Chủ Nhật, 24 tháng 3, 2013

Mùa Chay: mùa của sám hối và hồng ân

Mùa Chay: mùa của sám hối và hồng ân

Ngọc Châm – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc
Chúng ta đang ở trong những ngày cuối cùng của mùa chay, và đang chuẩn bị để bước vào một mùa Phục Sinh mới. Tuy nhiên, để có thể cảm nếm một cách trọn vẹn niềm vui của mùa Phục Sinh thì chúng ta cần phải trải qua một mùa chay thật nghiêm túc.


Mùa Chay, thường chỉ được hiểu một cách đơn giản là mùa sám hối ăn năn, mùa của chay tịnh, nhưng ít có ai hiểu rằng, đó còn là mùa của hồng ân. Sở dĩ gọi là mùa của hồng ân là bởi vì hơn bất cứ thời gian nào khác, thời gian này Giáo Hội đã dành ra để mời gọi chúng ta chiêm ngắm về lòng nhân hậu của Thiên Chúa Cha. Chính vì biết được Thiên Chúa là một người Cha Nhân Hậu nên chúng ta mới cảm thấy được mời gọi, được thúc đẩy để trở về với Cha. Càng khám phá ra lòng nhân hậu của Thiên Chúa bao nhiêu chúng ta càng nhận ra những lỗi lầm của chúng ta bấy nhiêu. Vì thế, sám hối để trở về với Thiên Chúa sẽ không chỉ là một hành vi như bất cứ hành vi nào, nhưng đó còn là một hành vi mang đậm hồng ân của Thiên Chúa. Không có được hồng ân của Chúa, chúng ta không thể có được một sự sám hối thực tâm đâu. Và chính khi chúng ta sám hối thì cũng chính là lúc chúng ta được giải thoát. Chính khi chúng ta sám hối thì cũng chính là lúc chúng ta nhận ra được Thiên Chúa Cha đang ở cạnh bên chúng ta, đang sẵn sàng giơ hai tay ra để ôm chúng ta vào lòng.

Vì thế, nếu chúng ta không sám hối thì chúng ta vẫn luôn cảm thấy Thiên Chúa xa cách chúng ta. Chúng ta vẫn thấy mình như đang bị giam hãm trong một căn phòng vô hình nào đó. Mùa Phục Sinh – mùa của Niềm Vui thật đấy cũng sẽ chẳng đem đến cho chúng ta một chút niềm vui nào nếu chúng ta vẫn bị giam hãm trong những lầm lỗi của mình. Vì thế, để có thể cảm nhận được niềm vui của biến cố Chúa Phục Sinh, chúng ta cần sám hối và nhanh chóng làm hòa với Thiên Chúa. Nếu chúng ta không cùng với Chúa Giê-su để chết đi cho những điều xấu xa của mình thì chúng ta sẽ chẳng thể cùng Chúa Giê-su phục sinh được đâu.

Chúng ta biết rằng, vì tội lỗi chúng ta và cũng vì yêu chúng ta nữa, Chúa Giê-su Ki-tô đã chấp nhận mang lấy thân phận con người và rồi dấn thân chịu chết trên cây thập tự. Ngài gánh lấy tất cả tội lỗi chúng ta và mang lên cây thập tự. Ngài mong gì khi làm thế? – Ngài chỉ mong chúng ta sám hối để trở về với Cha thôi. Vậy, phải chăng những tâm tình và những nghĩa cử cao đẹp đó của Chúa Giê-su không đáng để chúng ta bận tâm và nhận ra lòng yêu thương khoan hậu của Chúa để rồi ăn năn sám hối hay sao?

Bằng cách tưởng niệm lại tất cả các biến cố trong hành trình trần thế của Đức Giê-su mà cao trào là biến cố tử nạn và phục sinh của Ngài,  Giáo Hội đã chỉ cho con cái mình biết về hành động của Thiên Chúa đối với nhân loại. Qua những hành động đó, Thiên Chúa muốn chứng tỏ tình yêu mãnh liệt của Ngài đối với con người. Chính biến cố trên đồi Can-vê năm nào là lời mời gọi mãnh liệt nhất trong việc thúc giục con người trở về. Trong thực tế, rất nhiều người đã nhận ra lời mời gọi đầy tha thiết đó và đã quay lại làm hòa với Thiên Chúa. Còn chúng ta thì sao? Chẳng lẽ biến cố ấy không có một chút ảnh hưởng gì đến lối sống và cách suy nghĩ của chúng ta  hay sao?

Mùa Chay là mùa của sám hối và hồng ân; mùa được dành ra để mời gọi tất cả mọi người quay trở về với Thiên Chúa. Hơn bất cứ lúc nào hết, lúc này đây chúng ta được mời gọi một cách đặc biệt để thưa với Chúa rằng: “ Thưa Cha con thật đắc tội với trời và với Cha, chẳng còn đáng được gọi là con cha nữa”. Vì vậy chúng ta hãy mau chóng sám hối ăn năn trong thời gian ít ỏi còn lại của mùa Chay thánh này để sẵn sàng đón nhận hồng phước cao cả mà Thiên Chúa ban tặng, đó là ơn cứu độ tuôn trào bởi mạch máu từ cạnh sườn Đức Giê-su Kitô- Người con duy nhất của Ngài, để rồi trong lương tâm chúng ta có thể nghe được tiếng Chúa tha thứ và phán bảo : “ Tội con đã được tha, hãy trở về và từ nay đừng phạm tội nữa”.

Ước gì mỗi người chúng ta hãy mau chóng nhận ra những lầm lỗi của mình và mau chạy đến trước tòa Chúa. Cầu Chúa ban phước lành và mang đến ơn bình an cho mỗi người trong chúng ta.


Ngọc Châm – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét