Thứ Bảy, 29 tháng 12, 2012

Sứ Điệp Hòa Bình Của Đức Thánh Cha Bê-nê-đíc-tô XVI “Urbi et Orbi”

Sứ Điệp Hòa Bình Của Đức Thánh Cha Bê-nê-đíc-tô XVI “Urbi et Orbi” Nhân Dịp Giáng Sinh và Năm Mới 2013 (Công bố ngày 25 tháng 12 năm 2012)

(Minh An – CTV - chuyển ngữ từ nguồn: CNA/EWTN News)

Kính gửi anh chị em tại Rô-ma và trên toàn thế giới, tôi cầu chúc anh chị em và gia đình của anh chị em một mùa Giáng sinh tràn đầy hạnh phúc và an lành.



Trong Năm Đức Tin này, tôi gửi lời chào Giáng Sinh và lời cầu chúc tốt lành tới anh chị em bằng những lời được lấy từ trong Thánh vịnh: “Tín nghĩa mọc lên từ đất thấp”. Thực ra trong văn bản của Thánh Vịnh, những lời sau đây nói về thời tương lai:


“Tín nghĩa mọc lên từ đất thấp, 

công lý nhìn xuống tự trời cao.

Tín nghĩa ân tình nay hội ngộ, 

hoà bình công lý đã giao duyên.

Vâng, chính CHÚA sẽ tặng ban phúc lộc 

và đất chúng ta trổ sinh hoa trái.

Công lý đi tiền phong trước mặt Người, 

mở lối cho Người đặt bước chân (Tv.85: 11-14)

Hôm nay đây, những lời tiên tri này đã được ứng nghiệm. Quả thực, nơi con người Giê-su được hạ sinh tại Be-lem bởi Đức trinh nữ Maria, tín nghĩa và ân tình nay đã hội ngộ, hòa bình và công lý nay đã giao duyên.Thánh Au-gút-ti-nô đã giải thích một cách khúc triết và tuyệt vời về điều ấy như sau: “Đâu là tín nghĩa? - Con Thiên Chúa. Đâu là đất thấp? - Xác phàm. Hãy hỏi xem, Đức Ky-tô được sinh ra từ đâu, và bạn sẽ nhận thấy rằng, Tín Nghĩa mọc lên từ đất thấp… Tín nghĩa đã được hạ sinh từ Đức Trinh Nữ Maria (En. trong Tv. 84:13). Và trong một bài thuyết giảng về Lễ Giáng Sinh, Thánh nhân nói rằng: “Tín Nghĩa sẽ mọc lên từ đất thấp, và công lý sẽ nhìn xuống từ trời cao”. Tín Nghĩa trong cung lòng của Chúa Cha đã mọc lên từ đất thấp, trong dạ của một người mẹ. Tín Nghĩa thống trị toàn thế giới đã mọc lên từ đất thấp, được bồng bế trong tay của một người phụ nữ… Tín Nghĩa mà trời cao không chứa đủ đã mọc lên từ đất thấp, nằm trong máng cỏ bò lừa. Vì ai mà một Thiên Chúa quá cao vời lại trở nên quá thấp hèn như vậy? Chắc chắn không phải vì chính Ngài, nhưng vì lợi ích lớn lao của chúng ta, nếu chúng ta tin” (Các bài thuyết giảng, 185,1).


“Nếu chúng ta tin”. Ở đây chúng ta nhận thấy sức mạnh của đức tin! Thiên Chúa đã làm mọi thứ; làm cái không thể: Ngài trở nên xác phàm. Bằng tất cả tình yêu mãnh liệt của mình, Thiên Chúa đã thực hiện điều mà nó vượt qua mọi sự hiểu biết của con người: Đấng Vô Hạn đã trở nên một người con và đi vào gia đình nhân loại. Tuy nhiên, Thiên Chúa không thể đi vào tâm hồn của tôi nếu tôi không mở cửa cho Ngài. Porta fidei! Cánh cửa đức tin!  Chúng ta có thể hoảng sợ trước sức mạnh đi ngược hẳn lại này của chúng ta. Sức mạnh tự đóng kín trước Thiên Chúa của con người này có thể làm chúng ta sợ hãi. Nhưng hãy nhìn vào thực tế, điều gì đã xua tan suy nghĩ tăm tối này, niềm hy vọng đánh tan sự sợ hãi: Tín Nghĩa đã mọc lên! Thiên Chúa được sinh ra! “Đất đã sinh hoa trái” (Tv.67:7). Vâng, có một mảnh đất tốt, một mảnh đất lành, một trái đất rộng mở, vắng bóng sự ích kỷ. Trong thế giới này có một thửa đất tốt mà Thiên Chúa đã chuẩn bị để Ngài đến và cư ngụ giữa chúng ta, một nơi cho sự hiện diện của Ngài. Trái đất tốt lành này đang tồn tại, và hôm nay đây, trong năm 2012, từ trái đất này Tín Nghĩa đã mọc lên! Như vậy, có sự hy vọng trong thế giới này, một sự hy vọng mà ở đó chúng ta có thể tin tưởng ngay cả ở những lúc khó khăn nhất hay ở những hoàn cảnh ngặt nghèo nhất. Tín Nghĩa đã mọc lên, mang lại ân tình, công lý và hòa bình.


Vâng, cầu chúc sự hòa bình đến với người dân Syria – một đất nước đã bị tổn thương và chia cắt sâu sắc bởi sự xung đột, mà sự xung đột này không chừa cả những người không có khả năng tự vệ, tạo ra vô số những nạn nhân vô tội. Một lần nữa tôi kêu gọi hãy chấm dứt việc đổ máu, hãy giúp cho việc trợ giúp được trở nên dễ dàng hơn cho những nngười di cư và những người phải rời bỏ nhà cửa; hãy đối thoại để tìm ra một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột này.

Cầu mong sự hòa bình nảy sinh nơi vùng đất mà Đấng Cứu Thế được sinh, và xin Người hãy ban tặng sự can đảm cho những người Israel và những người Palestin để họ có thể kết thúc sự xung đột và chia rẽ đã diễn ra trong nhiều năm qua, chỉ nên giải quyết vấn đề bằng con đường đối thoại.

Ở những quốc gia Bắc Phi, nơi đang trải qua một sự chuyển giao lớn cho một tương lai mới – đặc biệt là đất nước Ai cập thân yêu, nơi đã được Đức Giê-su chúc phúc bằng thời ấu thơ của Người – cầu mong các công dân biết làm việc cùng nhau để xây dựng một xã hội dựa trên nền tảng công lý và tôn trọng sự tự do cũng như phẩm giá của mọi người.

Xin hòa bình hãy nảy sinh trên lục địa Châu Á rộng lớn. Cầu xin Chúa Giê-su Hài đồng thương xem nhiều dân tộc đang sống tại những vùng đất này, và cách riêng, đối với những người đặt niềm tin nơi Người. Nguyện xin Vua Hòa Bình ghé mắt nhìn xem đến những nhà lãnh đạo mới của Cộng hòa Nhân dân Trung hoa vì những trách vụ cao cả đang chờ đợi họ. Tôi hy vọng rằng, khi thực hiện trách vụ vụ của mình, họ sẽ tôn trọng những đóng góp của các tôn giáo, trong việc tôn trọng từng tôn giáo một, và như thế các tôn giáo có thể giúp đỡ xây dựng một xã hội đầy tình huynh đệ vì lợi ích của dân tộc cao quý này và của toàn thế giới.

Chớ gì sự Giáng Sinh của Đức Ky-tô đem lại hòa bình cho Mali và sự hiệp nhất ở Nigeria, nơi mà các hành động tàn ác của chủ nghĩa khủng bố đang tiếp tục gây ra cho các nạn nhân, đặc biệt là các Ky-tô hữu. Nguyện xin Chúa Cứu thế đem lại sự giúp đỡ và ủi an cho những người tị nạn đến từ miền Đông nước Cộng hòa Dân chủ Công-gô, và ban tặng hòa bình cho Kenya, nơi đã diễn ra các cuộc tấn công tàn ác vào những người thường dân cũng như nơi thờ phượng.

Nguyện xin Chúa Hài đồng Giê-su đổ tràn phúc lành trên số đông các tín hữu ở Mỹ châu La-tinh. Xin Người gia tăng giá trị Ky-tô giáo và nhân phẩm của họ, giúp đỡ tất cả những ai đang phải rời bỏ quê hương và gia đình, và làm cho các nhà lãnh đạo của các quốc gia biết thực hiện những cam kết của mình về phát triển và đấu tranh chống lại tội ác.

Anh chị em than mến! Tín Nghĩa và Ân Tình, Công Lý và Hòa Bình đã giao duyên; tất cả đã trở nên thành xương thịt nơi người Con được sinh ra bởi Đức Maria tại Bê-lem. Người Con ấy là Con Thiên Chúa. Người là Thiên Chúa đến trong lịch sử. Giáng Sinh của Người là sự khai mào cuộc sống mới cho tất cả nhân loại. Cầu mong mọi miền đất trở nên một mảnh đất tốt để đón nhận và trổ sinh Tín Nghĩa và Ân Tình, Công Lý và Hoàn Bình. Cầu chúc Giáng Sinh hạnh phúc và an lành đến với tất cả mọi người.


ĐTC Bê-nê-đíc-tô XVI

(Minh An – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc chuyển ngữ từ nguồn: CNA/EWTN News)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét