Thứ Năm, 13 tháng 12, 2012

Mùa Vọng là tâm điểm của kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa


ĐTC Bê-nê-đíc-tô XVI: Mùa Vọng là tâm điểm của kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa.
(By Estefania Aguirre - An-tôn Ngọc Trần – CTV chuyển ngữ)
Vatican City, Dec 5, 2012 / 10:31 am (CNA/EWTN News).- Khi Giáo hội cử hành mùa Vọng - ĐTC Bê-nê-đíc-tô nói - người Ky-tô hữu cần nhớ lại “Chúa đang hiện diện” cùng với “Kế hoạch yêu thương” của Người.


“Mùa vọng mời gọi chúng ta, giữa muôn vàn khó khăn, thử thách, hãy làm mới lại niềm tin của mình về việc „Thiên Chúa đang hiện diện” - ĐTC nói với hàng ngàn người trong một buổi tiếp tiến chung ở Vatican hôm 05/12/2012.


ĐTC Bê-nê-đíc-tô XVI gọi Mùa Vọng là thời gian để chúng ta chuẩn bị cho Chúa Ky-tô đến, và ĐTC nói rằng Chúa đến là “kế hoạch yêu thương vĩ đại” mà Thiên Chúa muốn dùng để lôi kéo chúng ta đến với Người”.

Người đến thế gian, trở thành một con người giống như chúng ta để hoàn tất kế hoạch yêu thương ấy, và Ngài đòi hỏi chúng ta phải trở thành một dấu chỉ hành động trong thế giới này” - ĐTC nói với khách hành hương tại Sảnh đường Phao-lô VI.

“Kế hoạch yêu thương này đã không còn ở lại trong sự thinh lặng của Thiên Chúa ở trên trời cao, nhưng Ngài đã mặc khải kế hoạch ấy bằng cách đặt chính mình vào sự liên đới với con người và tự tỏ lộ mình ra cho con người” - ĐTC nói.

ĐTC Bê-nê-đíc-tô lưu ý rằng, Thiên Chúa không đơn giản phân phát một mớ chân lý, nhưng đã thông đạt chính Bản thân mình cho chúng ta bằng cách trở nên một con người như chúng ta.

“Thiên Chúa đã biểu lộ kế hoạch yêu thương của Người bằng cách đi vào mối tương quan với con người, để con người đến gần Thiên Chúa, tới một điểm mà ở đó con người là chính Người” - ĐTC nói thêm.

“Thánh Gio-an Kim-khẩu, trong một nhận xét nổi tiếng về lời đầu của Thư gửi cho các tín hữu ở Ê-phê-sô, mời gọi mọi người hãy vui hưởng mọi vẻ đẹp của “kế hoạch yêu thương” này mà Thiên Chúa đã mặc khải qua Đức Ky-tô bằng những lời này:

“Bạn nhớ điều gì? Bạn đã trở nên bất tử, bạn đã trở nên người tự do, bạn đã trở nên một người con, bạn đã trở nên công chính, bạn là một người em, bạn đã trở nên một người đồng thừa tự với Đức Ky-tô để cùng thống trị, cùng vinh quang với Đức Ky-tô” - ĐTC trích dẫn lời Thánh Gio-an Kim-khẩu.

ĐTC cũng suy tư rằng, sự cùng hiệp thông trong Đức Ky-tô thông qua Chúa Thánh Thần không phải là sự chồng lấn với nhân tính của chúng ta nhưng là sự lấp đầy, thỏa mãn những khao khát mãnh liệt sâu thẳm nhất của con người.

Đó là sự khao khát về Thiên Chúa - Đấng đã đi vào những nơi thẳm sâu nhất của con người và mở ra cho con người một con đường hạnh phúc vĩnh cữu - ĐCT nói.

ĐTC cũng nhắc đến quan điểm của Đức cố Giáo Hoàng đã được phong chân phúc - Gio-an Phao-lô II rằng, “sự mặc khải đã tạo ra một điểm tham chiếu trong lịch sử mà con người không thể bỏ qua, nếu họ muốn đi tìm để hiểu mầu nhiệm về sự hiện hữu của Người”.

Trong các buổi tiếp kiến chung hàng thuần, ĐTC Bê-nê-đíc-tô đã nêu ra một loạt các suy tư của ngài về niềm tin. Theo ngài, niềm tin là sự phản ứng của con người đối với sự mặc khải, biểu lộ của Thiên Chúa, và chúng ta phải làm như Thánh Phao-lô dạy và phải vâng theo đức tin.

Niềm tin là một thái độ và là một sự thay đổi của tâm tính, trong đó con người tự do cam kết chính mình với Thiên Chúa, dẫn tới một sự thay đổi “tận căn” trong mối tương quan của chúng ta với toàn bộ thực tại như thế nào, khi mọi sự xuất hiện trong ánh sáng mới” - ĐTC nói.

Nhìn bằng cái nhìn của Thiên Chúa, ĐTC Bê-nê-đíc-tô quả quyết, làm cho cuộc sống của chúng ta được đảm bảo, yên tâm và cho phép chúng ta đứng vững và không bị ngã quỵ.

“Thông qua niềm tin, sự hy vọng và tình yêu của chúng ta, Thiên Chúa muốn tái đi vào thế giới một cách liên tục, và muốn chiếu rọi ánh sáng của Người vào đêm tối của chúng ta” - ĐTC kết luận.

Sau cùng ĐTC chào tất cả các khách hành hương bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, bao gồm các đoàn hành hương đến từ Úc, Mỹ, đặc biệt ngài đề cập đến các tín hữu đến từ Tổng giáo phận Milwaukee.

An-tôn Ngọc Trần - CTV - chuyển ngữ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét