Theo truyền thống hàng năm, khi
khoảnh khắc linh thiêng nhất của năm, tức thời khắc giao đổi của đất trời, tống
cựu nghênh tân đến, mọi người con của Giáo xứ Thánh Mẫu đều từ khắp bốn phương trở
về sum họp trong ngôi Thánh Đường thân yêu, và quây quần bên Cha Chánh Xứ để
dâng Lễ Tạ ơn: Tạ ơn Chúa vì những ân
phúc Ngài đã thương ban cho mỗi người nói riêng và cho toàn thể cộng đoàn Dân
Chúa nói chung trong suốt năm vừa qua, đồng thời cũng cầu xin Ngài ban ơn chúc
phúc cho mỗi người con của Giáo xứ cũng như cho chính Giáo xứ trong năm mới
này. Thánh Lễ Tạ Ơn này cũng là dịp để mọi người con của Giáo xứ bày tỏ lòng biết
ơn thảo hiếu của mình đối với Mẹ Thiên Chúa và khấn xin Mẹ tiếp tục thương che chở
đoàn con trong suốt năm mới.
Cứ như mọi năm, những giờ
phút cuối cùng của năm cũ chính là những giờ phút thật linh thiêng để Cha Xứ và
tất cả mọi Con Chiên cùng gặp gỡ. Tuy nhiên năm nay, do Cha Xứ tuổi cao, sức yếu
và nhất là bệnh tình của ngài mỗi lúc mỗi thêm trầm trọng (hiện nay ngài đang phải
chạy thận tại bệnh viện), nên ngài đã không thể đồng hành cùng với đoàn chiên
trong những giờ phút linh thiêng này đươc.
Nhờ sự quan tâm của Đức Cha Giáo
Phận, nên vào lúc 16h00 hôm nay, một Cha từ Tòa Giám Mục đã về Thánh Mẫu để dâng
Thánh Lễ Tất Niên tạ ơn Chúa và cầu bình an cho mọi người trong Giáo xứ.
Thánh Lễ đã diễn ra trong sự
trang nghiêm và sốt sắng. Đầu Thánh Lễ, Cha chủ tế đã nhắc nhở mọi người cám ơn
Thiên Chúa về cả những thành công cũng như thất bại trong năm vừa qua. Cha chủ
tế cũng không quên nhắc nhở mọi người hãy đặt những hoạch định và chương trình trong
tương lai của mình trong tay Thiên Chúa,
bởi mọi sự sẽ trở nên tốt đẹp nếu có Chúa cùng đồng hành. Đồng thời, Cha chủ sự
cũng mời gọi mọi người hãy cầu nguyện cho Cha Chánh Xứ để ngài sớm bình phục, mau
trở về với đoàn chiên.
Thầy Phó Tế Đa-minh Phạm Văn
Trọng đã công bố Tin Mừng và chia sẻ Lời Chúa cùng với cộng đoàn. Sau đây là
toàn văn chia sẻ của Thầy.
Kính thưa cộng đoàn phục vụ!
Vào những
ngày gần đây và nhất là trong những giây phút… chuyển giao một từ một năm cũ
qua năm mới, một thời điểm mới thường thì mỗi người hay nghĩ về cái giai đoạn lạc
quan như một năm mình đã thực hiện được những gì, đã làm được những gì tốt đẹp
có sức thuyết phục và làm tỏa ánh sáng cho những người xung quanh đã làm phong
phú và nhân lên hoặc là những khuyết điểm, những lầm lỗi những thiếu xót mà ta
đã mắc phải để rồi phục hồi, để rồi sửa chữa … Nói đúng hơn thì mỗi người hãy tự
tính và đặt ra những mốc của thời gian của chúng ta như là tuổi tác, bao nhiêu
tuổi hoặc là năm chúng ta lập gia đình, hay tốt nghiệp v.v.v. đi du học, khấn
dòng. Tất cả những điểm và thời gian và mốc ấy là để cảm tạ ơn Thiên Chúa
vì mọi sự đều do Thiên Chúa cho cả. Ngài là chủ cả vũ trụ, là chủ của lịch sự,
chủ của thời gian và là chủ của muôn loài. Vâng Chúa chính là cùng đích và là
gia nghiệp của đời chúng ta. Tất cả là hồng ân bởi vì với ánh sáng tin mừng,
Chúa là hạnh phúc, là tình yêu, là gia nghiệp của con người.
Đoạn tin mừng
mà chúng ta vừa nghe, Thánh Luca phác họa rằng… trong chúng ta một cái .. một
cuộc đời, trong những bối cảnh mình đang sống và trong những cái dự định mình
đang vun đắp được về những phương diện và những sản nghiệp tất cả đều do bởi
Chúa nên cái cuộc đời của con người cả là một bài ca cảm tạ và tri ân nối dài.
Con người luôn luôn phải nói lên lời cảm tạ như Chúa Giê su cảm tạ Thiên
Chúa Cha không ngừng.
Như vậy mỗi
khi làm một việc gì đó, mỗi khi được một điều gì thì Chúa Giê su hằng luôn cảm
tạ Chúa Cha, đời sống của con người luôn phải nói lên rằng tình yêu Thiên Chúa
đời đời con ca tụng. Con người có là gì đâu và trong cuộc sống này thì mỗi người
hãy chiêm ngắm sự im lặng của hang đá, cùng chiêm ngắm Chúa Hài Đồng Giê su để
rồi nhìn ngắm Mẹ Maria và Thánh Cả Giu se. Tất cả đều im lặng và sự im lặng đó
xem ra là một sự huyền bí nhưng là để diễn tả mầu nhiệm cao vời của con Thiên
Chúa Giáng Sinh làm người. Sự im lặng của các Đấng chỉ rằng con Thiên Chúa làm
người là một cõi phúc và là cùng đích cũng như là sản nghiệp quý báu của nhân
loại. Muốn đạt đến cõi phúc là Chúa Giê su là tin mừng thì mỗi người đều phải
biết mình làm gì, và .. ai phải làm để đạt được cõi phúc ấy, điều mà mỗi người
phải biết, phải làm là mình phải làm muối, là men, là ánh sáng, cách ta làm là
phải chiếu soi và làm dậy men, làm hòa tan những hạt muối để làm ướp mặn cho đời
này và như thế mỗi người chúng ta trong đời này phải biết rằng những điều
chúng ta làm được, những thành công, những thất bại tất cả đều là do bởi Chúa.
Một khi hiểu
được như thế thì mỗi người sẽ an tâm phục vụ, mọi người sẽ an bình trong từng
việc làm của mình vì tất cả đểu phát xuất từ con tim nhạy cảm, từ lòng
yêu thương, hãy yêu thương nhau như là Thầy đã yêu thương các con, muốn phục vụ
tốt thì phải làm những việc này trong thái độ khiêm tốn và tất cả là do ơn huệ
cao vời từ nơi Thiên Chúa. Đời con người là một mầu nhiệm Đức Tin và chỉ có thể
cho Chúa, bởi Chúa, vì Chúa. Trên cuộc đời dù là muối, là men hay là ánh sáng
con người luôn phải biết nói lời Cảm ơn và tri ân.
Điểm thứ 2:
Mỗi người chúng ta trong những giây phút này hãy nói lên lời cảm tạ, tri
ân như là Mẹ Maria “linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa” lời ngợi khen của Mẹ Maria
liền với lời xin vâng của Mẹ, cảm tạ và xin vâng, tri ân là nói lên sự tuân phục
của thánh ý Thiên Chúa, cuộc đời của Mẹ được sinh ra, lớn lên, tuyển chọn làm mẹ
của Đấng Cứu Thế, làm Mẹ Thiên Chúa và đứng cận kề bên chân thập giá, chết đi
và lên trời luôn.. thái độ cho nhân loại thấy rằng Mẹ luôn làm theo ý Chúa và
tuân phục làm theo Chúa là một lời cảm tạ, tri ân tuyệt hảo nhất và đẹp lòng
Thiên Chúa nhất. Mẹ bảo rằng Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều trọng
đại và danh Người là chí thánh, chí tôn. Tất cả sinh mạng của mẹ đổ trong tay
Chúa, cuộc đời của Mẹ cũng là do Chúa. Làm con cái của Mẹ chúng ta phải biết
nói lên lời xin vâng như Mẹ, nói lời xin vâng là để cho Chúa định liệu đời sống
của chúng ta cuộc hành trình Đức Tin của mỗi người là tùy thuộc vào lời xin
vâng đối với Chúa.
Trong ánh
sáng của Tin Mừng của Chúa Giê su thì mỗi người hãy tự vấn lương tâm để rồi đối
diện với Chúa, đối diện với anh em để mỗi người tự t.. hóa với nội tâm, tự đổi
mới cái cuộc đời và làm nhiều việc tỏa sáng có sức thuyết phục như là hiến
chương nước trời sẽ đề ra. Vậy cái giây phút linh thiêng này, những giây phút
còn lại của năm cũ, mỗi người chúng ta hãy hồi tâm suy nghĩ, kết hợp mật thiết
với Chúa và cầu nguyện, tỉnh thức không ngừng như là năm cô trinh nữ khôn ngoan
đón chàng rể, trong trạng thái hân hoan và sảng khoái. Chúa là gia nghiệp, là
cùng đích để rồi mỗi người phấn đấu tiến tới và khôn ngoan gặp gỡ Ngài. Rồi mỗi
người luôn luôn phải đọc một bài ca cảm tạ, tri ân không ngừng như là thánh vịnh
85, 88 viết rằng “tình thương Chúa đời đời con sẽ ca ngợi”.
Lạy Cha xin
Cha chúc cho mỗi người chúng con biết thay đổi tâm hồn, biết đọc thạo tâm hồn của
mình với trái tim của con Chúa với chính cái nhìn và sự suy nghĩ của con Chúa.
Xin Cha cũng cho mỗi người chúng con biết điều gì chúng con nên làm và thái độ
chúng con phải có để đạt được chính Đức Giê su Ky tô con Cha là tình yêu thật.
Xin Cha cũng cho mỗi người chúng con trong giờ phút cuối năm này biết nhận ra
những điều thiếu xót, những khiếm khuyết cần phải thay đổi, bù lấp vào những điểm
sáng chúng con cần nhân lên và làm tỏa ánh sáng trong cuộc đời của mỗi người nhờ
sự tác động của Chúa Thánh Thần. Amen
BBT.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét