Thứ Năm, 17 tháng 1, 2013

ĐTC kêu gọi các tín hữu tái khám phá “vẻ đẹp” của Bí tích Rửa tội

ĐTC kêu gọi các tín hữu tái khám phá “vẻ đẹp” của Bí tích Rửa tội

An-tôn Trần – CTV của Gx thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ: CNA/EWTN News

 
Vatican City, Jan 13, 2013 / 12:39 pm (CNA/EWTN News) ĐTC Bê-nê-đíc-tô XVI đã cử hành bí tích rửa tội cho các em nhỏ ở Va-ti-can hôm Chủ nhật để đánh dấu Ngày lễ Chúa chịu phép rửa. Đồng thời Ngài kêu gọi các Ky-tô hữu nhớ lại chính bí tích thanh tẩy của mình và “vẻ đẹp được tái sinh”.


 “Tôi cầu nguyện và chúc phúc cho tất cả các bé thơ” Ngài nói hôm 13/01 sau khi rửa tội cho một lượng lớn em bé từ 3 đến bốn tháng tuổi ở Sistine Chapel.

 “Tôi đặc biệt mời tất cả mọi người hãy nhớ lại bí tích thánh tẩy của mình, là sự tái sinh trong Thần khí và đã mở ra một con đường đến với sự sống đời đời” ĐTC nói trong buổi đọc Kinh truyền tin ở Quảng trường Thánh Phê-rô. “Mỗi người Ky-tô hữu hãy tái khám phá vẻ  được tái sinh từ trên cao, từ tình yêu của Thiên Chúa và được sống với tư cách là con Thiên Chúa”

ĐTC nói rằng là Ky-tô hữu có nghĩa là có một dạng đời sống đòi hỏi phải có một sự tái sinh từ Thiên Chúa nhờ ân sủng.



“Sự tái sinh này là bí tích thanh tẩy, mà Đức Ky-tô đã trao cho Hội thánh để tái sinh con người để con người có một đời sống mới” Ngài nói.

Ngài nhắc đến việc Chúa Giê-su chịu phép rửa bởi Thánh Gio-an Tiền hô, và kiến cố này là “việc làm công khai đầu tiên” của Chúa Giê-su.

ĐTC giải thích rằng mặc dù Chúa Giê-su vô tội, nhưng Người muốn chịu phép rửa để làm một cử chỉ sám hối và cải tâm, cùng với nhiều người khác – những người mà muốn chuẩn bị tâm hồn mình để đón Đấng Me-si-a đến.

 “Cử chỉ đó đánh dấu sự bắt đầu cuộc sống công khai của Chúa Giê-su, nó nằm trong cùng tiến trình của sự hóa thân làm kiếp người, sự hạ thấp từ trời cao đến đáy vực thẳm địa ngục của Thiên Chúa” ĐTC nói. Việc Chúa Giê-su chịu phép rửa là một một “hành động hạ mình”, thể hiện tình yêu sâu thẳm đến tận cùng gốc rễ, “Đức Giê-su là con người mới, sống với địa vị là con Thiên Chúa và trong sự đối mặt với sự xấu xa trong thế gian này, đã chọn con đường khiêm hạ và nhận trách nhiệm” ĐTC nói.

Chủ nhận hôm nay cũng đánh dấu lễ kỷ niệm lần thứ 99 Ngày tị nạn và Nhập cư Thế giới. Ngày lễ này được bắt đầu vào năm 1914 do ĐGH Pi-ô X.

ĐTC Bê-nê-đíc-tô gửi lời chào “cùng với lời cầu nguyện và chúc phúc đặc biệt, cách riêng đến với các anh chị em Ky-tô hữu nhập cư ở Rô-ma”. Ngài phó thác họ cho sự bảo trợ của Thánh Pha-xi-cô Xa-vi-ê Cat-ri-ni và Chân phước Gio-van-ni Bat-tit-ta Ca-lat-ri-ni.

“Trong thông điệp của năm nay, tôi so sách đoàn người nhập cư như là đoàn lữ hành đức tin và hy vọng” ĐTC nói, và thêm rằng “bất cứ người nào phải rời bỏ quê hương của mình là bởi vì họ hy vọng vào một tương lai tươi đẹp hơn”.

“Nhưng còn bởi vì họ đặt niềm tin nơi Thiên Chúa, Đấng mà sẽ hướng dẫn từng bước chân của họ, và như vậy những người nhập cư là những người mang đức tin và hy vọng trong thế giới này” ĐTC nói.

An-tôn Trần – CTV của Gx thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét