Đọc Kinh Truyền Tin cùng
với Đức Thánh Cha Bê-nê-đíc-tô sau Thánh Lễ kính Chúa Ky-tô Vua
Anton
Ngọc Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – Chuyển ngữ.
(Vatican 25-12-2012) Sau
Thánh lễ kính Chúa Ky-tô Vua vào sáng Chúa nhật, Đức Thánh Cha Bê-nê-đíc-tô đã
đọc Kinh Truyền Tin cùng với các tín hữu và các du khách đến từ khắp nơi trên
thế giới. Trong số các tín hữu và các du khách quy tụ tại Quảng trường Thánh
Phê-rô, có các thân nhân và gia đình của sáu Đức Tân Hồng Y – những vị đã được
Đức Thánh Cha tấn phong vào ngày Thứ Bảy trong một công nghị. Trước đó, sáu Đức
tân Hồng Y đã cùng đồng tế với Đức Thánh Cha trong Thánh Lễ kính Chúa Ky-tô Vua
tại Vương cung thánh đường Thánh Phê-rô.
Trong
buổi đọc Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu hãy “nối dài công
trình cứu độ của Thiên Chúa bằng việc Tin Mừng hóa chính đời sống của anh mình
và dấn thân bước theo chân của vị Vua không đến để được phục vụ mà đến để phục
vụ và làm chứng cho sự thật”
Sau
đây là toàn văn bài huấn dụ của Đức Thánh Cha trước khi đọc Kinh Truyền Tin:
Kính
thưa các anh chị em,
Hôm
nay Giáo hội mừng kính Lễ Chúa Ky-tô Vua
Vũ Trụ. Thánh lễ trọng thể này đánh dấu việc kết thúc năm Phụng Vụ và nhắc lại
cho chúng ta màu nhiệm Chúa Giê-su là “trưởng tử của những kẻ từ trong cõi chết
sống lại và là vua của muôn vua”, mở rộng cái nhìn của chúng ta để chúng ta có
được sự nhận thức đầy đủ về Vương Quốc của Người, khi Người trở nên tất cả của
muôn loài (xem 1 Cr. 15.28).
Thánh
Cy-ri-lô thành Jerusalem nói rằng: “Chúng ta không chỉ loan báo việc đến lần
thứ nhất của Đức Ky-tô, mà còn loan báo việc đến lần thứ hai của Người trong
vinh quang và tuyệt diệu hơn nhiều so với lần thứ nhất nữa. Qủa thực, lần thứ
nhất là biểu lộ của sự đau khổ, nhưng lần thứ hai mang đến vương quyền của
vương quốc thần linh … Trong lần thứ nhất, Người đã chịu chết nhục nhã trên cây
Thập tự, nhưng trong lần thứ hai Người sẽ đến trong vinh quang cùng với tiếng
tung hô của các đạo binh Thiên thần”. Toàn bộ sứ mệnh và sứ điệp của Đức Giê-su
là loan báo Vương Quốc của Thiên Chúa và thực hiện vương quốc ấy ở ngay giữa
loài người thông qua các dấu chỉ và những kỳ công. “Nhưng – như Công đồng
Vatican II đã nhắc chúng ta – trên tất cả, Vương quốc được thiết lập rõ ràng
thông qua con người của Đức Ky-tô (Lumen gentium, 5), được thiết lập thông qua
cái chết của Người trên cây Thập tự và sự Phục sinh của Người, nơi đó Người tỏ
mình ra là Thiên Chúa và là Đấng Messia - Thượng tế vĩnh cửu. Vương Quốc này
được trao phó cho Giáo hội, là “hạt giống” và là “khởi thủy”, có nhiệm vụ loan
báo và mở rộng Vương Quốc ấy đến với tất cả mọi dân tộc thông qua sức mạnh của
Chúa Thánh Thần. Đến cuối thời gian đã định, Người sẽ trao Vương
Quốc ấy cho Chúa Cha, và sẽ trao tặng cho Ngài tất cả những ai đã sống theo
giới răn tình yêu.
Kính
thưa anh chị em, tất cả chúng ta được mời gọi để nối dài công trình cứu độ của
Thiên Chúa bằng việc Tin Mừng hóa chính đời sống của mình, dấn thân bước theo
chân của vị Vua không đến để được phục vụ mà đến để phục vụ và làm chứng cho sự
thật” (xem Mc 10.45, Ga. 18.37). Trong tâm tình ấy, tôi mời gọi anh chị em hãy
cầu nguyện cho sáu Đức Tân Hồng Y – những vị đã được tôi tấn phong trong ngày
hôm qua, để Chúa Thánh Thần tăng thêm đức tin và đức mến cho các ngài, đồng
thời đổ tràn đầy hồng ân của Chúa Thánh Thần trên các ngài để các Ngài có thể sống và đảm nhận trách
nhiệm mới trên bước đường hiến thân sâu hơn nữa của các ngài cho Đức Ky-tô và
vương quốc của Người. Những thành viên mới này của Hồng y đoàn đại diện cho
chiều kích phổ quát của Giáo hội; các ngài là những mục tử của Giáo hội ở
Lebanon, ở Ấn độ, ở Nigeria, ở Colombia, và ở Philippines cũng như một số các trong
Đức Tân Hồng Y đã từng phục vụ nhiều năm tại Tòa thánh.
Chúng ta hãy cầu khẩn
Đức Maria Mẹ Rất Thánh để Mẹ bảo trợ cho mỗi Đức tân Hông y và các tín hữu được
trao phó cho các Ngài chăm sóc. Chúng ta cũng xin Đức Trinh Nữ giúp mỗi người
chúng ta sống giây phút hiện tại trong niềm đợi trông ngày Chúa trở lại, tha
thiết “xin cho nước Chúa trị đến”, và thực hiện các việc làm dưới ánh sáng chân
lý hầu có thể ngày càng tiến lại gần với nước trời hơn nữa, với ý thức rằng
trong những biến cố đau thương trong lịch sử, Thiên Chúa vẫn tiếp tục xây dựng
Vương Quốc tình yêu của Người.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét