Thứ Bảy, 9 tháng 2, 2013

Đức Thánh Cha Bê-nê-đíc-tô XVI: Đừng nghe theo những lời ngôn sứ bất hạnh!

Đức Thánh Cha Bê-nê-đíc-tô XVI: Đừng nghe theo những lời ngôn sứ bất hạnh!

Joseph Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – Chuyển ngữ từ nguồn: http://de.radiovaticana.va/Articolo.asp?c=661612
 Papst Benedikt XVI.


Vào hôm thứ Bảy vừa qua, hàng ngàn Tu sĩ cùng với Đức Thánh Cha đã khai mạc „Ngày Quốc Tế về Đời Sống Thánh Hiến“ của Giáo Hội. Cùng với các Tuy Sĩ, Đức Thánh Cha đã cử hành một Thánh Lễ chiều và sau Thánh Lễ này là một cuộc rước nến. Ngày Quốc Tế Về Đời Sống Thánh Hiến Thánh đã được Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô II thiết lập vào những năm chín mươi của thế kỷ trước, để nhắc nhớ về tầm quan trọng của các Dòng Tu cũng như của các Cộng Đoàn tâm linh đối với Giáo Hội. Đức Thánh Cha Bê-nê-đíc-tô đã gọi Thánh Biển Đức Nursia như là vị Tổ Phụ của đời sống Đan Tu Tây Phương. Trong bài giảng của mình, Đức Thánh Cha đã trình bày về „vẻ đẹp của đời sống Thánh Hiến  như là sự phản chiếu ánh sáng của Chúa Ky-tô“. Những con người hoàn toàn tự hiến cho Thiên Chúa chính là „những cộng tác viên quan trọng của đời sống cũng như sứ vụ của Giáo Hội trong thế giới“. Đức Thánh Cha đã trao cho các Tu sĩ ba lời đề nghị:


Điểm đầu tiên mà Cha muốn mời gọi, đó là các con hãy tái củng cố đời sống đức tin của mình. Vì thế Cha đề nghị các con rằng, các con hãy hồi tưởng  lại „mối tình đầu“ của các con như đi vào trong một chuyến hành trình nội tâm, mà với mối tình đầu đó Chúa Giê-su Ky-tô đã đốt lên bên trong cõi lòng các con một ngọn lửa, để nuôi dưỡng không phải một sự nhớ nhung nhưng là để tiếp tục mối tình ấy“.

Lời đề nghị thứ hai của Đức Thánh Cha là như sau: Các con hãy cố gắng để có „một Đức Tin, mà Đức Tin ấy có khả năng nhận ra sự khôn ngoan của những điều bé nhỏ“.

Bên cạnh sự giới hạn cũng như bên trong những khiếm khuyết của con người, chúng ta được mời gọi để sống theo gương mẫu của Chúa Ky-tô, trong một trạng thái căng thẳng đang bao vây tất cả, mà trạng thái ấy tiên đoán về sự hoàn tất mang tính cánh chung. Trong một xã hội đề cao tính hiệu quả và sự thành công, cuộc sống của các con được đóng ấn bởi những điều „bé nhỏ“ và bời sự kém cỏi của những cái giản dị, từ sự đồng cảm với những người không có tiếng nói, và trở thành một dấu chỉ về việc loan báo Tin Mừng trước những sự chống đối“.

Dấu chỉ của sự chống đối“ – đây là lời được trích trong bài Thánh Ca Chúc Tụng của Simeon mà Tin Mừng đã thuật lại trong ngày Lễ Đức Mẹ Dâng Chúa Giê-su vào Đền Thờ hôm mồng 2 tháng Hai vừa qua. Lời đề nghị thứ ba của Đức Thánh Cha đối với các Tu sĩ cũng như đối với những người sống đời Thánh Hiến có nội dung như sau: Các con đừng kiếm tìm cái gì khác ngoài việc tìm kiếm dung mạo của Thiên Chúa, „một dung mạo thỉnh thoảng xuất hiện, nhưng cũng thỉnh thoảng tự che giấu“.

Tự bản chất, đời sống Thánh Hiến là một cuộc hành trình thiêng liêng để tìm kiếm một Dung Nhan: „Dung Nhan Ngài, Lạy Chúa, chúng con muốn kiếm tìm“. Đó là sự khích lệ có tính bất biến bên trong trái tim của các con, chuẩn mực căn bản nơi cuộc hành trình của các con, nó ở trong những bước đi nhỏ nhặt nơi cuộc sống hàng ngày, cũng như trong những quyết định có tính quan trọng. Đừng nghe theo những ngôn sứ bất hạnh – những kẻ quả quyết về sự tận cùng hay sự thiếu quan trọng của đời sống Thánh Hiến trong Giáo Hội của chúng ta ngày nay“.

Do sự cần thiết, „niềm vui của đời sống Thánh Hiến“ dẫn đưa „ngang qua sự tham dự vào con đường Thập Giá của Chúa Ky-tô“ – lời Đức Thánh Cha nói thật đáng suy tư.

(rv 03.02.2013 sk)

Joseph Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – Chuyển ngữ từ nguồn: http://de.radiovaticana.va/Articolo.asp?c=661612

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét