Thứ Hai, 18 tháng 3, 2013

Cuộc hội kiến đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô: „Không phải Giáo Hoàng, mà chính Chúa Ky-tô là đầu“.

Cuộc hội kiến đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô: „Không phải Giáo Hoàng, mà chính Chúa Ky-tô là đầu“.

Đam Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:
Khi số phiếu trong Mật Viện Hồng Y đã đạt được hơn hai phần ba và tràng vỗ tay bất ngờ vang lên, Đức Hồng Y người Bra-xin Claudio Hummes đã quay sang ôm nghì lấy người bạn ngồi bên cạnh – Đức Hồng Y Jorge Mario Bergoglio và nói câu này: „Đừng quên những người nghèo!“. Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô đã kể như vậy trong cuộc hội kiến vào thứ Bảy vừa rồi với các ký giả và giới truyền thông về giây phút mà Ngài đắc cử Giáo Hoàng.

Chỉ trong giây lát, ý tưởng về một danh xưng đã chợt lóe lên trong Ngài: Thánh Phan-xi-cô, một con người khiêm nhượng và bình dị. Ngoài ra, vị Thánh này cũng có tình yêu đối với thế giới thụ tạo, điều mà ngày nay đang rất quan trọng, bởi người ta không có được một mối quan hệ tốt đẹp với thiên nhiên. Thánh Phan-xi-cô cũng là con người của hòa bình, điều này Đức Giáo Hoàng đã phải suy nghĩ lâu trong thời gian còn lại của cuộc kiểm phiếu.

Trong buổi tiếp kiến này, Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô đã cám ơn công việc của các Ký giả và giới truyền thông. „Các bạn đã làm việc hoàn toàn tốt đẹp“ – Ngài nói với họ với một cái nháy máy có vẻ mỉa mai.

Trong bài phát biểu của mình, Ngài đã nhắc nhở rằng, đối với Giáo Hội, Chúa Ky-tô chính là trung tâm. Không phải Ngài – tức Đức Giáo Hoàng, mà là chính Đức Ky-tô mới là điểm quy chiếu cho sự hiểu biết về Đức Tin và Giáo Hội. Giáo Hội không phải là một tổ chức chính trị mà là một thực tại thánh thiêng. Giáo Hội chính là „dân Thiên Chúa, dân đang đi trên con đường gặp gỡ Đức Giê-su Ky-tô“.


Chúa Ky-tô chính là vị mục tử của Giáo Hội, nhưng sự hiện diện của Ngài diễn ra trong lịch sự xuyên qua sự tự do của con người. Từ giữa những con người ấy mà một người được tuyển chọn để phục vụ với tư cách như một vị đại diện, như là người kế vị của Thánh Tông Đồ Phê-rô. Nhưng Chúa Ky-tô chính là trung tâm chứ người kế vị Thánh Phê-rô không phải là trung tâm“.


Để có thể hiểu được những biến cố xảy ra với Giáo Hội, người ta phải liên kết với chiều kích Đức Tin. Để loan tin về Giáo Hội thì đó không phải là điều phức tạp hơn so với việc loan tin về những biến cố chính trị hay kinh tế, „nhưng Giáo Hội không đi theo một lô-gich, mà sự lô-gich ấy hầu như có thể nói là đi theo những phạm trù hoàn toàn thế tục. Vị vậy không phải là điều đơn giản để hiểu và để loan tin về Giáo Hội cho một quảng đại quần chúng rộng lớn và rất khác biệt“.


Công việc của các ký giả cần có sự đào tạo và kinh nghiệm cũng như những khả năng đặc biệt. Tuy nhiên, công việc ấy phải chú trọng tới sự thiện và cái đẹp trong một phương cách hoàn toàn đặc biệt của sự thật. „Điều đó làm cho chúng ta gần gũi nhau hơn, vì Giáo Hội luôn kiên định để công bố một cách chính xác về Chân Thiện Mỹ. Tất cả chúng ta đã được kêu mời để không loan báo chính bản thân mình, nhưng là loan báo bộ ba căn bản ấy – tức bộ ba được hình thành lên từ Chân, Thiện, Mỹ“.

(rv 16.03.2013 ord)

Đam Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét