Thánh Lễ Cầu Cho Tiền Nhân Tại
Nghĩa Trang Tứ Tộc Miền Nghiệp Ngày Mồng Hai Tết Quý Tỵ
Tết đến, Xuân về, đó là dịp để họp mặt, để đoàn tụ gia đình, và cũng là dịp để trở về của những người con xa xứ. Trong niềm vui, hạnh phúc và sự ấm áp của cuộc đoàn tụ này, ngày hôm nay vào lúc 8g00 tất cả các quả chuông từ các cây tháp của bốn ngôi Thánh Đường thuộc Tứ Tộc miền Nghiệp đã đồng loạt vang lên, mời gọi tất cả mọi người, nam phụ lão ấu từng đoàn, từng đoàn và từng đoàn quy tụ về nơi nghĩa trang Tứ Tộc Miền Nghiệp để sum vầy giữa những người còn sống cũng như những người đã khuất, giữa các bậc tiên tổ và con cháu để cùng hiệp dâng Thánh Lễ cầu nguyện không phải chỉ cho những người đã khuất, nhưng còn cho cả những người còn đang sống nữa.
Đúng 9g00, sau khi mọi người
đã tề tựu đông đủ tại trung tâm của nghĩa trang, một nghi thức hết sức cảm động,
đầy chất văn hóa và cũng đầy chất Tin Mừng được Cha Đa-minh Ngô Văn Viễn cử
hành, đó là nghi thức Hái Lộc Đầu Xuân.
Đại diễn của mỗi gia đình đã
lên bàn Thánh để nhận Lộc Thánh đầu năm từ chính tay Cha Quê hương Đa-minh Ngô
Văn Viễn.
Sau khi việc rút Lộc Thánh
hoàn tất, ban Kèn Tây của giáo họ Đa Phúc thuộc Gx Quần Cống đã cử bản nhạc đầu
Lễ và tiếp theo là việc hát Ca Nhập Lễ của
Ca Đoàn.
Chủ Tế Thánh Lễ hôm nay, đó
là Cha Giu-se Vũ Viết Hà - Chánh xứ Quần Cống. Cùng đồng tế với Cha Giu-se, đó
là các Cha Quê hương Đa-minh Ngô Văn Viễn, Cha Giu-se Vũ Đình Hài, Cha Gio-an Đỗ
Duy Môn, và Thầy Phó Tế Đa-minh Phạm Văn Trọng.
Khởi sự Thánh Lễ, Cha Chủ đã
tế nói những lời như sau:
Kính thưa Quý Ông Bà và Anh Chị Em:
Trước hết, con xin kính chúc, Cha Cố, Qúy Cha, Qúy Thầy, Qúy Chức Ban
Hành Giáo Tân Cựu, Qúy Ông Bà và Anh Chị Em một năm mới với nhiều điều tốt đẹp,
nhiều niềm vui và sự bình an của Chúa.
Kính thưa Qúy Ông Bà Anh Chị Em: hôm nay là ngày sum họp gia đình Tứ Tộc
chúng ta quanh những ngôi mộ của Tiền Nhân của chúng ta. Chúa dậy chúng ta phải
có lòng hiếu thảo đối với các đấng bậc đã sinh thành, những người đã dưỡng dục
chúng ta và cho chúng ta có một dòng giống để chúng ta hiện diện giữa đời,
chúng ta làm việc lành phúc đức giữa cuộc đời này. Vì vậy, hôm nay lòng biết ơn
chúng ta thể hiện một cách sâu xa, chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ này để cầu nguyện
và tri ân các đấng bậc. Hôm nay cũng là ngày Lễ Đức Mẹ Lộ Đức. Mẹ đã hiện ra
năm 1858 tại Lộ Đức của nước Pháp với bà Thánh Bernadet. Và hôm nay cũng là
ngày Quốc tế Bệnh nhân. Chúng ta cầu nguyện cho các bệnh nhân. Và một điều nữa
đặc biệt không kém là ngày giỗ của Đức Cha Giu-se Maria Phạm Năng Tĩnh, người
con tuyệt vời của quê hương chúng ta. Ngài đã qua đời vào năm 1974.
Vì vậy vớt tất cả những ý nghĩa trên, chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ hôm
nay để kính thờ Chúa Giê-su, tôn vinh Chúa Giê-su và tri ân các đấng bậc tiền
nhân của chúng ta. Giờ đây xin mỗi người lắng đọng để sám hối tội lỗi, xin ơn
thứ tha, thánh tẩy của Thiên Chúa để của lễ và lời cầu nguyện của chúng ta được
Chúa thương chấp nhận.
Và Thánh Lễ đã diễn ra như
thường lệ.
Thầy Phó Tế Đa-minh đảm nhận
việc công bố Tin Mừng. Cha Quê hương Giu-se Vũ Đình Hài chia sẻ Lời Chúa với cộng
đoàn.
Cha Giu-se đã dùng lời bài thơ
của Đỗ Trung Quân – tức bài Quê hương là chùm khế ngọt - để bắt đầu bài giảng và
triển khai ý nghĩa của quê hương. Ngài nhấn mạnh rằng, mặc dù nhiều người hiện
diện trong Thánh Lễ hôm nay không phải trèo, phải hái như lời của bài thơ nói
trên, nhưng ý nghĩa của quê hương vẫn nguyên vẹn. Chúng ta có thể thành người,
thành danh v.v., là nhờ một thời chúng ta đã được nuôi nấng và dưỡng dục từ các
đấng tổ tiên, ông bà, cha mẹ.
Sau đó Cha Giu-se nhắc nhớ tới
việc phải thảo hiếu, tôn kính tổ tiên theo ý nghĩa của Ky-tô Giáo. Cụ thể là Điều
răn thứ bốn trong mười điều răn mà Thiên Chúa đã truyền cho con người. Trong mười
điều răn thì có ba điều đầu tiên hướng về Thiên Chúa còn bảy điều còn lại hướng
về con người. Điều răn thứ bốn là điều đầu tiên của các điều răn hướng về con
người.
Cuối Thánh Lễ, một vị đại diện
của Tứ Tộc đã có đôi lời cám ơn đến Qúy Cha cũng như chúc Tết các Ngài.
Sau Thánh Lễ, ông nguyên
Chánh trương Giu-se Trần Tiến Tuyên (thuộc Gx Thánh Mẫu) đã kêu gọi mọi người, đặc
biệt là các doanh nghiệp và các nhà hảo tâm để đóng góp cho công trình xây dựng
Nhà Mặc Niệm tại nghĩa trang Tứ Tộc này.
Thánh Lễ kết
thúc, mỗi gia đình đã trở về với phần mộ của tổ tiên dòng họ mình để thắp hương
tưởng nhớ và cầu nguyện cho các ngài. Nhiều người cũng không quên cầu xin các bậc
Tổ Tiên phù hộ cho mình và cho gia đình mình.
(Hình Ảnh lấy từ nguồn: Ánh Sao Quần Cống và Duy Nhượng trên facebook)
BBT.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét