Sau những ngày tiết trời nắng
ấm, đêm ngày 28 rạng ngày 29 Tết, trời lại bắt đầu đổ lạnh, gió Đông rít từng hồi,
nhiệt độ xuống thấp và mưa Xuân phảng phất bay. Dù vậy, mọi người vẫn có thể cảm
nhận một cách đặc biệt về tiết Xuân đang đến trên quê hương: người người rạo rực
và tấp nập chuận bị Tết; gặp nhau, ai cũng cố nở một nụ cười trên môi.
Đối với người Việt nói
chung, Tết mang một ý nghĩa văn hóa rất quan trọng, đến nỗi có người dám nói rằng:
nếu ở Việt Nam không còn Tết thì ở Việt Nam cũng không còn văn hóa của người Việt
nữa. Riêng đối với người dân Thánh Mẫu, bên cạnh những ý nghĩa chung thì Tết
còn là dịp để các gia đình có thể đoàn tụ.
Người dân Thánh Mẫu, xét về
mặt lý thuyết, đó là những người nông dân thuần túy. Nhưng trên thực tế, do diện
tích đất trồng rất hạn hẹp, công việc đồng áng chỉ bận rộn ở những ngày giáp hạt
và gieo trồng, nên bà con, đặc biệt là các thanh niên và các trụ cột trong gia
đình đều đi khắp đó đây, từ nam chí bắc, từ đồng bằng đến vùng cao, từ rừng sâu
đến biển cả song dài, từ trong nước đến hải ngoại, để tìm kế sinh nhai. Hầu như
bất cứ gia đình nào của người dân Thánh Mẫu cũng đều có ít nhất một thành viên
đi làm ăn hoặc đi học tập ở nơi xa. Do vậy, khi năm hết tết đến, ai cũng nôn
nao, mong chờ.
Những người đi làm ăn hay đi
học tập ở nơi xa, tất cả đều mong chờ ngày Tết đến để được về lại với quê hương
và đoàn tụ cùng những người thân, trong đó có thể là cha già, mẹ yếu, người vợ
thân yêu, người chồng chung thủy, hay những đứa con thơ bé bỏng v.v.
Dĩ nhiên, những người đang sống
tại quê hương cũng ngong ngóng mong chờ những người thân đi xa trở về.
Như vậy, thật là vui, thật
là hạnh phúc, và cũng thật là ấm áp mỗi khi Xuân về và Tết đến.
Hôm nay ngày cuối cùng của
năm Nhâm Thìn, trời đã trở lạnh, mưa Xuân
cũng đã phảng phất và thình thoảng có lúc dầy hạt. Rảo quanh một vòng tại các dong
ngõ Thánh Mẫu, người ta thấy nhà nào cũng tràn ngập hương vị và sắc màu ấm áp của
ngày Tết: nào bánh chưng, nào dưa hành, nào thịt mỡ, nào đào, nào quất, nào hoa
tươi v.v. Nơi khuôn mặt của bất cứ ai người ta cũng đều bắt gặp một sự rạng rỡ cũng
như một niềm vui khó tả. Những người cha già, mẹ yếu bao ngày khắc khoải chờ đợi
con cháu, nay đã được ấm lòng khi đang có những người con người cháu sum vầy;
Những người chồng người vợ xa nhau bấy lâu, nay lại được hạnh phúc sum họp bên
nhau; Những đứa con trước đây phải sống cảnh xa cách cha mẹ, thèm thuồng sự nựng
chiều ẵm bế, nay được ngồi trên lưng cha, được nằm trong lòng mẹ; Những người bạn
đồng niên, đồng môn, đồng chí hướng v.v. lại được gặp nhau trong tình huynh đệ,
bằng hữu...
Cám ơn Thiên Chúa Cửu Trùng đã
khéo an bài xếp đặt để con người được hưởng những điều hết sức kỳ diệu, ngọt
ngào và êm ái bởi sự xoay vần của trời đất gây nên. Cũng xin cám ơn các vị tiên
tổ đã tạo ra một nét văn hóa thật đẹp và cũng thật nhân văn. Được hưởng những
nét văn hóa tuyệt đẹp và chứa đầy chất nhân văn này, con cháu ngàn đời không thể
quên ơn Tổ Tiên.
BBT.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét