Joseph
Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn: http://de.radiovaticana.va/Articolo.asp)
Trong Phép
Rửa của Chúa Giê-su, Thiên Chúa đã kết hợp với con người, và Phép Rửa làm cho
chúng ta trở nên „con cái của Thiên Chúa“ và trở thành thành viên của Giáo Hội
– Đức Thánh Cha Bê-nê-đíc-tô XVI đã nhắc nhớ đến điều đó hôm Chúa Nhật vừa rồi.
Trong Lễ Chúa Giê-su chịu Phép Rửa – Lễ mà Giáo Hội Công Giáo cử hành vào sau
ngày 06 tháng Giêng – Đức Thánh Cha đã cử hành Bí Tích Thánh Tẩy cho 20 bé em.
Nơi Ngai tòa Giáo Hoàng trong nguyện đường Sixtin, các gia đình cũng đồng lúc được
cầu nguyện cho bởi Đức Thánh Cha.
Trong bài
giảng của mình, Đức Thánh Cha đã nhắm đến các trẻ em, các cha mẹ và những người
đỡ đầu, tức tất cả những người đã tập trung lại dưới bức họa của họa sĩ
Michelangelo trong nguyện đường Sixtin. Đức Thánh Cha đã gợi nhớ tới ý nghĩa của
Bí Tích làm cho người ta được trở thành thành viên mới của Giáo Hội:
„Họ được kết hợp với Chúa Giê-su trong một
cách thế sâu thẳm và luôn mãi, được dìm vào trong mầu nhiệm sự chết của Ngài, Đấng
là nguồn mạch của sự sống, và sau đó được tham dự vào sự phục sinh của Chúa
cũng như được tái sinh trong đời sống mới“.
Bí Tích
Thánh tẩy ghi dấu ấn một cách đặc biệt bằng một mối tương quan thân mật và
riêng tư với Thiên Chúa – Đức Thánh Cha đã nói như thế: „Với Phép Rửa, họ được tái sinh và trở nên như con cái của Thiên Chúa,
tham dự vào trong mối tương quan con cái của Chúa Giê-su với Thiên chúa Cha, có
thể trở về với Thiên Chúa, và kêu lên với sự tín thác và thân mật tràn đầy:
´Abba – Cha ơi`.“
„Sống Đức Tin không thỏa hiệp, mặc dù đó là một trở ngại nơi cuộc sống
xã hội“.
Trong sự mong muốn của cha mẹ để cho con cái của họ được lãnh nhận
Bí Tích Thánh Tẩy, Đức Tin và niềm vui sâu thẳm của họ là việc trở thành Ky-tô
hữu và thuộc về Giáo hội – Đức Thánh Cha đã trình bày như thế với cha mẹ của 20
em bé, với tất cả các công nhân viên chức
Vatican và với các cộng tác viên. Trách nhiệm thuộc về các cha mẹ đỡ đầu, đó là hỗ trợ và giúp đỡ cha mẹ trong công việc
giáo dục và sự huấn luyện Đức Tin, và con cái là một ví dụ tốt để tồn tại trong
Đức Tin và đời sống Ky-tô giáo. Và đó cũng là điều mà ngày nay không luôn dễ
dàng:
„Trong cuộc
sống hiện tại của chúng ta, và khi chứng kiến tận mắt những sinh hoạt xã hội, cũng
như những người sống Niềm Tin vào Chúa Giê-su, đứng liên tục trong cái đã lỗi
thời và đứng thường xuyên bên ngoài thời đại, đó là điều không đơn giản để sống
một Đức Tin công khai và không thỏa hiệp. Mối đe dọa dành cho các ky tô hữu tồn
tại dưới ảnh hưởng của tâm lý, khiến dẫn đến cảm nhận rằng, mối liên hệ với
Thiên Chúa hình như đang bị thu hẹp dần, như một cái gì đó, cái hạ thấp sự phát
triển cá nhân. (…) Nhưng thực sự không phải là như vậy“.
Vì Thiên
Chúa dẫn đưa đến một cuộc sống tràn đầy, một cuộc sống trong Đức Tin và cho người
khác, một cuộc sống được giải phóng khỏi tính ích kỷ và sự tự ái thuần túy – Đức
Thánh Cha đã nói thế.
Sự hiệp
thông của Chúa Giê-su với con người đã được chỉ ra trong Phép Rửa của Ngài
trong mối liên hệ với Tin Mừng theo Thánh Lu-ca – Đức Thánh Cha nói tiếp. Chúa
Giê-su – người con vô tì tích của Thiên Chúa đã xuất hiện một cách nghịch lý
trong „Phép Rửa để tỏ lòng thống hối và sự trở lại“ nhờ vào Gio-an. Tuy nhiên, ngài thực hiện „hành vi sám hối“
này là cho chúng ta và cho con người mọi thời.
„Chúa Giê-su muốn đặt các tội nhân vào một
chiều kích, tức chiều kích mà Ngài muốn liên đới với họ và bày tỏ sự gần gũi của
Thiên Chúa. Chúa Giê-su đã chứng tỏ sự liên đới với chúng ta – với sự cố gắng của
chúng ta, để thúc giục chúng ta trở về, để đặt sự ích kỷ của chúng ta ra xa bên
ngoài chúng ta, tách chúng ta ra khỏi chính tội lỗi của mình -, để nói với
chúng ta rằng, khi chúng ta chấp nhận Ngài trong cuộc sống chúng ta, Ngài sẽ
nâng chúng ta dậy và dẫn đưa chúng ta đến với sự cao sang vĩ đại của Thiên Chúa
Cha“.
Đức Thánh Cha đã tiếp nhận các em được
lãnh nhận Bí Tích Thánh Tẩy – gồm 11 bé gái và 9 bé trai, trong đó có một cặp
song sinh để các em được chính thức trở thành thành viên của Giáo Hội Công
Giáo. Riêng từng cặp cha mẹ một đã bế con của mình tiến đến trước mặt Đức Thánh
Cha. Ngài chúc lành cho các em bằng một dấu Thánh Giá trên trán, và rưới nước
thánh trên đầu các em. Hai vị Giám Mục đã xức dầu thánh trên các em tân tòng,
và đặt các em trên những tấm khăn trắng.
(rv
13.01.2013 pr)
Joseph
Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn: http://de.radiovaticana.va/Articolo.asp)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét