Joseph Trần – CTV của Gx
Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn: http://de.radiovaticana.va/articolo.
Đức Thánh Cha Bê-nê-đíc-tô
XVI đã kêu gọi cầu nguyện cho sự hòa bình và cho sự hiệp nhất của các Ky-tô hữu.
Trong buổi đọc kinh Truyền Tin hôm Chúa Nhật vừa rồi, Đức Thánh Cha nói, sự
chia rẽ của Ky-tô giáo là một lỗi nặng vì đã làm biến dạng khuôn mặt của Giáo Hội.
Không nhắc đến một quốc gia nào cụ thể, nhưng
Đức Thánh Cha phàn nàn về các cuộc sung đột bạo lực đang xảy ra nơi nhiều khu vực
khác nhau trên thế giới, khiến cho nhiều thường dân vô tội bị giết. Đức Thánh
Cha kêu gọi chấm dứt sự bạo lực và khuyến khích đối thoại cũng như các giải
pháp đàm phán.
Nhìn về „Tuần
cầu nguyện cho sự hiệp nhất của các Ky-tô hữu“ đang diễn ra, Đức Thánh Cha nói,
đây là một cơ hội tốt để nhóm lên sứ mạng thiêng liêng cho sự tái phục hồi của
sự hiệp nhất trọn vẹn. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến buổi canh thức đại kết với Cộng
Đoàn Taizé mới diễn ra cách đây một tháng tại Rô-ma, mà nó chỉ ra cho thấy đó
là „Giây phút của Ân sủng“, một điều thật tốt đẹp làm sao! Đức Thánh Cha
Bê-nê-đíc-tô đã gợi ý về buổi kinh chiều đại kết mà nó đã được cử hành vào hôm
thứ Sáu vừa rồi tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phao-lô bên ngoài thành
Vatican để kết thúc tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất. Bằng tiếng Đức Ngài nói:
„Tin Mừng của Chúa Nhật vừa
rồi kể cho chúng ta nghe về một tiệc cưới ở Ca-na, nơi mà Chúa Giê-su đã thực
hiện dấu lạ đầu tiên của Ngài. Qua lời cầu xin của Đức Maria – Mẹ Ngài và nhờ
vào việc làm của các gia nhân – những người đã đổ đầy nước vào sáu chiếc chum,
Chúa Giê-su đã giúp đỡ đôi tân hôn tránh được một tình trạng khó khăn. Câu chuyện
này đã khích lệ chúng ta hầu giúp chúng ta đặt trọn niềm tín thác vào lời cầu bầu
của Đức Maria cũng như để cho Mẹ chỉ bảo dẫn dắt như như Mẹ đã từng chỉ bảo các
người gia nhân trong tiệc cưới, khiến họ đã làm cho lời của Chúa Giê-su được hiện
thực hóa, để rồi tham gia với Ngài và bước đi theo Ngài, hầu bước đi trên con
đường dẫn đến với Thiên Chúa. Và điều ấy tăng thêm sức lực cho chúng ta khi
chúng ta đang dành tuần này để cầu nguyện cho sự hiệp nhất của Ky-tô giáo. Vì
thế chúng ta hãy cố gắng để tham dự một cách đặc biệt vào trong lời cầu nguyện
của Chúa Giê-su, Đấng đã xin điều đó với Chúa Cha cho lịch sử nhân loại. Chúng
ta cũng hãy cố gắng để yêu thương nhau, trong lúc chúng ta nhận ra nhau như là
những người anh chị em của mình trong Chúa Ky-tô. Tôi cầu chúc cho tất cả anh
chị em một ngày Chúa Nhật đầy ân phúc“.
(rv 20.01.2013 mc)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét