(Jos.
Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc - chuyển ngữ từ nguồn:
Kath.net)
„Sức khỏe là một sự
thiện phổ quát, không thuộc đặc quyền của riêng ai“.
Đức Thánh Cha đã nói như thế trong hội nghị
của ủy ban Giáo Hoàng về mục vụ bệnh nhân.
Vatikan (kath.net/Osservatore Romano): Sức khỏe là
một sự thiện phổ quát, không thuộc đặc quyền của một số ít người. Điều này được
Đức Thánh Cha Bê-nê-đíc-tô XVI nhấn mạnh một cách đặc biệt trong buổi tiếp kiến
dành cho các tham dự viên của hội nghị quốc tế lần thứ 23 thuộc ủy ban Giáo
Hoàng về mục vụ chăm sóc bệnh nhân diễn ra vào sáng thứ Bảy ngày 17 tháng 11
năm 2012 tại đại sảnh đường Tòa Thánh Vatican.
Cuộc tiếp kiến Đức Thánh Cha diễn ra vào buổi bế mạc
hoàn toàn tốt đẹp của hội nghị - một hội nghị đã họp phiên cuối cùng vào buổi
chiều ngày thứ Sáu tại phòng khánh tiết của Thượng Hội Đồng Giám Mục. Đây là
một trong những giờ phút giầu ý nghĩa bởi nó đã được khởi sự bằng một Thánh lễ
do Đức Tổng Giám Mục Zymunt Zimowski - chủ tịch Hội Đồng Tòa Thánh về Mục Vụ
chăm sóc bệnh nhân - cử hành tại Đền Thánh Phê-rô. Tham dự thánh Lễ này có
nhiều thành viên của Hiệp Hội các Bác Sĩ Công giáo, họ đã tập trung lại từ
nhiều ngày nay tại quảng trường Rô-ma của đại Học Thánh Tâm Công Giáo để cùng
thảo luận về đề tài: „Đạo đức sinh học và Âu châu Ky-tô giáo“.
Trong bài diễn văn của mình tại buổi tiếp kiến, Đức
Thánh Cha đã đánh giá cao các công việc của hệ thống y tế. Ngài nói như sau: „Ơn
gọi độc nhất của hệ thống này đòi hỏi tính nhạy cảm và sự kinh nghiệp về sự
nghiên cứu khoa học“. Người nào làm việc trong lãnh vực của „thế giới bệnh tật“
và thực hiện công việc của mình như là „sứ vụ nhân ái và linh thiêng“, người ấy
cần có một năng quyền để có thể vượt qua những học hàm mang tính hàn lâm. Người
ấy cần – Đức Thánh Cha nhấn mạnh – một sự „am hiểu mang tính Ky-tô giáo về nỗi
khổ đau“, điều đã được Công Đồng Vatican
II chỉ ra một cách thật rõ ràng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét