Bài Giáo Lý thứ 7 của ĐTC
Bê-nê-đi-tô XVI
(Joseph Trần chuyển ngữ từ nguồn: http://de.radiovaticana.va/index.asp)
Anh chị em thân mến.
Khi khởi đầu cuộc tiếp kiến hôm
nay, chúng ta đã nghe một số câu trong chương thứ nhất của bức thư thứ nhất mà
Thánh Phao-lô Tông đồ viết gửi cho tín hữu Ê-phê-sô. Với những câu mà chúng ta
vừa nghe, đó là một bài thánh ca ca ngợi công trình cứu độ của Thiên Chúa dành
cho nhân loại. Trong Chúa Ky-tô – Thánh Phao-lô đã nói với chúng ta – Thiên
Chúa đã tỏ bày „Thánh Ý nhân hậu“ của Ngài cho chúng ta, và đó là Thánh ý mà
Thiên Chúa đã chuẩn bị cho con người từ trước muôn đời: „Thiên ý nhiệm mầu của
Thiên Chúa muốn rằng, con người nhờ Đức Ky-tô, Đấng là Ngôi Lời đã trở thành
xác phàm, sẽ được nhận lãnh Thánh Thần – cửa dẫn vào Chúa Cha, và đạt tới bản
tính Thiên Chúa“ (Dei Verbum 2).
Thiên Chúa vượt lên trên nỗi
khát vọng sâu xa về tri thức cũng như những mối bận tâm về cuộc sống của mỗi chúng
ta, và công bố một không trung bao la trong sự hiệp thông với Ngài. Ngài muốn
trao tặng chúng ta khả năng tham dự vào với bản tính của Ngài, cũng như vào phương
cách sống của Ngài.
Vì vậy mà một câu hỏi được
phát sinh: Đức Tin đóng vai trò như thế nào trong cuộc sống chúng ta? Đức Tin
chính là câu trả lời của con người trước mạc khải của Thiên chúa, Đấng không
nói với chúng ta giống như một cái gì đó bất kỳ, nhưng là tự bày tỏ chính mình
ra cho chúng ta, cũng như trở nên một trong chúng ta, để chúng ta có thể thuộc
về Ngài. Câu trả lời trước Thiên Chúa – Đấng tự tỏ mình ra, đó là sự tùng phục
của Đức Tin. Đó là một cách ứng xử mà trong đó con người công khai thừa nhận
trong tự do rằng, Tình Yêu Thiên Chúa chính là cùng đích cuộc sống của mình; và
để nói lời „Xin Vâng“ với Ngài, đó không phải là một sự miễn cưỡng đối với con
người, và cũng không phải là một hành phi không thể hiểu nổi, nhưng lời „Xin
Vâng“ này bày tỏ đặc tính của hữu thể nhân loại. Rồi khi con người hoàn toàn tín thác vào Thiên
Chúa với tất cả trí năng và ý chí, lúc đó họ mới thực sự trở nên chính họ.
Một Đức Tin như thế mà trong
đó con người tự trao gửi chính bản thân mình cho Thiên Chúa và trở nên một với
Ngài, sẽ dẫn đến một sự biến đổi trong chính chúng ta. Thiên Chúa chộp lấy
chúng ta và lôi kéo chúng ta đến với Ngài. Đức Tin làm cho chúng ta tham dự vào
sự thật và sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Như thế, chúng ta có thể được dẫn dắt
hoàn toàn từ Thiên Chúa. Nhờ Thiên Chúa chúng ta trở nên kiên định trong cuộc sống
của mình. Đó là sự bám chặt vào Thiên Chúa
và đó là một sự bảo đảm nơi Đức Tin trước mọi hoàn cảnh của tính thiếu
kiên định và sự tùy tiện của mỗi chúng ta.
(…) Như Đức Trinh Nữ Maria,
chúng ta hãy mở cõi lòng mình ra với niềm tin yêu vào Đức Ky-tô, để ánh sáng của
Ngài có thể chiếu sáng hoàn toàn thế giới xuyên qua mỗi con người chúng ta.
ĐTC Bê-nê-đi-tô XVI (Công bố
ngày 05 tháng 12 năm 2012).
Joseph Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn: http://de.radiovaticana.va/index.asp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét