Đam Trần – CTV của Gx
Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:
„Cha không bỏ rơi Giáo
Hội“. Với những lời này, Đức Thánh Cha
Bê-nê-đíc-tô XVI đã nói để chia tay các tín hữu nơi buổi đọc kinh truyền tin cuối
cùng trong 8 năm triều đại Giáo Hoàng của Ngài vào hôm Chúa Nhật vừa rồi tại quảng
trường Thánh Phê-rô. Hàng chục ngàn người khách đã hiện diện và lắng nghe Đức
Thánh Cha. Ngài giải thích về điều mà Thiên Chúa đòi hỏi từ nơi cá nhân của
Ngài.
„Thiên Chúa mời gọi Cha
vượt lên trên nấm mộ“, để hiến thân hơn nữa trong đời sống cầu nguyện và chiêm
niệm. Điều đó không có nghĩa là bỏ mặc Giáo Hội, nhưng trái lại, khi Thiên Chúa
đòi hỏi điều ấy từ nơi Cha, thì Cha vẫn có thể tiếp tục phục vụ Giáo Hội với
chính mối thiện cảm và tình yêu như Cha vẫn thực hiện từ bấy lâu nay, nhưng bằng
một cách thế mà nó phù hợp với tuổi già và sức lực của Cha“.
Trong trang Tweet của mình, Đức Thánh
Cha đã viết bằng tiếng Đức rằng:
„Trong những ngày hết sức đặc biệt này,
Cha xin tất cả anh chị em hãy cầu nguyện nhiều hơn nữa cho Cha và cho Giáo Hội
cũng như tín thác hơn nữa vào Thánh Ý của Thiên Chúa“.
Trong buổi đọc kinh Truyền Tin cuối cùng của Đức Thánh Cha Bê-nê-đíc-tô XVI,
khoảng 200.000 người đã hiện diện tại quảng trường Thánh Phê-rô. Họ đã bất chấp
thời tiết giá buốt và thất thường của Rô-ma. Tuy nhiên, trong buổi đọc kinh
Truyền Tin chung, Mặt trời đã chiếu sáng trên khắp quảng trường trước đền thờ
Thánh Phê-rô.
Đối với buổi đại tiếp kiến của Đức Thánh
Cha Bê-nê-đíc-tô vào thứ Tư hôm nay, Tòa Thánh Vatican đã dự trù cho ít nhất là
250.000 khách.
Đức Hồng Y Agostino Vallini – Phụ tá của
Giáo phận Rô-ma đã kêu gọi tất cả các Tín Hữu của Giáo phận Rô-ma hãy đến đông
đủ để chia tay Vị Giám Mục của mình.
(rv 24.02.2013 mg)
Đam Trần – CTV của Gx Thánh
Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn: http://de.radiovaticana.va/news
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét