Joseph Trần – CTV của
Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:
Đức Thánh Cha
Bê-nê-đíc-tô XVI đã tới Castel Gandolfo. Gần ba tiếng đồng hồ trước khi kết thức
triều đại Giáo Hoàng của mình, theo kế hoạch, Đức Giáo Hoàng đã rời bỏ Vatikan
và bay tới Castel Gandolfo bằng máy bay trực thăng. Ngài đã cất cánh cùng với vị
thứ ký riêng Georg Gänswein váo lúc 17g06 và hạ cánh lúc 17g23 tại Dinh Thự mùa
hè dành cho các Đức Giáo Hoàng trước cổng thành Rô-ma, nơi mà Ngài sẽ lưu lại
trong những tháng tới đây.
Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tarcisio Bertone đã chào tạm
biệt riêng Đức Thánh Cha tại Vatican. Các lính Thụy Sĩ và nhiều thành viên của
Giáo Triều đã nhiệt liệt vỗ tay trước cuộc chia tay đầy cảm động của vị lãnh đạo
Giáo Hội Công Giáo chói sáng này. Tại đây, không chỉ một mình Đức Hồng Y thư ký
Gänswein rơi lệ. Một đám đông dân chúng đã tập hợp lại trên quảng trường Thánh
Phê-rô.
Diễn từ cuối cùng:
Tại Castel Gandolfo, rất
đông các Tín Hữu đã chờ đợi vị Giáo Hoàng 85 tuổi. Lúc chiều tối, từ bao lơn của lâu đài, một lời chào
gửi đến hết thảy các Tín Hữu là hành vi công khai cuối cùng của Ngài với tư
cách là một vị Giáo Hoàng. Bên cạnh đó, Ngài
cũng đã ban phép lành Tòa Thánh lần cuối.
Vào lúc 20g00, cổng
chính của Tòa Thánh đã được đóng lại như là một dấu chỉ biểu tượng cho sự kết
thúc triều đại Giáo Hoàng của Ngài. Sau đó, những người lính Thụy Sĩ đã trao lại
phần vụ của họ, bởi giờ đây đội hiến binh của Vatican sẽ chịu trách nhiệm về sự an toàn của Vị lãnh đạo Giáo Hội vừa mãn
nhiệm.
Căn hộ của Đức thánh
Cha Bê-nê-đíc-tô trong phủ Tông Tòa tại Vatican được niêm phong.
Sau đây là những lời của Đức Thánh Cha
Bê-nê-đíc-tô XVI tại Castel Gandolfo:
Anh Chị em thân mến!
Cha xin cám ơn anh chị
em. Xin cám ơn anh chị em từ tận đáy lòng Cha.
Cha thật vui khi thấy anh
chị em đang cùng hiện diện ở đây với Cha, bao quanh vẻ rực rỡ của thế giới thụ tạo và sự
cảm thông của anh chị em, những điều ấy đã thực hiện cho Cha biết bao điều thiện
hảo. Cha hết lòng cám ơn tình bằng hữu và mối thịnh tình của anh chị em.
Anh chị em biết rằng, sự lưu lại hôm nay của Cha
ở đây khác hẳn với những lần lưu lại từ trước kia cho đến bây giờ. Cha không
còn là Giáo Hoàng của Hội Thánh Công Giáo nữa. Kể từ 8g00 tối hôm nay, cha sẽ
chính thức không còn là Giáo Hoàng nữa. Nhưng đơn giản, cha chỉ còn là một khách
hành hương, và là một vị khách đang bắt đầu chặng đường cuối cùng trong cuộc lữ
hành của mình trên trái đất này. Nhưng một lần nữa, Cha muốn thực hiện với trái
tim, với tình yêu, với sự cầu nguyện, với sự chiêm niệm và với tất cả sức lực nội
tại của Cha cho sự tốt lành của tất cả anh chị em, cho Hội Thánh và cho nhân loại.
Và giờ đây, Cha cảm thấy mình được che chở bởi mối thịnh tình của anh chị em.
Chúng ta hãy tiếp tục đồng
hành với nhau và với Thiên Chúa để mang lại sự tốt lành cho Giáo Hội và thế giới.
Cha cám ơn anh chị em rất
nhiều.
Giờ đây, từ trái tim
Cha, Cha ban phép lành cho anh chị em.
Xin Thiên Chúa toàn
năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả chúng ta.
Cha cám ơn anh chị em và chúc anh chị em
một buổi tối an lành. Cha cám ơn tất cả anh chị em.
(nzz/rv 28.02.2013 ord/mg)
Joseph Trần – CTV của
Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:
http://de.radiovaticana.va/news
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét