Ngọc Châm
Chắc
hẳn ai trong chúng ta cũng vừa trải qua một Thánh Lễ Giáng Sinh trong an bình
và hạnh phúc. Đúng vậy! Giáng sinh đến mang lại cho con người thật nhiều cảm
xúc. Đó là sự háo hức, chờ đợi không chỉ của những em bé, của các bạn trẻ mà còn
của cả những cụ già với mái tóc bạc phơ. Những háo hức, đợi chờ đó chính là tấm
lòng chân thành của mỗi người đối với Hài nhi Giê-su. Phải chăng đó còn là sự
đón nhận, sự mở rộng tâm lòng của mỗi người- không phải chỉ riêng đối với những
người Công Giáo mà cũng có thể còn là của chung của tất cả mọi người nữa, kể cả
những người thuộc các tôn giáo bạn.
Vâng
No-el đến và rồi sẽ lại đi, nhưng việc đến và đi này không phải là một sự kiện
bình thường, bởi nó đánh dấu một mốc thời
điểm thật quan trọng: Con Thiên Chúa xuống thế làm người - Ngôi Lời Nhập Thể,
và bắt đầu một cuộc hành trình trần gian với bao thăng trầm thử thách của Hài
Nhi Giê-su, mà đích điểm của cuộc hành trình này chính là việc cứu độ con người
chúng ta.
Giáo Hội chúng ta rất linh hoạt khi đặt ngay
ngày mồng 01 tháng Một hằng năm –tức đúng một tuần ngay sau ngày lễ No-el để
tôn vinh chính Người đã cưu mang Ngôi Lời Nhập Thể - Đức Trinh Nữ Maria với tước
hiệu Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Tán dương Đức Mẹ với tước hiệu là Mẹ Thiên Chúa không
có nghĩa là coi Đức Mẹ có quyền trổi vượt hơn Thiên Chúa, nhưng đó là cách để
bày tỏ lòng biết ơn và kính trọng của Giáo Hội đối với Mẹ- Người đã vâng theo
thánh ý Chúa để thực hiên công trình cứu độ loài người. Mẹ đã sẵn sàng hy sinh
cả cuộc đời mình để thực hiện trọn vẹn ý định của Thiên Chúa qua việc cưu mang,
dưỡng dục và theo chân Chúa Con cho tới tận đồi Gol-gô-tha. Bởi vậy, tuyên xưng
Mẹ với tước hiệu là Mẹ Thiên Chúa thì hoàn toàn xứng đáng.
Và không những chỉ là Mẹ Thiên Chúa, mà Mẹ cũng còn là Mẹ của
mỗi người chúng ta nữa. Là con cái Mẹ, chúng ta hãy bắt chước các nhân đức của
Mẹ: khiêm tốn, vâng lời và sẵn sàng hy sinh để phục vụ lợi ích của Chúa, của
Giáo Hội và của những người khác, đặc biệt đối với những người đang gặp khó
khăn thử thách trong cuộc sống.
Cũng trong dịp Giáng Sinh
này, chúng ta hãy xin với Chúa Hài Đồng để
Ngài ban cho chúng ta luôn vững tin vào công trình cứu chuộc của Người; để rồi Đức Tin của mỗi chúng ta càng ngày càng
trở nên mạnh mẽ hơn nữa hầu có thể can đảm loan báo công cuộc cứu chuộc ấy cho
người khác – tức những người chưa nhận biết Chúa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét