Hòa Thanh
Sau những ngày quây quần bên mâm cỗ vào
dịp Tết vừa qua, hôm nay người dân Thánh Mẫu lại tản ra khắp mọi cánh đồng của
mình để bắt đầu một vụ lúa mới.
Theo truyền thống từ xa xưa cũng như do
điều kiện thời tiết và thổ nhưỡng, nên mỗi năm người dân Thánh Mẫu thường chỉ
gieo trồng có hai vụ lúa thôi, đó là vụ mùa (từ tháng 08 đến tháng 11) và vụ
Chiêm (từ tháng 02 tới tháng 06).
Như vậy, những ngày này đang được người
dân khởi sự cho mùa lúa Chiêm.
Ngay từ sáng sớm tinh sương, từ khắp các
ngõ đàng của Thánh Mẫu người ta đã nghe thấy những tiếng í ới gọi nhau ra đồng
của đủ mọi thành phần: người người, nhà nhà tấp nập đổ ra đồng.
Trên cánh đồng, chỗ thì máy xới vẫn đang miệt mài bừa xới
những mảnh ruộng mà trước Tết đã chưa thể thực hiện, chỗ thì các anh các chị
đang cùng nhau để san bằng mặt ruộng, chỗ thì các ông các bà đang rắc phân bón
lót, chỗ khác thì các chị các em đang thoăn thoắt bứt những gié mạ để cấy xuống.
Trước đây, khi chưa thực hiện việc gieo mạ nền cứng (tức
gieo mạ trên sân) mà chỉ gieo mạ nơi nền ruộng rồi sau đó nhổ mạ đem đi cấy,
thì hầu
như một trăm phần trăm số các chị em ở độ tuổi lao động đều có thể cấy; và ngược lại, hầu hết các
nam nhân đều không biết cấy. Vì thế, các
chị em đảm nhận việc cấy còn các nam nhân đảm nhận việc nhổ mạ và chuyển mạ.
Tuy nhiên, sau khi người ta chuyển sang gieo mạ nền cứng, thì hầu hết mọi người
kể cả nam lẫn nữ đều có thể cấy, và công việc cấy hái trở nên đơn giản và mất ít
thời gian hơn rất nhiều.
Thời tiết trong những ngày
này rất đẹp, khác hẳn so với những ngày trước đó. Nếu như trong những ngày Tết,
trời đổ mưa phùn, nhiệt độ xuống thấp, thì trong những ngày này, trời thanh,
mây tạnh và thời tiết khá ấm áp cũng như có
nắng vàng rực rỡ.
Nhìn cảnh mọi người tấp nập
rủ nhau ra đồng với tiếng reo cười trong tiết trời nắng ấm của ngày đầu Xuân,
ai ai cũng cảm thấy khấp khởi và chứa chan hy vọng: họ hy vọng vào một vụ mùa
tươi tốt với những bông lúa trĩu hạt mà họ sẽ được thu hoạch vào khoảng cuối
tháng 05 đầu tháng 06 tới.
Bên cạnh những tiếng cười tiếng
nói rôm rả của những người bà con rủ nhau ra đồng, xen lẫn tiếng gà gáy, tiếng
chó sủa, người ta còn chứng kiến hàng ngàn những con cò trắng bay lượn khắp
cánh đồng Thánh Mẫu. Những đoàn cò trắng này thỉnh thoảng lại sà xuống một khu
ruộng nào đấy để kiếm mồi. Những cảnh tượng đó là chỉ dấu cho thấy một sức sống
đầy sinh động nhưng cũng đầy bình yên của một vùng quê. Nó cũng cho thấy một cuộc
sống đa sắc màu của người dân Thánh Mẫu trong những ngày khởi đầu vụ lúa này.
Chắc chắn rằng, ra đi trong
nước mắt sẽ về trong hân hoan; gieo hạt trong vất vả sẽ gặt giữa tiếng cười.
Chúng ta cầu chúc cho mọi người dân Thánh Mẫu có được một mùa lúa bội thu.
Chúng ta cũng không quên xin Chúa chúc lành cho mùa màng của họ mà những ngày
này họ đang vất vả để bắt đầu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét