Ông Vinh-sơn Trần Viết Xuyên đã hoàn tất cuộc
sống dương thế.
Vào sáng sớm ngày 01/12/2012, ông Vinh-sơn Trần Viết Xuyên đã
vội vã lên đường về Nhà Cha, hoàn tất cuộc hành trình 54 năm nơi dương thế này.
Sự ra đi có phần đột ngột và bất ngờ của ông đã để lại cho người thân một nỗi
nhớ thương và đau buồn vô hạn. Những người thuộc bà con lối xóm của ông cũng
cảm thấy bùi ngùi tiếc thương không kém trước sự ra đi vội vàng này.
Ông Vinh-sơn Trần Viết Xuyên là con trai trưởng trong một gia
đình có 8 anh chị em. Ông sinh năm 1958 tại Giáo họ Nghiệp Thổ, nay là Giáo xứ
Thánh Mẫu. Khi lập gia đình, ông đã đến định cư tại Giáo họ Khu Tây, nay là
Giáo xứ Thánh Thể.
Trong suốt 54 năm sống nơi dương thế, ông Vinh-sơn đã luôn phải sống
trong cảnh túng thiếu nghèo nàn. Ông phải chứng kiến rất nhiều những nỗi đau thương mất mát xảy đến
trong gia đình của mình. Đặc biệt, những đau thương mất mát đó đã xảy đến cho
gia đình ông một cách dồn dập ở những năm gần đây: em gái ông qua đời vì một
căn bệnh hiểm nghèo; thân phụ ông ra đi lúc tuổi đời chưa cao; con trai của ông
cũng đã phải từ bỏ cõi đời khi mới 14 tuổi vì bị rắn độc cắn lúc đi mò cua bắt
ốc để phụ giúp gia đình.
Và hôm nay đến lượt ông theo chân những người đó. Ông ra đi vào lúc sáng sớm tinh sương, vào một thời điểm lạnh lẽo giá buốt nhất kể từ đầu mùa Đông đến nay. Trong khi người ta tiễn đưa thi hài ông về với lòng đất mẹ thì dường như trời đất cũng mũi lòng. Thời tiết vốn đã buốt lạnh, lại thêm mưa phùn gió bấc, khiến cho cuộc tiễn đưa đã âm u lại càng u ám thêm, đã thê lương lại càng thê lương hơn.
Trong sự trầm tư của đoàn người từng bước tiễn đưa ông, người ta
nghe thấy những tiếng khóc nức nở nghe đến xé lòng của con cháu và những người
thân của ông. Hầu như mọi người tiễn đưa ông đều đã không thể cầm được nước mắt
trước cảnh tượng thê lương này.
Ông Vinh-sơn là người sinh ra tại Giáo xứ Thánh Mẫu nhưng lại định
cư tại Giáo xứ Thánh Thể, nên đám tang của ông có một lượng người đưa tiễn khá đông,
bởi hầu như mọi người thuộc hai Giáo xứ đều đã đi đưa tiễn ông đến nơi an nghỉ
cuối cùng.
Triều công của Gx Thánh Thể đã đưa linh cữu ông từ tang gia đến Thánh đường Gx Thánh Thể. Sau Lễ an táng (9h30, 02/12/2012), đoàn Triều công của Gx Thánh Mẫu đã tiếp nhận linh cữu của ông từ Thánh đường Gx Thánh Thể và đưa ông tới nơi an nghỉ cuối cùng là Nghĩa địa Tứ tộc Miền Nghiệp.
Vì
lòng nhân hậu của Chúa, chúng ta hãy cầu nguyện cho ông Vinh-sơn sớm được Chúa đón nhận vào nơi
cung lòng của Ngài. Chúng ta cũng không quên cầu xin Chúa thêm sức mạnh cho bà
quả phụ và con cháu của ông Vinh-sơn, cũng như của toàn gia quyến để họ sớm vượt
qua nỗi đớn đau của sự mất mát quá lớn này. Xin Chúa biến sự đau thương này
thành lời cầu nguyện hữu hiệu cho ông, cũng như thành niềm an ủi cho những
người còn sống.
Ban
Biên Tập Gx Thánh Mẫu Bc xin được gửi lời chia buồn đặc biệt và sâu sắc tới tang
quyến.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét