Như chúng
tôi đã đưa tin, vì lâm trọng bệnh nên Cha Chánh Xứ Vinh-sơn Nguyễn Tốt Nghiệp đã
phải nhập viện, không thể đồng hành cùng với đoàn chiên của Giáo xứ trong những
ngày Tết này.
Theo truyền
thống hàng năm, Thánh lễ Tân Niên luôn được cử hành vào sáng sớm ngày Mồng Một
Tết. Tuy nhiên, vì Cha xứ năm nay vắng nhà, nên Thánh Lễ vào lúc sáng sớm ngày
Mồng Một đã không có, và thay vào đó là một Thánh Lễ lúc 16g00.
Cha
Đa-minh, một Linh Mục trẻ được Tòa Giám Mục cử về để dâng Lễ cho Giáo dân tại
Thánh Mẫu.
Với giọng
trẻ trung và thánh thót, Cha chủ tế đã khiến cho Thánh Lễ vốn đã sốt sắng lại
thêm phần sốt sắng hơn.
Các
Giáo dân đến tham dự Thánh Lễ Tân Niên khá đông. Bầu khí của buổi Lễ không khác
gì một dịp Đại Lễ.
Thầy Phó Tế Đa-minh
Phạm Trọng đảm nhận công tác công bố Lời Chúa và chia sẻ Lời Chúa cho Cộng Đoàn
(chúng tôi sẽ cho đăng toàn văn bài giảng của Thầy sau).
Trước khi kết thúc Thánh
Lễ, ông Nguyên Chánh Trương Giu-se Trần Tiến Tuyên đã đại diện Cộng Đoàn để cám
ơn và chúc Tết Cha chủ tế. Ông Phó Chánh Trương Tân Cử Trần Viết Tịch Tịch đã dâng
lên Cha chủ tế một đóa hoa tươi.
Cha chủ tế nhận hoa và
cám ơn ông Chánh Tuyên về những lời chúc tốt đẹp mà ông vừa dành cho Cha. Cha cũng
không quên nói lời chúc Tết tới toàn thể cộng đoàn Dân Chúa.
Sau cùng, Cha ban phép
lành trọng thể đầu năm cho Giáo dân.
Mọi người ra về trong
an bình và lòng đầy hân hoan.
BBT.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét