Joseph
Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc - chuyển ngữ từ nguồn:
1.“Chúa
Giê-su đi vào thành Giê-ru-sa-lem. Một lượng đông đảo các môn đệ đi theo Ngài
trong bầu khí hào hứng như lễ hội, các y phục được trải ra trước mặt Ngài. Người
ta nói về những chiến công, tức những điều mà Ngài đã thực hiện một cách hoàn hảo;
một tiếng chúc tụng vang lên: „Ngợi khen đức vua, Đấng nhân danh Chúa mà đến.
Bình an trên trời và hoan lạc trên chốn cao xanh“ (Lc.19,38.).
Một lượng lớn những con người, đại lễ, tiếng hoan hô, sự bình
an – một bối cảnh mang bầu khí vui mừng. Chúa Giê-su đã đánh thức những niềm hy
vọng từ trong những con tim, nhưng trước tiên, đó là những con người tầm thường,
hèn mọn, nghèo nàn và bị bỏ rơi, bản thân họ không được đếm xỉa gì đến trong
con mắt của thế giới. Chúa Giê-su có khả năng để đồng cảm với những nỗi khốn
cùng của nhân loại. Dung mạo của Ngài chỉ ra cho thấy về lòng khoan hậu của
Thiên Chúa đã tự nghiêng mình xuống để chữa lành thân xác và tâm hồn con người.
Đó là trái tim của Ngài, trái tim đó nhìn thấy tất cả chúng ta, trái tim ấy
nhìn thất tất cả mọi bệnh hoạn tật nguyền cũng như mọi tội lỗi của chúng ta.
Tình Yêu của Thiên Chúa quả thật lớn lao. Và vì thế mà Ngài đã đi vào
Giê-ru-sa-lem với tình yêu vĩ đại của Ngài, tình yêu ấy gây bất ngờ cho tất cả
chúng ta.
Đó là một cảnh tượng hết sức đẹp đẽ: đầy tràn
ánh sáng – ánh sáng của tình yêu Thiên Chúa, ánh sáng phát ra từ chính con tim
của Ngài – tràn ngập niềm vui như một kỳ lễ hội.
Để
bắt đầu cho Thánh lễ hôm nay, chúng ta đã lặp lại điều đó. Chúng ta đã phất cao
những cành vạn tuế, những cành Ô-liu của chúng ta và xướng lên: „Ngợi khen Đấng
ngự đến nhân danh Chúa, vua của Israel“; Chúng ta cũng nghênh đón Chúa Giê-su,
chúng ta cũng mang theo những cách bày tỏ khác nhau của niềm vui, để cùng đồng
hành với Ngài, để đến gần Ngài, ngày hôm nay Ngài ở trong chúng ta và ở giữa
chúng ta như một người bạn, như một người anh em, và như một vị vua, điều đó có
nghĩa như là điểm quy chiếu của cuộc sống chúng ta. Chúa Giê-su là Thiên Chúa,
nhưng Ngài đã đến để cùng đi với chúng ta trên một con đường. Ngài trở nên một
người bạn, một người anh em của chúng ta. Ở đây, Ngài chiếu sáng con đường
chúng ta đi. Và vì thế hôm nay chúng ta tiếp rước Ngài. Và đó là lời đầu tiên,
lời mà tôi muốn nói với anh chị em: Hãy vui lên! Đừng bao giờ là những người buồn
phiền rầu rĩ: một Ky-tô hữu không bao giờ được phép như vậy. Đừng bao giờ anh
chị em để cho mình bị khuất phục bởi sự buồn phiền và chán nản. Niềm vui của
chúng ta không bắt nguồn từ việc sở hữu nhiều sự vật, nhưng từ một ngôi vị được
chúc phúc: Chúa Giê-su, Đấng hiện hữu giữa chúng ta và trong chúng ta; Niềm vui
đó bắt nguồn tự sự hiểu biết rằng, chúng ta không bao giờ trở nên cô đơn khi có
Ngài, ngay cả trong những giây phút khó khăn cũng không, và sau đó cũng không,
kể cả khi cuộc sống chạm phải những vấn
nạn và những chướng ngại có vẻ như không thể vượt qua, và từ rất nhiều thứ
khác! Cũng trong giây phút này mà kẻ thù cũng đến, đó là ma quỷ, chúng thường
hóa trang để đến như là các thiên thần và chúng rất nham hiểm để nói với chúng
ta những lời của chúng. Anh chị em đừng nghe chúng! Chúng ta hãy đi theo Thầy
Giê-su! Chúng ta đồng hành, chúng ta theo sau Chúa Giê-su, nhưng trước hết
chúng ta biết rằng Ngài đồng hành với chúng ta và Ngài chất lên vai chúng ta
ách của Ngài: điều đó làm cho chúng được vui mừng và hy vọng, và chúng ta được
mời gọi để đem những niềm vui và hy vọng đó vào trong thế giới này. Tất cả
chúng ta hãy mang trong mình niềm vui của Đức Tin! Và xin anh chị em đừng bao
giờ đánh mất niềm hy vọng! Đừng bao giờ đánh mất niềm hy vọng! Niềm hy vọng
chính là điều mà Chúa Giê-su tặng ban cho chúng ta.
2.Lời thứ hai: Tại sao Chúa Giê-su đi vào thành
Giê-ru-sa-lem, hay có lẽ tốt hơn nên hỏi: Chúa Giê-su đã đi vào thành
Giê-ru-sa-lem như thế nào? Một khối lượng lớn những con người đã hoan hô Ngài
như là vua. Và Ngài đã không phản đối
chuyện đó, Ngài đã im lặng trước họ (Lc.19, 39-40). Nhưng Chúa Giê-su là vua
theo phong cách nào? Ngài cỡi trên lưng
một con lừa, không có triều đình quan lại đi theo hộ tống Ngài, không được bao
quanh bởi một đội quân như là biểu tượng của quyền lực. Những người đón tiếp
Chúa Giê-su, đó là những con người bình dị, họ có một trực giác để nhận ra
trong Chúa Giê-su một cái gì đó vượt lên trên những điều tầm thường, họ có cảm
thức của Đức Tin để tuyên xưng rằng: „Đây là Đức Ky-tô, Đấng Cứu Độ“. Chúa
Giê-su không đi vào thành thánh để nhận lãnh vinh quang mà các vị vua trần thế,
các lãnh chúa, các quốc vương đã muốn dành. Ngài đi vào để bị đánh đập, bị mắng
chửi và lăng nhục, như Ngôn sứ Isaia đã công bố trong bài đọc một (Is.50,6);
Ngài đi vào để nhận lãnh mạo gai, một cây sậy và một áo choàng màu tía, vương
quốc của Ngài sẽ trở thành đối tượng của sự chế giễu. Ngài đi vào để lên đồi Can-vê
với một cây thập tự. Và vì thế, ở đây chúng ta có lời thứ hai: Thánh Giá. Chúa
Giê-su đã vào thành Giê-ru-sa-lem để chịu chết trên cây thập tự. Và ngay tại
đây, vương quyền của Ngài rực sáng lên trong ý nghĩa của Thiên Chúa: Ngai vàng
của Ngài là gỗ Thánh Giá! Tôi đã suy nghĩ về điều mà Đức Bê-nê-đíc-tô XVI đã nói với các Hồng Y: „Anh em là hoàng tử của
một vị vua bị đóng đinh – đó là Ngai của Chúa Giê-su“. Chúa Giê-su đã mang lấy
cây thập giá cho chính mình … Nhưng tại sao lại phải là thập giá? Bởi vì Chúa
Giê-su đã nhận lấy sự gian tà, bụi bặm, tội lỗi của thế giới cũng như tội lỗi của
chúng ta, tội lỗi của tất cả chúng ta và rửa sạch chúng, rửa sạch bằng máu của
ngài, với lòng nhân hậu, với tình thương yêu của Thiên Chúa. Chúng ta hãy nhìn
ngắm xem: có bao nhiêu vết thương đã bị tạo ra bởi tội lỗi nhân loại! Chiến
tranh, bạo lực, xung đột kinh tế, những điều mà sự yếu đuối đã gặp phải. Tính
hám tiền – và ở đây không ai có thể mang theo tiền, người ta phải để nó lại đó.
Bà nội của tôi nói với tôi lúc tôi còn nhỏ rằng: „Chiếc áo cuối cùng không có
túi“. Sự yêu thích tiền bạc, thói ham quyền và nạn tham nhũng, đó là những tội
ác chống lại cuộc sống con người và chống lại Đấng Tạo Hóa! Và tội lỗi của cá
nhân chúng ta – mỗi người trong chúng ta biết điều đó, và mỗi người biết về những
điều: sự thiếu sót Đức Ái và sự thiếu tôn trọng đối với Thiên Chúa, đối với đồng
loại và đối với toàn thể thụ tạo. Trên Thập Giá, Chúa Giê-su đã cảm thấy tất cả
sức nặng của cái ác, nhưng với sức mạnh của Tình Yêu Thiên Chúa, Ngài đã vượt
qua nó và đánh bại nó trong sự phục sinh của Ngài. Đó quả là tốt đẹp, điều mà
Chúa Giê-su đã thực hiện cho tất cả chúng ta nơi ngai vàng thập giá của Ngài. Thập
giá của Chúa Ky-tô được đón nhận với tình yêu, sẽ không đưa dẫn tới sự buồn phiền,
nhưng là tới niềm vui. Để có được niềm vui, để có thể cứu độ và để có thể làm
được một chút gì đó, cái mà Ngài đã thực hiện trong ngày Ngài chịu chết.
3.Hôm nay, trên quảng trường này có rất nhiều các bạn trẻ: Từ
28 năm nay, ngày Chúa Nhật Lễ Lá là ngày của giới trẻ! Và ở đây chúng ta có lời
thứ ba: Giới trẻ! Các bạn trẻ thân mến, Cha đã nhìn thấy các con trong đoàn rước,
khi các con đã tiến vào để giới thiệu với Cha, chúng ta cử hành chung quanh
Chúa Giê-su mà trong Ngài các con đã phất cao cành ô-liu; Cha hình dung ra thế
nào đây về tên của ngày mà các con gọi
cũng như niềm vui của các con khi ở trong ngày này. Các con muốn đóng một vai
trò quan trọng trong việc biểu cảm Đức Tin! Các con đã mang đến cho tất cả
chúng ta đây niềm vui của Đức Tin và nói với tất cả rằng, chúng ta phải sống với
một trái tim trẻ trung, luôn luôn, với một trái tim trẻ trung với những người
đã bảy mươi, tám mươi tuổi. Một trái tim trẻ trung! Với Chúa Giê-su, trái tim
không bao giờ trở nên già cỗi! Nhưng chúng ta biết tất cả - và các con biết rất
rõ điều ấy rằng, vị vua mà chúng ta bước theo, Ngài sẽ đồng hành với chúng ta,
đây là một vị vua hoàn toàn đặc biệt: một vị vua mà vì tình yêu dám đi tới thập
giá để rồi dậy chúng ta biết cách phục vụ và yêu mến. Và các con không xấu hổ
vì Thánh Giá! Không, các con biết rằng các con đi theo Ngài, vì các con đã hiểu
được rằng, niềm vui đích thực nằm trong chính sự tự hiến, và rồi trong sự tự hiến
để có thể đi ra khỏi chính mình, và chỉ điều đó chứa đựng niềm vui đích thực. Các
con đã hiểu được rằng, Thiên Chúa đã chiến thắng sự dữ nhờ Tình yêu. Các con
hãy mang Thánh Giá hành hương xuyên qua mọi châu lục, trên mọi nẻo đường của thế
giới! Các con hãy mang lấy Thập Giá, với cây Thập Giá, các con sẽ đi theo lời mời
gọi của Chúa Giê-su: „Hãy đi và hãy làm cho muôn dân trở thành môn đệ của Thầy“
(Mt.28,19); đó cũng là khẩu hiệu của ngày quốc tế giới trẻ năm nay. Các con hãy
mang Thập Giá để nói với tất cả mọi người rằng, Chúa Giê-su trên Thập Giá đã đập
tan mọi bức tường của sự thù hận mà nó đã ngăn cách giữa con người với con người
và giữa các quốc gia với nhau, và đồng thời ban tặng ơn giao hòa và sự bình an.
Các con thân mến, hôm nay Cha cũng muốn cùng các con để lên đường, mà trên con
đường đó đã in đậm những dấu chân của chân phước Gio-an Phao-lô II và Đức
Bê-nê-đíc-tô XVI. Chúng ta đã đến gần chặng tiếp theo của cuộc hành hương vĩ đại
của Thập Giá Chúa Ky-tô rồi. Với niềm vui, Cha hướng về tháng Sáu tới này tại
Rio de Janerio! Cha hẹn gặp lại các con
trong thành phố to lớn này của đất nước Brasil! Các con hãy chuẩn bị sẵn sàng,
trước hết trong ý nghĩa thánh thiêng nơi cộng đoàn các con, để cuộc gặp gỡ này
trở thành dấu chỉ của Đức Tin đối với thế giới. Các bạn trẻ cần phải nói với thế
giới rằng: „Thật là tốt đẹp khi đi theo Chúa Giê-su, thật là tốt đẹp khi cùng
đi với Chúa Giê-su, Tin Mừng của Chúa Giê-su thật tốt đẹp biết bao; và cũng tốt
đẹp biết bao khi dám ra khỏi chính mình
cũng như ra đi đến tận những miền xa xôi hẻo lánh nhất của thế giới để rồi
mang Chúa Giê-su đến với cuộc sống nhân loại“ – Đó là ba từ: Niềm Vui, Thánh
Giá và Giới Trẻ.
Chúng ta hãy cầu xin qua lời bầu cử của Đức
Trinh Nữ Maria. Xin Mẹ dậy cho chúng ta biết về niềm vui của việc gặp gỡ Chúa
ky-tô cũng như Tình Yêu mà qua đó chúng ta nhận ra Chúa Ky-tô trong những Thánh
Giá của cuộc sống, sự nhiệt tình của trái tim trẻ trung, mà với trái tim ấy
chúng ta sẽ bước đi theo Chúa Giê-su trong tuần Thánh này cũng như trong suốt
cuộc đời chúng ta. Amen.
(rv 24.03.2013 sta).
Joseph
Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc - chuyển ngữ từ nguồn:
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét