Huân Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:
Với một hành vi vĩ đại của sự khiêm hạ, Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô
I đã tự giới thiệu mình với một tỷ hai trăm triệu Ky-tô hữu. Trong chiếc áo
su-tan trắng, đơn giản, Ngài đã xuất hiện trên bao lơn của đền Thánh Phê-rô vào
tối thứ Tư, xin cho có được một con đường hoàn thiện chung và xin mọi người cầu nguyện cho mình.
Sau đây là những lời của Ngài:
„Anh chị em thân mến,
xin chúc anh chị em một buổi tối tốt lành.
Anh chị
em biết rằng, Mật Viện Hồng Y đã có trách nhiệm để tìm cho Giáo phận Rô-ma một vị
Giám Mục. Và để thực hiện điều đó, xem ra các hiền huynh Hồng Y của Cha hầu như
đã phải đi đến tận cùng trái đất, và rồi chúng ta đang hiện diện nơi đây. Cha
cám ơn tất cả anh chị em vì buổi chào mừng long trọng này. Cám ơn Cộng đoàn
Giáo phận Rô-ma.
Trước tiên, Cha muốn cầu nguyện cho Đức Nguyên Giáo Hoàng Bê-nê-đíc-tô XVI của
chúng ta. Tất cả chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho Ngài để Thiên Chúa ban tràn
ẩn sủng cho Ngài cũng như để Mẹ Thiên Chúa bảo vệ chở che Ngài.
Lạy Cha chúng con ở trên trời…
Kính
mừng Maria…
Sáng danh...
Và bây
giờ chúng ta hãy bắt đầu bằng con đường này, Giám mục và Giáo dân, con đường
này của Giáo Hội Rô-ma, con đường ấy là của mỗi người, con đường lộ ra nơi tất
cả Giáo Hội trong sự nhân hậu, một con đường của tình Bác Ái huynh đệ, một sự
tin tưởng giữa chúng ta, chúng ta hãy cầu nguyện cho chính chúng ta, cũng như
hãy cầu nguyện lẫn cho nhau. Chúng ta hãy cầu nguyện cho toàn thể thế giới để
thế giới có được một tình huynh đệ lớn lao. Cha cầu mong cho anh chị em rằng,
con đường này của giáo Hội, tức con đường mà hôm nay chúng ta bắt đầu và thông
qua sự giúp đỡ của các Hồng Y trợ lý của Cha, tức những người đứng bên cạnh
Cha, sẽ trở nên phong nhiêu đối với việc loan báo Tin Mừng cho thành phố tuyệt
đẹp này.
Và bây
giờ Cha muốn ban phép lành cho tất cả anh chị em, nhưng trước hết Cha xin anh
chị em hãy hân hoan. Trước khi Giám mục ban phép lành cho dân, Cha xin anh chị
em hãy cầu nguyện cùng Chúa để Ngài chúc lành cho Cha. Lời cầu nguyện của muôn
dân sẽ là điều ban phép lành cho Giám Mục của họ. Chúng ta hãy thực hiện từng
bước lời cầu nguyện này của anh chị em cho Cha trong sự thinh lặng.
…
Và giờ đây, Cha sẽ ban phép lành cho anh chị em và cho toàn thế giới, và cho
tất cả mọi người nam nữ có ý muốn ngay lành.
…
Anh chị em thân mến,
Cha xin
tạm biệt anh chị em. Xin cám ơn về cuộc chào mừng này. Xin anh chị em hãy cầu
nguyện cho Cha và chúng ta sẽ lại mau chóng gặp lại nhau.
Chúng
ta sẽ gặp lại nhau ngay.
Ngày mai, Cha muốn đến để cầu nguyện với Mẹ Thiên Chúa, xin Người bảo vệ chở
che tất cả Rô-ma.
Xin chúc
anh chị em một buổi tốt và một giấc ngủ an lành.
(rv/kna 13.03.2013 mg)
Huân Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:
http://de.radiovaticana.va/news/2013/03/13/die_ersten_worte:_franziskus_beginnt_sein_amt_mit_einer_demutsgeste/ted-673120
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét