Thứ Hai, 31 tháng 12, 2012

Thư Của Thầy Galgano Trần Minh Hiện Gửi BBT Trang Gx Thánh Mẫu Bc

Thư Của Thầy Galgano Trần Minh Hiện Gửi BBT Trang Gx Thánh Mẫu Bc
 
LTS: Nhân dịp Lễ Giáng Sinh và Đầu Năm Mới 2013, BBT trang Gx Thánh Mẫu Bc đã gửi thư tới Thầy Tân Phó tế Galgano Trần Minh Hiện để chúc mừng Giáng Sinh và Năm Mới Thầy. BBT cũng không quên thay mặt quý độc giả để gửi tới Thầy lời chúc mừng nhân dịp Thầy mới được lãnh nhận tác vụ Phó Tế. Rất nhanh chóng, Thầy Galgano đã hồi đáp tới BBT bằng một bức E-Mail với những lời rất chân thành và cảm động. Sau đây là toàn bộ nội dung bức E-Mail của Thầy.


Giêsu +

Kính thăm các Anh Chị trong BBT của website Gx Thánh Mẫu,

Thc s, em (xin được xưng hô như thế, vì chúng ta đều là anh chị em với nhau của cùng một người mẹ quê hương là giáo xThánh Mẫu) hơi bất ng khi biết giáo x mình có website. Em rất vui khi biết điều đó. Em xin cảm ơn các Anh Chị đã hi sinh thi gian để xây lên "ngôi nhà" trên hệ thống internet để mọi người con của giáo x Thánh Mẫu, dẫu có ở nơi xa xôi, tìm vềđể tận hưởng được s dịu ngọt của tình quê hương. Xin cảm ơncác Anh Chị và cầu mong website này ngày càng nối kết tất cảmọi người con của giáo x Thánh Mẫu một cách thân tình hơn nữa.

Em cũng cảm ơn các Anh Chi đã  cập nhật mọi thông tin về ngày chịu chức của em, cũng như đã chúc mừng em.  Đó thực sự là một sự khích lệ lớn lao đối với em, một người con của quê hương nhưng đang tha phương nơi xứ lạ. Điều này làm cho em chợt nhớ đến câu hát:

“Quê hương là chùm khế ngọt,
cho con trèo hái mỗi ngày.
Quê hương là đường đi học,
con về rợp bướm vàng bay.

Quê hương là con diều biếc,
tuổi thơ con thả trên đồng.
Quê hương là con đò nhỏ,
êm đềm khua nước ven sông….”

Từ ngày em rời xa quê hương để bước vào đời sống đan tu cho đến bây giờ, hầu như em không có điều kiện được sống ở quê hương. Mặc dù em có về quê một đôi lần, nhưng thời gian đó chỉ là 4, 5 ngày thôi. Qua website này, tất cả những kỉ niệm tuổi thơ và hình ảnh của quê hương chợt về và đem lại cho em một niềm an vui và đầy linh thiêng của hai chữ “quê hương”. Bởi vậy, em cảm ơn các Anh Chị nhiều lắm. Nguyện xin Chúa Giêsu Hài Đồng, qua lời khẩn cầu của Đức Mẹ Maria – Mẹ Thiên Chúa, Quan Thầy của giáo xứ chúng ta, ban cho các Anh Chị trong BBT, cũng như tất cả các người con của giáo xứ Thánh Mẫu tràn đầy sức khỏe, niềm an vui, thăng tiến về mọi mặt,… và mỗi ngày luôn lớn lên trong lòng thờ kính Chúa và thương mến tha nhân, cách riêng trong Năm Mới 2013 này.

Roma, ngày 28.12.2013
--
M. Galgano Trần Minh Hiện, O.Cist.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét