Đam Trần –
CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn: http://www.radiovaticana.va/)
Hôm lễ Chúa Giê-su chịu Phép Rửa, Đức Thánh Cha Be-nê-đíc-tô XVI đã cầu nguyện cho tất cả các trẻ em sơ sinh, và Ngài đã nhắc nhớ về ý nghĩa của Bí Tích Thanh tẩy. Trước đó cùng ngày tại nguyện đường Sixtin, Đức Thánh Cha đã cử hành Bí Tích Thánh Tẩy cho con cái của các công nhân viên chức (Giáo dân) làm việc tại Vatican. Sau đó, tại quảng trường Thánh Phê-rô, trong buổi đọc kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha đã nói như sau:
„Trong
giây phút này, tôi muốn mở rộng lời cầu nguyện và phép lành của tôi đến tất cả
các trẻ em sơ sinh; nhưng trước hết, tôi muốn mời gọi tất cả anh chị em hãy
cùng tôi suy tư về Bí Tích Thánh Tẩy mà tất cả chúng ta đã lãnh nhận; Bí Tích
này đã đem lại cho chúng ta sự tái sinh về tinh thần và mở ra cho chúng ta một
con đường đưa đến sự sống đời đời. Mỗi Ky-tô hữu đều có thể tái khám phá trong
năm Đức Tin này, vẻ kiều diễm của việc được tái sinh nơi Tình yêu và sự cao cả
của Thiên Chúa, và nhờ thế mỗi người có thể sống như sự hiện hữu của người con
đích thực.“
Đức Thánh Cha đã phân tích một cách cặn
kẽ nơi bài giảng của Ngài lúc buổi sáng trong nguyện đường Sixtin về Phép Rửa của
Chúa Giê-su, tức sự kiện đánh dấu bước khởi đầu cho những hoạt động công khai của
Ngài. Phép Thánh tẩy của Con Thiên Chúa là một hành động của Tình Yêu – „mà
Tình Yêu lại là danh xưng của Thiên Chúa“ – Đức Thánh Cha nhấn mạnh như thế trước
những người hành hương tại quảng trường Thánh Phê-rô.
Trong lời chào của mình bằng
tiếng Pháp và tiếng Ý sau kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha đã đề cập đến Ngày Quốc
Tế Của Những Người Tị Nạn, tức ngày được bắt đầu từ Chúa Nhật Chúa Giê-su Chịu
Phép Rửa. Sứ Điệp của Đức Thánh Cha về
Ngày Quốc Tế Của Những Người Tị Nạn đã được công bố vào ngày 29 tháng 10 năm
2012.
„Sở dĩ một số người đã thực hiện việc rời bỏ quê hương của mình, là vì họ
hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn, và đồng thời họ cũng thực hiện điều ấy bởi
họ tín thác vào Thiên Chúa – Đấng dẫn dắt những bước chân của con người như đã
dẫn dắt những bước chân của Áp-ra-ham. Vì thế, những người di cư là những người
mang vác Niềm Tin và Hy Vọng trong thế giới. Hôm nay tôi xin gửi đến mỗi người
trong họ lời chào cùng với lời cầu nguyện và phép lành đặc biệt của tôi“.
Đức Thánh Cha kêu gọi các quốc
gia chủ nhà hãy đón nhận với một niềm kính trọng đối với những người Tị Nạn hay
Di Cư, cũng như sẵn sàng giúp đỡ họ.
Nói với những người hành
hương thuộc khối tiếng Đức, Đức Thánh Cha đã nhắc lại một lần nữa về ý nghĩa của
Bí Tích Thánh Tẩy nơi tâm hồn:
„Hôm nay tôi thật vui mừng vì đã cử hành Bí Tích Thánh Tẩy cho một số
các em nhỏ trong nguyện đường Sixtin. Phép Rửa có nghĩa là sự Tân Sáng Tạo: Chúa Ky-tô trao tặng chúng ta một hữu thể
nhân loại mới. Ngài trao vào tâm hồn chúng ta sự hiệp thông của Ngài với Cha
trên trời. Bởi vậy, trong Chúa Ky-tô, chúng ta là những người con đích thực của
Thiên chúa, và đồng thời là anh chị em của nhau trong cộng đoàn Giáo Hội. Ngày
lại ngày, chúng ta muốn để cho Ân sủng của Bí Tích Thánh Tẩy trở nên công hiệu
trong mỗi chúng ta, và đồng thời cũng muốn chứng thực điều đó cho những người sống
chung quanh chúng ta. Cầu xin Chúa Thánh linh làm cho tất cả anh chị em được
ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn nữa trong Đức Tin và Tình Yêu“.
(rv
13.01.2013 pr)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét