Thứ Ba, 1 tháng 1, 2013

Khai Mạc Đại Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa - Quan Thầy Đệ Nhất Của Giáo Xứ Thánh Mẫu

Khai Mạc Đại Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa - Quan Thầy Đệ Nhất Của Giáo Xứ Thánh Mẫu
Đúng vào lúc 16g00, toàn bộ các quả chuông của nhà thờ Giáo xứ Thánh Mẫu đồng loạt vang lên, mời gọi và thúc giục mọi Tín Hữu của Giáo xứ quy tụ về thánh đường, bên Mẹ Maria.


16g30 rước đoàn Lễ Nghi.

Vào mấy ngày trước đây, bầu trời Thánh Mẫu luôn có mưa phùn. Thế nhưng trong ngày hôm nay thì trời lại rất đẹp, có ánh nắng nhạt và gió heo may nhè nhẹ thổi. Hầu hết mọi Tín Hữu của Giáo xứ đều tham gia trong đoàn rước Ban Lễ Nghi, trông rất nghiêm trang và đẹp mắt.
 
Giống như mọi khi, đi đầu đoàn rước vẫn là hai Lá Cờ Đầu. Tiếp sau là các ban nhạc, ban kèn, các đoàn thể, đoàn kiệu và cuối cùng là Ban Lễ Nghi.
 
Sau khi đi một vòng xung quanh khuôn viên ngôi Thánh Đường, đoàn rước đã tiến vào nhà thờ. Mọi người mau chóng ổn định chỗ ngồi và Thánh Lễ bắt đầu.
 
Đức Cha Giu-se Hoàng Văn Tiệm – Giám Mục Giáo Phận Bùi Chu đã chủ sự Thánh Lễ hôm nay.
 
Cùng đồng tế với Đức Cha Giu-se còn có 10 Linh Mục và 01 Phó tế.
 
Mở đầu Thánh lễ, Đức Cha Giu-se đã nói những lời sau đây:

Anh chị em thân mến!

Hôm nay Giáo xứ chúng ta cử hành Đại Lễ kính Đức Trinh Nữ Maria là Mẹ Đức Chúa Trời, là Mẹ Thiên Chúa. Ai trong chúng ta đến thành phố Huế, ở bên cạnh sông Hương, đều có thể thấy một cái tháp chín tầng, gọi là tháp Thiên Mụ. Hai chữ Thiên Mụ có nghĩa là mẹ của trời. Có lẽ ý nghĩa của hai chữ Thiên Mụ đó khác với ý nghĩa mà chúng ta sử dụng để nói về Mẹ Thiên Chúa. Nhưng dẫu có khác nhau mặc lòng thì nó cũng nói lên rằng, trong dân gian người ta cũng có lòng sùng kính đối với mẹ của trời. Và điều ấy cho chúng ta hiểu rằng, việc hôm nay chúng ta cử hành Lễ Kính Đức  Trinh Nữ Maria Mẹ Đức Giê-su Ki-tô và cũng là Mẹ Thiên Chúa nữa, không có gì là xa lạ với văn hóa người Việt.
 
Một năm có ba trăm sáu mươi lăm ngày thì cái tờ lịch của năm 2012 được xé đi để rồi ngày mai chúng ta long trọng cử hành Lễ Đức Maria Mẹ Đức Chúa Trời. Chúng ta tôn kính Đức Mẹ vào ngày đâu năm để rồi trong suốt năm mới, Đức Mẹ sẽ dắt chúng ta đi trên nẻo đường trần gian. Với năm mới 2013 mà chúng ta đang chờ đợi, chắc chắn có nhiều biến cố sẽ xảy ra trong năm tới này. Nhưng có Đức Mẹ và đặc biệt Giáo xứ chúng ta đây đã chọn Đức Mẹ Maria để cử hành lễ trong ngày đầu năm thế này thì thật là có ý nghĩa.

Năm ngoái cũng vào buổi lễ này, Đức Cha có xin bà con cầu nguyện để chúng ta có Giám Mục phó thì bây giờ chúng ta đã có rồi. Tháng sau, ngày mồng một, chúng ta sẽ có lễ nhậm chức của ngài tại nhà thờ chính tòa Bùi Chu. Chúng ta cầu nguyện để chúng ta có Giám Mục phó để rồi Ngài trở nên Giám Mục chính tòa Bùi Chu trong tương lai.

Chúng ta cũng hãy cầu nguyện theo ý chỉ của Giáo Hội, đặc biệt năm nay là năm Đức tin, xin Chúa, xin Đức Mẹ tăng cường đời sống đức tin cho chúng ta, để chúng ta tin Chúa, chúng ta bỏ tất cả những cái là dị đoan, xem bói, xem tướng, xem quẻ, xem lung tung … để chỉ còn một lòng tin vào Thiên Chúa, vào Đức Trinh Nữ Maria mà thôi.

Chúng ta cũng hãy cầu xin Đức Ma-ri-a một cách đặc biệt cho Giáo xứ chúng ta được tinh thần yêu mến Chúa, yêu mến Đức Mẹ một cách riêng, bởi chúng ta hãnh diện vì đã chọn Đức Mẹ Maria là Mẹ Thiên Chúa cũng như Đức Mẹ Maria – Mẹ La Vang làm Quan Thầy của Giáo xứ.

Trong Thánh Lễ này, chúng ta sẽ được đón nhận phép lành toàn xá của năm Đức tin, miễn là chúng ta có lòng sám hối ăn năn trở về, và Chúa sẽ ban ơn cho chúng ta dồi dào.

Như vậy Thánh Lễ hôm nay là Thánh Lễ mở màn cho năm mới 2013. Cùng với Đức Mẹ Maria và cùng với Thánh cả Giu-se, chúng ta hãy sốt sắng dâng Thánh Lễ lên Thiên Chúa để làm vinh danh Chúa.  Và giờ đây chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi của mình để xứng đáng cử hành Thánh Lễ.

Thánh Lễ diễn ra như thường lệ.

Ông nguyên trùm phó G. Trần Viết Oanh đã đọc bài đọc một; Ông nguyên quản cố G. Trần Viết Năng đã đọc bài đọc hai và Thầy phó tế Đa-minh Phạm-Trọng công bố Tin Mừng. Sau đó thì Đức Cha Giu-se đã chia sẻ Lời Chúa.
 
Trong bài giảng của mình, Đức Cha Giu-se đã quảng diễn rất hùng hồn về mầu nhiệm Đức Maria Mẹ Thiên Chúa (chúng tôi sẽ đăng tải toàn văn bài giảng của Đức Cha Giu-se sau).

Cuối thánh lễ, Đức Cha Giu-se đã ban phép lành toàn xá cho tất cả mọi người đã tham dự Thánh Lễ này.

Vào lúc kết Lễ, ông chánh trương G.Trần Tiến Tuyên đã đại diện cho Giáo xứ có lời cảm ơn Đức Cha, các cha, các tu sĩ, các hội đoàn ở các xứ họ lân cận và các quan khách xa gần.

Ông nguyên chánh trương P.Trần Thế Việt đã đại diện cho Giáo dân để dâng lên Đức Cha Giáo Phận một bó hoa lớn.

Thánh lễ kết thúc trong sự sốt sắng và mọi người ra đi trong an bình.

Tin và Ảnh do CTV cung cấp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét