Thứ Năm, 21 tháng 2, 2013

Thánh Lễ Chuẩn Nhận Tân Hội Đồng Mục Vụ Của Giáo Xứ Thánh Mẫu

Thánh Lễ Chuẩn Nhận Tân Hội Đồng Mục Vụ Của Giáo Xứ Thánh Mẫu
Vào Chúa Nhật thứ nhất Mùa Chay, tức ngày 17 tháng 02 năm 2013 vừa qua, một biến cố đặc biệt đã diễn ra tại Giáo xứ Thánh Mẫu: Cha Giu-se Đinh Công Phúc - chánh xứ Trung Linh và Đặc Trách Hội Đồng Mục Vụ của Giáo phận Bùi Chu đã thay mặt Đức Giám Mục Giáo phận để chủ sự Thánh Lễ trọng thể và trao giấy chuẩn phê cho một số ông bà mà họ mới được bầu cử vào Hội Đồng Mục Vụ của Giáo xứ Thánh Mẫu ngày 03 tháng 01 năm 2013 theo nhiệm kỳ 4 năm.

Những người được bầu cử vào Hội Đồng Mục Vụ và được chính thức phê chuẩn vào ngày Chúa Nhật hôm nay, đó là các vị sau:


1.Ông Đa-minh Trần Văn Thơ (SN 1966) – Chủ tịch Hội Đồng Mục Vụ hay cũng còn được gọi với danh xưng khác là Chánh Trương;
2.Ông Giu-se Trần Quốc Tịch – Phó Chủ tịch Hội Đồng Mục Vụ hay cũng còn được gọi dưới danh xưng khác là Phó Chánh Trương;
3.Ông Phê-rô Đỗ Duy Trương – Thủ Qũy Hội Đồng Mục Vụ;
4.Ông Gio-an Trần Văn Luyện – Thư ký của Hội Đồng Mục Vụ;
5.Ông Giu Se Trần Tiến Đạt (SN 1965)  – Quản Giáo Nam Giới;
6.Bà Tê-rê-xa Phạm Thị Lý (SN 1965) – Quản Giáo Nữ Giới;
7.Ông Giu-se Trần Tiến Cử - Trưởng hội Tây nhạc;
8.Ông Giu-se Trần Văn Ninh – Đặc trách hội Gia trưởng;
9.Ông Đa-minh Trần Viết Hảo – Hội trưởng Hội Tông đồ Nam Quan;
10.Ông Vinh-sơn Trần Đăng Hội – Trưởng ban Điện máy.
Cùng đồng tế trong Thánh Lễ này có Cha quê hương Tê-pha-nô Trần Ngọc Chi và Thầy phó tế Đa-minh Phạm Văn Trọng.
Đúng 16h00, Ban Tây nhạc đã cử bản nhạc đầu Lễ và sau đó Ca Đoàn hát Ca Nhập Lễ. Trong lúc Ca Đoàn hát Ca Nhập Lễ thì Đoàn Lễ Nghi từ phòng áo tiến ra Bàn Thánh.

Khởi đầu Thánh Lễ Cha chủ tế đã đề cập ngay đến nội dung mà bài Tin Mừng của Chúa nhật thứ nhất Mùa Chay hôm nay nói tới, đó là việc Chúa Giê-su bị cám dỗ trước khi Ngài khai mạc sứ vụ công khai của mình. Cha chủ tế cũng nhấn mạnh rằng đây là một Thánh Lễ đặc biệt, bởi trước hết để cám ơn các bậc tiền nhân - những đấng bậc đã đi trước trong việc dẫn dắt Đức tin của các Tín Hữu Thánh Mẫu từ xa xưa cho tới ngày nay; sau nữa là để cám ơn các vị tân chức - những người mà cộng đoàn đã tin tưởng bầu chọn lên - đã sẵn sàng gánh vác những trách nhiệm của Giáo xứ. Cha Chủ tế cũng không quên khích lệ các vị tân chức để họ cố gắng hết sức mình trong việc xây dựng Giáo xứ ngày một thăng tiến hơn trên con đường Đức Tin. Cha kêu gọi tất cả mọi người hãy hỗ trợ các vị tân chức trong mức độ bao nhiêu có thể, nhất là bằng lời cầu nguyện. Đồng thời Cha cũng chúc mừng Giáo xứ  vì đã có Tân Hội Đồng Mục Vụ và hứa cầu nguyện cách đặc biệt cho các vị tân chức để họ chu toàn trách nhiệm mà cộng đoàn đã trao phó. Cuối cùng Cha chúc cho tất cả mọi người luôn được dồi dào ân sủng của Thiên Chúa trong năm mới.

Phụng vụ Lời Chúa hôm nay gồm các bài đọc của Chúa Nhật thứ nhất Mùa Chay: Ông Tân Phó Chủ Tịch HĐMV đọc Bài đọc I, ông Tân Quản giáo Nam đọc bài đọc II, và Thầy Phó Tế Đa-minh Phạm Văn Trọng công bố Tin Mừng.
Cha Chủ tế đảm trách việc chia sẻ Lời Chúa. Ngài dẫn nhập bài giảng bằng một câu truyện trong sách “học làm người”. Câu truyện này kể về một cậu bé mười tuổi con nhà quan. Cậu ta rất tinh nghịch và bướng bỉnh. Chính sự nghịch ngội và bướng bỉnh này đã khiến cậu ta bị một vị quan võ của triều đình chặt đầu.
Tiếp theo, ngài hướng cộng đoàn phụng vụ đến hình ảnh, sứ mạng cứu độ của Chúa Gê-su. Chúa Giê-su đã khởi đầu sứ mạng của mình không phải bằng những buổi lễ ra mắt hoành tráng, bằng những bữa tiệc linh đình. Ngược lại, Người đã khởi đầu sứ mạng của mình trong sự tràn đầy Thánh Thần, trong cầu nguyện cũng như trong chay tịnh.
Cha chủ tế cũng nhắc đến việc Chúa Giê-su bị cám dỗ ba lần. Những cơn cám dỗ này không chỉ có ở thời đại chúng ta, mà chúng đã có ngay từ thời nguyên tổ. Tiếp đó, ngài liên hệ các cám dỗ này với các chức vị trong ban thường vụ của Giáo xứ. Các vị chức sắc này cũng bị đặt trước các cám dỗ về việc sử dụng tiền bạc, quyền bính, và vinh quang trần thế… Nếu mọi người chạy theo tiền bạc, quỵ lụy tiền bạc, lạm dụng quyền bính và tìm sự vinh quang trần thế, thì dù chúng ta có xây dựng những ngôi nhà thờ nguy nga và to lớn tới đâu đi nữa, tất cả cũng chỉ là không. Và hơn nữa, các con em chúng ta đã bị cướp đi những gì đáng được hưởng, chẳng hạn như sự chăm sóc trong tình yêu, trong sự thật, trong Đức tin và trong Đức mến.

Vì thế, Cha Chủ tế đã nêu rõ trách nhiệm cụ thể của người Chánh trương là: “….phải là người chỉ đường chỉ lối, phải là người dẫn dắt mọi người đến hiệp nhất, phải là người dẫn dắt mọi người đến sự thật, phải là người dẫn dắt mọi người đến tình yêu và sự tha thứ”.

Cuối bài giảng, Cha Chủ tế cám ơn các vị tân chức đã sẵn sàng trở nên người dẫn dắt Giáo xứ, dẫn dắt các đoàn hội và các chương trình của giáo xứ. Ngài hy vọng rằng, càng ngày các vị tân chức càng có nhiều sáng kiến để xây dựng Giáo xứ ngày trong sự hiệp nhất và trong tình yêu thương của Thiên Chúa, để phát triển bền vững trong Đức Tin. Nhưng ngài cũng không quên nhắc nhở rằng: “sáng kiến của chúng ta phải luôn luôn lồng vào ý định của Thiên Chúa”, và ngài nhắc lại lời của tiền nhân: “Mưu sự tại nhân, thành sự tại Thiên”. “Tất cả những công việc của các ông chỉ có thể thực sự mạng lại vinh quang cho Thiên Chúa, vinh quang cho Giáo hội và hạnh phúc cho mọi người nếu như các công việc đó được thực hiện ở trong sự chúc lành của Thiên Chúa, trong sự hướng dẫn của Thiên Chúa”.

Sau Kinh Tin kính, nghi thức chuẩn nhiệm ban hành giáo được bắt đầu.
Thầy Phó Tế đứng ra trước Bàn Thờ và lần lượt xướng tên từng vị tân cử. Khi được gọi đến tên mình, vị tân cử đã thưa: “Lạy Chúa, này con đây”, và tiến lên trước gian cung thánh.
Tiếp đó, Cha Chủ tế ban huấn từ cho các vị tân cử, thẩm vấn họ và đòi họ tuyên hứa chu toàn các trách vụ mà Giáo Hội và cộng đoàn đã trao phó, tuân theo Giáo Luật, trung thành với  Thiên Chúa, kiên trì vượt qua mọi trở ngại, xây dựng sự hiệp nhất, dấn thân làm việc tông đồ, ngõ hầu làm sáng danh Chúa, xây dựng Giáo Hội và mưu ích cho mọi người. Sau đó, các vị tân cử quỳ xuống, từng người một, nói rõ tên của mình và đọc lời tuyên hứa. Khi các vị tân cử hoàn tất việc tuyên hứa, Cha Chủ tế đã tuyên bố chấp nhận sự tuyên hứa của các vị ấy. Sau đó ngài đọc lời cầu nguyện để cầu xin Thiên Chúa ban Thánh Thần xuống trên các tân viên chức.
Trước khi Cha Chủ tế trao chuẩn nhiệm thư cho từng vị, Thầy Phó tế đã đọc đơn xin chuẩn nhiệm cho tân Hội Đồng Mục Vụ của Cha Chánh xứ Vinh-sơn Nguyễn Tốt Nghiệp. Sau đó Cha Chủ tế lần lượt trao chuẩn nhiệm thư cho các vị tân chức, bắt đầu từ ông Đa-minh Trần Thế Thơ – Tân Chủ tịch HĐMV – Chánh Trương Gx, cho đến vị cuối cùng là ông Vinh-sơn Trần Đăng Hội – Trưởng ban Điện Máy.
Tất cả cộng đoàn phụng vụ đã vỗ một tràng pháo tay thật dài để chúc mừng các vị tân chức.

Các vị tân chức trở về vị trí và Thầy Phó tế đọc lời nguyện tín hữu.
Thánh lễ tiếp tục diễn ra như thường lệ.

Trước khi kết lễ, ông Tân Chánh Trương đã đọc một diễn văn ngắn để tạ ơn Thiên Chúa, Mẹ Maria, Đức Cha, quý Cha, quý Thầy, và quý Cộng đoàn Dân Chúa.
Ông Phó Tân Chánh Trương đã dâng một bó hoa lớn lên Cha Chủ tế.
Ông nguyên Chánh Trương Giu-se Trần Tiến Tuyên cũng trao cho ông Tân Chánh Trương một bó hoa lớn.
Cuối chùng Cha Chủ tế cầu chúc cộng đoàn Gx sống trong tình hiệp nhất và ban phép lành cuối lễ cho mọi người.

BBT.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét