Thứ Ba, 26 tháng 2, 2013

Một Vài Thông Tin Về Cha Vinh-sơn Nguyễn Tốt Nghiệp – Nguyên Chánh Xứ Thánh Mẫu

Một Vài Thông Tin Về Cha Vinh-sơn Nguyễn Tốt Nghiệp – Nguyên Chánh Xứ Thánh Mẫu

Như nhiều người đã biết, Cha Vinh-sơn Nguyễn Tốt Nghiệp – nguyên Chánh xứ Thánh Mẫu đã bị mắc bệnh tiểu đường từ nhiều năm nay. Đây là một căn bệnh nan y – không thể chữa lành, nhưng nhờ chế độ ăn uống và sự sinh hoạt nghiêm ngặt kết hợp với sự trị liệu và thuốc men hợp lý nên Ngài vẫn có thể chu toàn mọi công việc của một vị mục tử, bất chấp mọi trở ngại do căn bệnh hiểm nghèo này gây ra.

Tuy nhiên, dù đã áp dụng những phương thức tốt nhất cũng như nghiêm ngặt nhất, nhưng do đặc tích của căn bệnh cộng với sự lên cao của tuổi già, nên trong thời gian vừa qua Ngài liên tục phải đi nằm viện. Đặc biệt, trong suốt thời gian kể từ trước cái Tết vừa rồi, Ngài đã phải nằm điều trị luôn trong bệnh viện.

Dù phải rời xa Giáo xứ, lại luôn bị cơn bệnh hành hạ, nhưng Cha Vinh-sơn không hề quên đoàn chiên của mình, trái lại, còn dành một tâm tình đặc biệt cho đoàn chiên nữa. Trên giường bệnh, Cha đã ký giấy chuẩn nhiệm cho các vị thuộc Ban hành Giáo tân cử khóa 2013-2017 , những vị này đã được giáo dân tuyển chọn trong cuộc bầu cử ngày 03/01/2013. Và vì biết mình không thể chủ sự Lễ Chuẩn nhiệm cho các vị tân cử nói trên nên Cha đã liên hệ với Cha phụ trách về Hội đồng mục vụ của Giáo phận Bùi Chu để nhờ cha ấy làm Chủ sự Thánh Lễ chuẩn nhiệm thay cho mình.

Liên quan đến Ban Hội Đồng Mục Vụ, có một điều hơi đáng tiếc xảy ra rằng, theo văn bằng bổ nhiệm, thì ông nguyên Chánh Trương Giu-se Trần Tiến Tuyên đã hết nhiệm kỳ vào ngày 31/12/2012. Tuy nhiên đến ngày 03/01/2013 Giáo xứ Thánh Mẫu  mới tổ chức cuộc họp để bầu ban Tân Hội Đồng Mục Vụ. Trong cuộc bầu cử này ông Đa-minh Trần Văn Thơ đã trúng cử làm Chủ Tịch Hội Đồng Mục Vụ với đa số phiếu tuyệt đối. Nhưng khi được hỏi ý kiến về việc có chấp nhận làm Chủ Tịch Hội Đồng Mục Vụ của Giáo xứ hay không thì ông Đa-minh Trần Văn Thơ (với nhiều lý do chính đáng) đã phải khất lần mãi cho đến hơn một tháng sau mới chính thức trả lời chấp nhận. Và theo quy chế về Hội Đồng Mục Vụ của Giáo phận Bùi Chu thì các vị trong Ban Hội Đồng Mục Vụ chỉ được thi hành nhiệm vụ sau khi đã nhận được văn thư chuẩn nhận của Cha xứ trong một Thánh Lễ. Như vậy, Giáo xứ Thánh Mẫu đã rơi vào tình trạng không có người đứng đầu trong khoảng thời gian gần hai tháng. Hoàn cảnh vốn đang rất khó khăn vì không có người đứng đầu lại càng thêm khó khăn hơn khi Cha xứ Vinh-sơn phải nhập viện ngay đúng vào thời gian ấy. Và vì không có người đứng đầu như thế, nên Giáo xứ Thánh Mẫu đã có sự quan tâm chưa đủ đối với Cha xứ trong lúc Ngài phải nằm viện.

Tuy nhiên, ngay sau khi nhận được giấy chuẩn nhận để làm Chủ Tịch Hội Đồng Giáo xứ, ông Đa-minh Trần Văn Thơ cùng với vị phó và thủ quỹ của Ban tân Hội Đồng Mục Vụ đã tức tốc lên đường đến với Cha xứ ở bệnh viện, cũng như đã cắt cử ông Phó và ông Thủ Qũy ở lại chăm sóc Cha xứ.

Nhưng dù vậy thì hai vị vừa nêu cũng không có nhiều cơ hội để chăm sóc Cha Vinh-sơn tại bệnh viện, bởi các Bác sĩ cho biết, bệnh của Ngài đã đến giai đoạn cuối, nên đưa về nhà.

Được cho biết như thế nên khá đông con cháu của Cha Vinh-sơn đã nhanh chóng làm thủ tục xuất viện cho Ngài và đưa Ngài về quê. 

Khi được tin Cha Vinh-sơn xuất viện và trở về, rất đông Giáo dân Thánh Mẫu, gồm đủ mọi thành phần đã ra đến tận chợ Cống để đón Ngài. Tuy nhiên, thân nhân của Cha Vinh-sơn lại muốn đưa Ngài về với nhà quê (Giáo-xứ Thánh Thể) chứ không muốn đưa Ngài trở về Giáo xứ Thánh Mẫu. Nhưng vì Cha Vinh-sơn là Cha xứ của Giáo xứ Thánh Mẫu nên người Giáo dân nơi đây nghĩ rằng, họ có bổn phận phải làm mọi cách để đưa Cha về với Giáo xứ của mình. Và vì vậy, họ đã kéo nhau tới tận nhà quê của Cha với hy vọng có thể đưa được Ngài về với Giáo xứ. Nhưng đáng tiếc rằng, khi Cha Vinh-sơn được đưa về đến nhà quê của Ngài, thì đã xảy ra sự va chạm, lời qua tiếng lại giữa một số người thân của Cha xứ với đoàn Giáo dân của Giáo xứ Thánh Mẫu. Cuộc va chạm đã kéo dài tới hơn một tiếng đồng hồ. Sở dĩ có sự va chạm này là vì người Giáo dân Thánh Mẫu  muốn đón Cha Vinh-sơn bằng mọi giá, họ không chịu ra về nếu không đón được Cha xứ. Trong khi đó, một số người thân của Cha Vinh-sơn lại cũng quyết giữ Ngài lại với gia đình cho bằng được. Cuối cùng, khi nhận được một cuộc điện thoại từ Đức Cha Giáo phận Bùi Chu,  người Giáo dân Thánh Mẫu mới chấp nhận rút lui và để Cha xứ ở lại với thân nhân và gia đình của Ngài.

Hôm thứ Năm ngày 21/02/2013, trong một cuộc họp, thầy Đa-minh Phạm Văn Trọng đã chính thức công bố cho toàn thể Giáo dân Thánh Mẫu biết rằng, Tòa Giám Mục đã quyết định để Cha Vinh-sơn nghỉ hưu. Và kể từ ngày Thứ Tư Lễ tro vừa rồi,  Cha Vinh-sơn không còn là Cha xứ của Giáo xứ Thánh Mẫu nữa. Trong thời gian này, Cha quản hạt Phú Nha sẽ tạm thời phụ trách các công việc tại Giáo xứ Thánh Mẫu. Việc dâng Lễ hàng ngày cũng như việc cử hành cách bí tích, trừ bí tích hôn phối sẽ được giao cho cha quê hương Tê-pha-nô Trần Ngọc Chi thực hiện.

Tình hình sức khỏe của Cha Vinh-sơn Nguyễn Tốt Nghiệp đang ngày càng đi xuống. Mặc dù Ngài vẫn còn tỏ ra rất minh mẫn và tỉnh táo, nhưng sự ra đi của Ngài có thể sẽ diễn ra bất cứ lúc nào. Cuộc sống của Ngài bây giờ chỉ còn được tính bằng giờ và bằng phút.

Xin mọi người hiệp ý cầu nguyện cho Cha Vinh-sơn thật nhiều.

Cũng xin cầu nguyện cho Giáo xứ Thánh Mẫu sớm có được một vị mục tử như lòng Chúa mong muốn.

BBT.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét