Như chúng tôi đã đưa tin,
Cha Chánh Xứ của Giáo xứ Thánh Mẫu hiện đang phải nằm viện, và vì vậy ngài đã không
thể cùng với với cộng đoàn dân Chúa cử hành các Thánh Lễ trong dịp Tết này được,
kể cả Thánh Lễ Giao Thừa. Tuy nhiên, Thiên Chúa đã dủ tình thương với con dân của
Giáo xứ Thánh Mẫu một cách đặc biệt, và Ngài đã sai một vị mục tử khác đến với
Thánh Mẫu.
Cha Giu-se Ngô Xuân Hiến –
người con của Giáo xứ Thánh Thể đã về quê ăn tết cùng với gia đình. Nhân dịp
này, ông Chánh Trương tân cử của Giáo xứ Thánh Mẫu đã liên hệ với ngài và mời
ngài về Thánh Mẫu để dâng Thánh Lễ Giao Thừa cho cộng đoàn Giáo xứ.
Thánh Lễ bắt đầu vào lúc
22h35, và trước khi bước vào Thánh Lễ, Thầy Phó Tế Đa-minh Phạm Văn Trọng đã giới
thiệu Cha Giu-se Ngô Xuân Hiến với cộng đoàn Dân Chúa.
Khởi sự Thánh Lễ, Cha chủ tế
mời gọi mọi người cám tạ Thiên Chúa về những hông ân mà Ngài đã thương ban cho
mỗi người trong suốt năm qua. Cha chủ tế cũng không quên nhắc mọi người hãy sám
hối về những lỗi lầm của mình. Đồng thời ngài mời gọi mọi người cầu nguyện cho
các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ, và cách riêng cho Đức Nguyên Viện Phụ Tê-pha-nô
người con thân yêu của Giáo xứ.
Và Thánh Lễ diễn ra như thường
lệ.
Thầy Phó Tế Đa-minh Phạm Văn
Trọng công bố Tin Mừng và sau đó Cha chủ tế chia sẻ Lời Chúa.
Trong bài chia sẻ của mình,
Cha chủ tế đã phân tích và quảng diễn về tám mối phúc thật mà bài Tin Mừng hôm
nay đã đề cập tới. Ngài nhấn mạnh cách đặc biệt đến mối phúc khó nghèo và mối
phúc khao khát sự công chính. Ngài mời gọi mỗi người cần phải can đảm làm chứng
cho sự thật dù biết rằng khi nói lên sự thật có thể làm cho một số người không
hài lòng, thậm chí làm mất lòng nhau (chúng tôi sẽ đăng tải toàn văn Bài giảng của
Ngài sau).
Trước khi Cha chủ tế ban
phép lành cách đặc biệt cho cộng đoàn vào cuối Thánh Lễ Giao Thừa, ông nguyên
Chánh Trường Trần Tiến Tuyên đã đại diện cho cộng đoàn Dân Chúa nói lời cám ơn với
cha Chủ Tế. Ông Nguyên Chánh Trương cũng đã thay mặt cộng đoàn Dân Chúa để nói lời chúc mừng năm mới tới mọi thành phần với những lời như sau:
„Kính lạy Chúa xuân!
Trọng kính Cha Giu-se, kính thưa thầy xứ, kính thưa quý dì và cộng
đoàn:
Trong niềm hân hoàn chào đón năm Quý Tị - giờ khắc Giao Thừa sắp tới,
Cộng đoàn Giáo xứ Thánh Mẫu chúng con vui mừng được Cha Giu-se về thăm Giáo xứ
và dâng Thánh Lễ Tạ ơn Thiên Chúa trong suốt một năm qua và cầu bình an năm mới
cho giáo xứ. Con xin thay lời cho Giáo xứ xin kính chúc Cha Giu-se năm mới nhiều
sức khỏe, nhiều niềm vui, nhiều ơn Chúa, chu toàn bổn phận.
Xin kính chúc Thầy xứ năm mới sức khoẻ, niềm vui và thành đạt.
Mặc dù Cha xứ của chúng con không có nhà, đang đi chữa bệnh tại Hà
Nội, chúng con nguyện xin Chúa qua lời cầu của Mẹ Maria năm mới xuống nhiều ơn
lành cho Cha xứ, cho Cha sức khoẻ, niềm vui và nâng đỡ Cha trong lúc tuổi già.
Xin kính chúc quý Dì, nhiều sức khoẻ, niềm vui và ơn Chúa.
Năm mới con xin kính chúc tới các cụ ông, cụ bà năm mới an khang,
mạnh khoẻ và trường thọ.
Chúc cho các tân chức sức khoẻ, niềm vui, hăng say công việc nhà
Chúa và thành đạt.
Chúc cho mọi thành phần dân Chúa mạnh khoẻ, niềm vui và làm ăn
phát đạt.
Và chúc cho các cháu thiếu nhi thêm tuổi thêm khôn ngoan và học
hành tiến bộ.
Xin Chúa chúc lành cho Giáo xứ chúng con đựoc đoàn kết yêu thương
nhau và thăng tiến.
Kính thưa quý Cha, quý Thầy và cộng đoàn: nhìn lại suốt năm qua
chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa đã ban cho Giáo xứ chúng con, cho mỗi người chúng
con, mỗi nhà chúng con nhiều ơn lành và thành công nhưng chúng con nhìn lại
chúng con còn nhiều lỗi lầm với Chúa, nhiều thiếu sót với quý Cha, thầy xứ, quý
Dì và với anh em trong làng xóm chúng con. Xin Chúa thứ tha và chúng con cũng tha thứ cho
nhau vì Chúa để tất cả bước sang năm mới được nhiều ơn lành.
Chỉ còn mấy phút nữa là bước sang thềm năm mới, một lần nữa chúng
con xin kính chúc Quý Cha, quý Thầy, quý Dì và cộng đoàn năm mới an khang thịnh
vượng.
Con xin cúi đầu cám ơn và kính chúc“.
Sau đó ông Chánh Trương tân
cử Trần Văn Thơ và ông phó Chánh Trương tân cử Trần Viết Tịch đã dâng hai bó
hoa lớn lên quý Cha và quý Thầy.
Khi nhận hoa từ ông phó Chánh
Trương tân cử, Thầy Xứ đã chuyển lời chúc tết và năm mới của Cha Chánh Xứ đến
toàn thể bà con trong Giáo xứ.
Để kết thúc Thánh lễ, Cha chủ
tế đã ban phép lành một cách đặc biệt cho cộng đoàn.
Thánh Lễ kết thúc, mọi người
đổ về sân thượng cuối nhà thờ để đọc kinh và hát lời cám ơn, ngợi khen Đức Mẹ.
Khi hát kính
Đức Mẹ xong thì cũng chính là lúc giờ khắc giao thừa đến. Mọi người tay bắt mặt
mừng và cầu chúc cho nhau những điều tốt đẹp trong năm mới Qúy Tỵ này.
Chắc chắn rằng,
Thiên Chúa và Đức Mẹ Ma-ri-a sẽ rất hài vòng và vui mừng khi thấy con cái của mình
yêu thương nhau và dành cho nhau những lời chúc hết sức tốt đẹp. Cầu mong các
Ngài sẽ thi ân giáng phúc và biến những lời cầu chúc tốt lành ấy thành hiện thực.
BBT.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét