai mũ mười hai đó cũng không thể kể được, họ đã được giặt áo mình, họ đã được tắm mình trong máu con Chiên. Họ chính là cha ông của chúng ta, họ chính là bố mẹ của chúng ta, là anh chị em với chúng ta. Chính nhờ họ là một sức mạnh để nâng đỡ cuộc đời của chúng ta đang còn rong ruổi và lữ thứ ở trần gian đầy chông gai này. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ lễ trọng mừng hết thảy các thánh nam nữ hôm nay còn trình bày cho chúng ta thấy một vinh quang huy hoàng của các Ngài mà phụng vụ muốn mời gọi mỗi người chúng ta hãy sống trong sự hy vọng và được Phục Sinh sau khi chết đồng thì thời Hội Thánh cũng muốn cho chúng ta nhận thức về một tình liên đới của ta đối với mọi người đã đi vào cõi đời sau. Vì vậy chúng ta mừng lễ các thánh Nam Nữ trên trời với một lòng hân hoan là vì chúng ta tin rằng các Ngài từ nay trở đi sẽ sống ở bên Chúa và các Ngài hằng cầu bầu cùng Chúa cho ta. 

Mỗi vị Thánh đều nhiệt tình sống yêu mến và chiêm ngắm Chúa sau hết thảy các vị ấy đều hợp thành một dân thành Giê ru sa lem ở trên Thiên Quốc trên trời. Một vương quốc được mở rộng ra, mở rộng của để đón nhận hết thảy những ai biết sống tinh thần của tám mối phúc thật. Các Ngài chính là Hội Thánh khải hoàn trên Thiên Quốc, hạnh phúc của các Thánh là do Chúa ban cho mỗi vị, là hiện thân của hình bóng Chúa một cách độc đáo. Bởi vậy khi chúng ta mừng kính các Ngài là chúng ta tôn thờ Thiên Chúa đấng độc nhất vô nhị, thánh thiện. Hết thảy các Ngài đã được Chúa Ki tô cứu chuộc và đều được sinh ra từ cạnh sườn của Chúa đó. 

Và như vậy thưa cộng đoàn, mừng lễ các Thánh hôm nay cũng là cách mà chúng ta tuyên xưng mầu nhiệm các Thánh cùng thông công, thông công trong sự liên đới giữa Hội Thánh đang phải chiến đấu  ở trần gian này là Hội Thánh lữ hành cùng với Hội Thánh khải hoàn là các Thánh ở trên trời và đồng thời cũng nhờ vậy mà chúng ta ý thức được một cái mối liên đới vô cùng sâu thẳm và đau đớn của chúng ta với Hội Thánh đau khổ là các linh hồn đang ở nơi lửa luyện tội mà chúng ta tỏ bày một cách cụ thể trong thánh lễ cầu nguyện cho họ, cầu nguyện cho những người đã qua đời vào ngày mai là ngày tổng cầu hồn. Amen

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét