Thứ Ba, 5 tháng 2, 2013

Đức Thánh Cha: „Quyền năng của Thiên Chúa khác hẳn với những gì chúng ta nghĩ“

Đức Thánh Cha: „Quyền năng của Thiên Chúa khác hẳn với những gì chúng ta nghĩ“

Joseph Trần – CTv của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn: http://de.radiovaticana.va/
Thiên Chúa là Cha toàn năng: Đức Thánh Cha Bê-nê-đíc-tô đã đề cập một cách chi tiết đến điều này trong bài phát biểu của Ngài về Kinh Tin Kính trong buổi tiếp kiến chung hôm thứ Tư vừa qua. Đức Thánh Cha quả quyết rằng, Công thức: „Thiên Chúa là Cha“ – đó là lời khẳng định mang tính nền tảng về Thiên Chúa trong sự tuyên xưng niềm tin. Đức Thánh Cha tiếp tục những suy tư về sự tuyên xưng Đức Tin trong loạt bài Giáo Lý của Ngài.

Để giới thiệu về Thiên Chúa như một người Cha, đôi lúc là một cái gì đó khó khăn trong thời đại hôm nay, vì người cha trong xã hội của chúng ta hầu như không còn xuất hiện, hay hình ảnh về người cha đã trở thành méo mó – Đức Thánh Cha Bê-nê-đíc-tô XVI đã quả quyết như thế. Tuy nhiên, Kinh Thánh vẫn trình bày Thiên Chúa như là một người Cha:

Thiên Chúa đã yêu thương chúng tan ngay từ thuở trước khi tạo thành vũ trụ, và Ngài đồng hành với toàn bộ cuộc sống chúng ta bằng Tình Yêu và Ân Sủng của Ngài. Ngài là một người Cha, Đấng không bao giờ bỏ rơi con cái của mình, nhưng luôn mang vác và bồng ẵm những đứa con của mình trong Tình Yêu và lòng Tín Trung. Trong Chúa Giê-su Ky-tô, khuôn mặt của Thiên Chúa Cha đã được tỏ bày. Tin vào Thiên Chúa là Cha có nghĩa là tin vào quyền năng của Chúa Thánh Thần nơi Chúa Con. Thiên Chúa là Cha của chúng ta, Đấng đã trao thân cho chúng ta qua người Con của Ngài, hầu thứ tha mọi tội lỗi của chúng ta và ban tặng chúng ta Thánh Thần, Đấng làm cho chúng ta kêu lên: `Abba, Lạy Cha`“.

Trong tiến trình suy tư tiếp theo của Ngài về Thiên Chúa là Cha toàn năng, Đức Thánh Cha đã phân tích một cách tỉ mỉ cụm từ „quyền năng“. Khi chứng kiến tận mắt những cái ác đang hoành hành trong thế giới, nhiều người đã hoài nghi về quyền năng của Thiên Chúa.

Nhưng quyền năng của Thiên Chúa thì khác hẳn với những gì mà chúng ta có thể hình dung. Quyền năng ấy không phải là một sức mạnh hủy diệt và thống trị, nhưng là sức mạnh của tình thương hầu trao ban sự tự do và chữa lành. Quyền năng của Thiên Chúa có thể chờ đợi, và thuyết phục kẻ khác bằng Tình yêu. Thực vậy,  Thiên Chúa đã nhượng lại cho chúng ta một phần quyền năng của Ngài khi Ngài trao ban sự tự do cho chúng ta. Tự do đối với Thiên Chúa là một điều quý giá đến nỗi Ngài cam chịu những hậu quả mà Ngài biết rằng, tất cả còn phải tìm kiếm nơi cái mà Ngài có thể và nên.“

Quyền năng của Thiên Chúa cũng có nghĩa là, Thiên Chúa thanh tẩy con người không phải với sức mạnh của cái ác, nhưng là chờ đợi sự trở về của con người – điều được diễn tả qua dụ ngôn đứa con hoang đàng, ở đó người cha đã chờ đợi người con của mình.

Cha gửi lời chào nồng nhiệt tới tất cả anh chị em – những người hành hương cũng như những khách thăm quan. Chúng ta hãy cầu xin với Thiên Chúa để Ngài gia tăng niềm tin cho chúng ta vào quyền năng cũng như Tình Yêu của Ngài. Với sự tự do của những người con, chúng ta hãy yêu mến Thiên Chúa trong sự tín thác vào Tình Yêu cũng như lòng nhân hậu của Ngài để từ đó mang đến cho chúng ta sự thánh hóa. Từ tận đáy lòng Cha, Cha chúc lành cho tất cả anh chị em“.

(rv 30.01.2013 sta)

Joseph Trần – CTv của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn: http://de.radiovaticana.va/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét