An-tôn Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:
Washington D.C., Jan 25, 2013 / 04:13 pm (CNA/EWTN News).- Tại cuộc tuần hành vì sự sống
năm 2013, các bạn trẻ đã bày tỏ sự nhiệt huyết và hy vọng khi ủng hộ phẩm giá của mọi sự sống con
người, từ lúc thụ thai đến khi chết tự nhiên.
Cuộc tuần hành năm nay có “rất nhiều năng lượng” - theo quan sát của Tony
Visintainer, 23 tuổi, sinh viên thuộc trường đại học Công giáo Mount St. Mary ở
Maryland.
“Tôi không biết liệu đây có phải là kỷ niệm lần thứ 40 năm không” - Visintainer
nói với hãng CNA, “nhưng có một điều khác biệt trong bầu khí”.
Anh nhận thấy mọi người hát múa trên các đường phố.
Hàng trăm ngàn người tham dự - hầu hết là giới trẻ - bất chấp nhiệt độ thấp ở mức
đóng băng và tuyết, đã tham gia cuộc Tuần hành vì sự sống ở Washington, D.C.
hôm 25/01.
Cuộc tuần hành hàng năm này nhằm để nhắc nhớ ngày Roe v. Wade – một quyết định
của toàn án tối cao năm 1973 về việc hợp pháp hóa phá thai trên toàn quốc bắt đầu
có hiệu lực.
Những người tuần hành đã lắng nghe các nhà diễn thuyết tại một cuộc mít tinh ở
Công viên National Mall trước khi tiến về Tòa án tối cao. Nhiều người đã mang biểu ngữ thể hiện sự ủng hộ của họ
đối với sự sống và cầu nguyện trong thinh lặng.
Christy Guillory, học sinh trường trung cấp Công giáo thánh Emory ở Louisiana
“rất hào hứng” khi lần đầu tiên tham dự cuộc tuần hành, mặc dù thời tiết lạnh
giá.
“Tuyết” là một điều mới đối với tôi” - em nói, và thêm rằng kinh nghiệm ở cùng
với một đám đông phò sự sống khổng lồ như thế là “rất nhiều điều để thu nhận”.
Guillory nói rằng, em đến với cuộc tuần hành năm nay là để “làm chứng” cho sự sống
của những em bé chưa được sinh ra, và cộng hưởng cùng quan điểm của nhiều người
tham gia khác.
Derek Smith of Chillicothe, Ohio cùng với giáo dân trong xứ của mình cũng đến với
cuộc tuần hành này để đưa ra lời chứng. Anh giải thích rằng, anh đã trở lại đạo
Công giáo sau khi lần đầu tiên anh tham gia cuộc tuần hành vì sự sống cách đây
bốn năm.
“Thực sư, đây là điều làm tôi quyến định trở thành người Công giáo” - anh Smith
nói, và nhấn mạnh rằng, một điều làm thay đổi suy nghĩ của anh về đạo Công giáo
là “sức mạnh ở đàng sau” cuộc tuần hành, cả hai trong lời cầu nguyện và sự hiến
dâng của những cá nhân tham dự cuộc tuần hành.
Một số ông bà tham dự cuộc tuần hành cũng đã nói lên những kinh nghiệm đau
thương mà phá thai đã để lại trong tâm hồn của họ.
Bà Josephine Todd, St. Petersburg, Fla, 59 tuổi đã phá thai vào năm 1980 trước
khi trở thành người phò sự sống.
Bà giải thích rằng bà đến với cuộc tuần hành vì sự sống là “cho đi trái tim của
tôi” và ủng hộ cái gì là đúng, và thể hiện “những điều mà đáng lẽ tôi không bao
giờ nên làm” và cổ vũ các người khác tránh xa các lỗi lầm mà bà đã vấp phạm.
Số các sinh viên trường cao đẳng/đại học tham dự rất lớn; nhiều trường gửi số
lượng sinh viên về thủ đô một cách phá kỷ lục.
Các nhóm phò sự sống đến từ các trường học của liên đoàn Ivy đã quy tụ lại cùng
nhau tạo thành một bức tranh nhóm trước buổi mít tinh và đóng góp thêm sự hỗ trợ
cho cuộc tuần hành.
Caroline Bazinet, sinh viên trường Đại học Princeton đã nhận thấy có những điểm
tương đồng giữa quyền dân sự và phong trào phò sự sống.
Chị giải thích rằng, điều quan trọng là giúp người ta nhận ra rằng, sự sống của
hàng triệu trẻ em đã bị tước mất bằng cách “đại diện cho” những thành viên đã bị
tước mất sự sống trong thế hệ của chị.
Chị Chrissy Rodriguez, 20 tuổi, sinh viên trường Đại học Harvard nói rằng chị
tin tưởng vào khả năng của phong trào phò sự sống sẽ mang lại sự thay đổi.
“Tôi chỉ là một người” chị nói, “nhưng tôi lại là một người có thể hô to với thế
giới rằng: ‘Đây là điều tôi tin’”.
An-tôn Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét