Chủ Nhật, 13 tháng 1, 2013

Nói về Thiên Chúa trong sự ồn ào của nhiều giọng nói

Nói về Thiên Chúa trong sự ồn ào của nhiều giọng nói

(Bài Giáo Lý thứ 6 của ĐTC Bê-nê-đíc-tô XVI trong Năm Thánh Đức Tin)

(Đam Trần chuyển ngữ từ nguồn http://de.radiovaticana.va/index.asp)
 

Anh chị em thân mến.

Trong bài Giáo Lý hôm nay, tôi muốn dành ra để trả lời cho câu hỏi này: Chúng ta có thể nói về Thiên Chúa cho những người đồng loại của chúng ta trong thời đại hôm nay như thế nào? Chúng ta có thể dựa trên cơ sở rằng, có một sự nhận thức nào đó về Thiên Chúa ở nơi phần lớn những người đang sống cùng thời với chúng ta. Nhưng nó bao hàm một thế lưỡng lan giữa sự đòi hỏi thầm kín của chân lý Thiên Chúa – một sự đòi hỏi ở ngay trong chính chúng ta, và những lời bày tỏ đa dạng – tức những lời có ảnh hưởng và tác động trên xã hội của chúng ta cũng như cuộc sống hằng ngày của chúng ta.


Trước hết, nói về Thiên Chúa có nghĩa là chúng ta làm cho sáng tỏ những gì mà chúng ta công bố cho nhân loại, hay nói cho chính xác hơn, đó là câu trả lời cho những vấn nạn căn bản như tại sao và như thế nào nơi cuộc sống chúng ta. Bởi thế, chúng ta cần một mối liên hệ thân tình với Thiên Chúa trong sự cầu nguyện thể hiện qua việc suy ngắm Lời Chúa. Cũng cần đến một sự ham thích đối với những vấn đề thuộc về Thiên Chúa và đồng thời có sự khiêm tốn của những bước đi nho nhỏ.

Để đến được với điều căn bản của Tin Mừng thì sự trở về với tính bình dị là một điều cần thiết; quả thật Thiên Chúa Tình Yêu đã đến gần chúng ta trong Chúa Giê-su Ky-tô, và hiến thân mình vì chúng ta nơi thập giá; cũng quả thật Chúa Giê-su đã trao tặng chúng ta niềm hy vọng vào một cuộc sống tràn trề không có điểm kết trong sự phục sinh của Ngài. Vậy, để có thể nói về Thiên Chúa, chúng ta phải trao cho Chúa chính không gian của Ngài cũng như trao cho Ngài niềm tín thác của chúng ta, để Ngài ở đó và hành động cũng như đến để đỡ nâng sự yếu hèn của chúng ta.

Chúng ta đọc thấy trong Tin Mừng rằng, Chúa Ky-tô đã nói và hành động trong sự liên kết thân mật với Chúa Cha. Điều ấy làm bừng tỉnh  cuộc đối thoại với Thiên Chúa hằng sống với một cách thế tương xứng với những điều kiện thuộc về thụ tạo của chúng ta cũng như đời sống của chúng ta trong Đức tin và Đức Ái, bằng sự hiện hữu ngay bên cạnh, nội tâm và liên lỷ nơi ngài. Một điều như thế nơi Thiên chúa là tất cả những gì sâu kín nhất nơi thâm tâm chúng ta, dẫn đưa tới sự hòa điệu giữa đời sống nội tâm và đời sống hoạt động của chúng ta, giữa những gì chúng ta nói cũng như cách thức chúng ta sống và sự quan tâm tới thế giới chung quanh của chúng ta như thế nào.

Gia đình chính là nơi thích hợp nhất để nói về Thiên Chúa. Chính nơi đó, tất cả các thành viên phải tự luyện tập để thực hành việc phục vụ lẫn nhau trong sự cùng tồn tại trong và với Thiên Chúa, để rồi nhận được sự nhậy bén nơi sự tin tưởng vào Thiên Chúa là Đấng như thế nào và Ngài trao ban sự tốt lành cho thế giới ra sao.

(…) Thiên Chúa không đối lập với sự hiện hữu của chúng ta; trái lại, Ngài là nền tảng của phẩm giá và tính duy nhất của con người. Chúng ta muốn hiện thực hóa ân huệ này của Thiên Chúa như là nhân chứng của Tình Yêu Ngài. Xin Ngài dẫn dắt anh chị em trong cuộc hành trình khó khăn này bằng ân sủng giầu sang của Ngài.

ĐTC Bê-nê-đíc-tô XVI, Công bố ngày 28 tháng 11 năm 2012.

(Đam Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn http://de.radiovaticana.va/index.asp)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét