Chủ Nhật, 17 tháng 2, 2013

Cha Stê-pha-nô Trần Ngọc Chi về thăm quê

Cha Stê-pha-nô Trần Ngọc Chi về thăm quê
Nhân dịp đầu Xuân, Cha Stê-pha-nô Trần Ngọc Chi – người con của Giáo xứ Thánh Mẫu đã về thăm quê. Tuy nhiên, vì sự khiêm tốn cha Stê-pha-nô đã không chủ lễ nhưng nhường cho một Cha khách. Cha Stê-pha-nô chỉ nói mấy lời đầu Lễ thôi. Và sau đây là những lời của Cha (chúng tôi xin đăng nguyên văn):
Lời đầu tiên con xin được kính chào quý ông bà và toàn thể anh chị em;  kính chào quý ban hành giáo tân cựu, quý hội đoàn và tất cả mọi người.

Vào lúc này con đang hiện diện chung trước cộng đoàn đây con cảm thấy rất là xúc động vì đây là quê hương con, quê hương đã sinh ra con và nuôi dưỡng con, giáo dục con cho nên người.

Dâng lên tâm tình niềm tin của con xin gửi đến quý ông bà, anh chị em, quý hội đoàn, quý ban hành giáo tân cựu đó chính là lòng biết ơn. Biết ơn vì quý ông bà, anh chị em nơi đây và quý cộng đoàn, mỗi lần con về đây luôn luôn đón nhận con, luôn luôn sẵn sàng tha thứ cho con những khiếm khuyết cho nên con xin được biết ơn mọi người, cảm ơn mọi người vì đã đón nhận con.

Nhưng con hiện diện nơi đây thì không phải trong tư cách là một Linh Mục, một ông Cha nhưng con hiện diện nơi đây trong tư cách là một con cháu của giáo xứ, con cháu của ông bà, anh chị em cho nên con xin được cảm ơn mọi người vì đã thương đón nhận con và trao cho con cơ hội được đứng tại đây để cùng mọi người cùng với mọi người để dâng thánh lễ Tạ ơn Chúa cho nên con xin được cảm ơn nói lên sự biết ơn sự chân thành của con.

Và việc thứ hai của con nữa hôm nay không phải là ngày Tết nữa tuy nhiên cũng là những ngày của tháng đầu năm của năm mới cho nên con kính gửi tới giáo xứ, kính gửi tới ban hành giáo, quý cộng đoàn và quý ông bà, anh chị em lới cầu chúc một năm mới Chúa ban cho mọi người, cho từng người, cho từng gia đình được mạnh khỏe, được dồi dào ơn Chúa, một năm tràn đầy sự an lành, tràn đầy niềm vui và thành công trong tình trương của Chúa.

Con đường của con đi còn dài, con làm Linh Mục mới chỉ khởi đầu, mới chỉ là năm đầu tiên của cuộc đời Linh Mục của một con đường dài mà con người thì luôn luôn có nhiều giới hạn, yếu đuối, con ý thức về bản thân con có nhiều giới hạn như vậy cho nên con cám ơn giáo xứ, cám ơn mọi người, cám ơn quý cộng đoàn đã luôn luôn nâng đỡ và cầu nguyện cho con.

Xin được tiếp tục nâng đỡ và cầu nguyện cho con để trong bước đường sắp tới con mỗi ngày mỗi sự đổi mới để trở nên tốt hơn để phục vụ Thiên Chúa, phục vụ mọi người. Con xin cám ơn mọi người, con xin kính chào.
Lm. Stê-pha-nô Trần Ngọc Chi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét