LỄ CẦU HỒN TẠI NGHĨA ĐỊA MIỀN TỨ TỘC
Theo truyền thống tốt lành của người Công
Giáo, mỗi khi tháng 11 tức Tháng dành riêng để cầu nguyện cho các Linh hồn về, mọi
gia đình Công giáo nói chung và các gia đình ở Gx.Thánh Mẫu nói riêng, đã dành
nhiều thời gian để làm các việc lành phúc đức hầu thể hiện lòng thảo hiếu đối với
các vị Tiền nhân.
Ngoài những việc như xin lễ cầu nguyện cho
các Vị Đã Khuất, các gia đình Thánh Mẫu còn ra tận nơi an nghỉ của các Ngài để dọn
dẹp, làm vệ sinh hoặc trang hoàng lại lăng mộ và sau đó thực hiện tuần bát nhật
viếng Nghĩa địa với sự bắt đầu từ Lễ Cầu hồn vào ngày 02/11.
Năm nay mặc dù vừa mới phải hấng chịu một trận
bão lớn chưa từng có, nhưng truyền thống tốt lành ấy vẫn được Giáo Dân Thánh Mẫu
duy trì. Đông đảo con cái của Gx. Thánh Mẫu đang học tập, làm ăn và công tác tại
nhiều nơi trên đất Việt, đều rộn ràng trở về bên lăng mộ của các vị Tiền Nhân để
cùng thân thưa và cùng cầu nguyện với và cho các Ngài. Đỉnh điểm của cuộc đoàn
tụ này là buổi sáng ngày 02/11.
Đúng 8h30 ngày 02/11/2012, toàn bộ chuông của
nhà thờ Gx. Thánh Mẫu cũng như chuông của 3 nhà thờ khác, đó là nhà thờ Gh.
Nghiệp Đạt, Gh. Đa Phúc và Gh. Nghiệp Đoài đều đồng loạt vang lên như để mời gọi
và thúc giục mọi người sớm tề tựu về các sân cuối của các nhà thờ nói trên, để
cùng đi ra Nghĩa địa.
Như vậy, lúc khởi đầu có tới 4 đoàn rước. Nhưng
vào lúc 10h00 thì các đoàn rước này đã nhập lại làm một với nhau tại con đường
chung dẫn ra Nghĩa Địa Miền Tứ Tộc.
Với đầy đủ các hội đoàn như ban nhạc, ban trống
v.v. mỗi đoàn rước đều có Thầy, Linh Mục quê hương hay Linh mục Chánh xứ chủ sự
.
Khi mọi người đã tề tựu quanh bàn thờ tại
Nghĩa Địa Miền Tứ Tộc thì Ca đoàn hát ca nhập lễ.
Cùng đồng tế với Cha Đa-minh Ngô Văn Viễn -
Cha quê hương của giáo họ Nghiệp Đoài, có Cha Vinh Sơn Nguyễn Tốt Nghiệp -
Chánh xứ Gx Thánh Mẫu, Cha Giu-se Hà - Chánh xứ Gx Quần Cống, Cha Gio-an Đỗ
Duy Môn - Cha quê hương của Gx Thánh Mẫu và Cha Giu-se Vũ Đình Hài - Cha quê
hương của giáo họ Nghiệp Đạt.
Khởi đầu Thánh Lễ, Cha chủ tế mời gọi mọi
người thành tâm thống hối để xứng đáng cử hành Mầu Nhiệm Thánh. Ngài nói như sau: " Trọng kính Qúy Cha, kính thưa Qúy Thầy Phó tế, kính
thưa Qúy Tu sĩ nam nữ cùng toàn thể Cộng đoàn.
Trước hết xin cho phép con cùng với các Cha quê hương
cảm tạ hồng ân của Thiên Chúa và cám ơn Cha xứ Quần Cống, cám ơn Cha xứ Thánh
Mẫu cùng Cộng đoàn đã cho phép anh em chúng con- Những người linh Mục quê hương
về đây cùng với Qúy Cha và Cộng đoàn để dâng Thánh lễ cầu nguyện cho những
người quá cố, đặc biệt Tổ tiên, Ông Bà, Cha Mẹ của chúng ta, là những người đã
được an táng tại Nghĩa địa này.
Vâng, kính thưa Cộng đoàn, Giáo hội đã dành suốt tháng
11 này để tưởng nhớ đến các Linh hồn nơi lửa luyện tội. Hôm qua mồng một, Giáo
hội hướng chúng ta về quê hương vĩnh cửu, về các Thánh đã được hưởng hạnh phúc
nước trời. Hôm nay Giáo hội dẫn dắt chúng ta tới các Linh hồn nơi lửa luyện tội
là những người đã thành công trong việc yêu mến Chúa, thực thi các giới răn của
Chúa, nhưng vẫn còn chút ít vương vấn tội lỗi trong khi lìa cõi thế.
Các Thánh trên trời, các người dưới thế và các Linh
hồn nơi lửa luyện tội đều được hiệp thông với nhau. Đó là tín điều các thánh cùng
thông công.
Chúng ta xin Chúa thêm lòng trông cậy, kính mến cho
chúng ta, đặc biệt là trong năm Đức tin này để chúng ta thêm lòng tin kính Chúa
và chúng ta sống đạo hôm nay, sống đẹp lòng Chúa, sống thánh, để rồi chết
thánh, để rồi chúng ta được đời đời làm thánh. Chúng ta xin các Tổ tiên, Ông
Bà, Cha Mẹ chúng ta cầu bầu cùng Chúa cho chúng ta, để sau khi chúng ta lìa cõi
thế cũng được cùng các người lành thánh mà ngợi khen Chúa trên nước trời".
Và Thánh Lễ đã diễn ra như thường lệ.
Cha Giu-se Vũ Đình Hài đã chia sẻ Lời Chúa bằng
những từ ngữ tuy mộc mạc nhưng rất sâu sắc. Ngài khởi đầu bài chia sẻ của mình
bằng những ý tưởng được rút ra từ nội dung của các bài đọc của ngày Lễ Các
Thánh. Nội dung chính của bài chia sẻ là đời sống đức tin và di sản đức tin do
các vị Tiền Nhân để lại cho con cháu hôm nay. Di sản ấy được thể hiện qua con số
đông đảo các tín hữu nơi bốn xứ - họ đạo, và cách riêng nơi những người đang
tham dự Thánh Lễ này. (Chúng tôi sẽ đăng tải đầy đủ bài giảng của Cha Vũ Đình
Hài sau).
Sau Thánh Lễ, mọi thành phần dân Chúa đã lui
về các phần mộ thuộc dòng tộc của mình để cầu nguyện và để thắp lên nén hương
tưởng nhớ các vị Tiền Nhân.
Sau đó, mọi người lần lượt về. Và trong khi ra về, họ được nhắn nhủ bởi lời của
bài hát cuối Lễ rằng: „sự sống này chỉ thay đổi mà không mất đi…“ . Những lời
nhắn gửi sâu sắc này chắc chắn sẽ còn vang vọng mãi trong tâm hồn của những người
đã cùng hiệp dâng Thánh Lễ hôm nay.
TQH.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét