LTS: Trước đây chúng tôi đã
thông tin rằng, tình trạng sức khỏe của Cha Vinh-sơn Nguyễn Tốt Nghiệp đang
ngày một đi xuống, và Ngài có thể rời bỏ cuộc sống trần thế này bất cứ lúc nào.
Sự sống của Ngài chỉ còn được tính bằng giờ và bằng phút. Tuy nhiên, kể từ thời
gian đó tới nay, sức khỏe của Cha Vinh-sơn không hẳn chỉ là sự đi xuống, bởi dù
có những lúc nguy kịch thật, nhưng cũng có nhiều lúc rất tỉnh táo. Ngài vẫn còn
đủ minh mẫn để thể hiện tấm lòng hướng về đoàn chiên mà trước kia Ngài đã chăm
sóc.
Cụ thể nhất đó là việc Ngài
đã viết và gửi cho Giáo dân Giáo xứ Thánh Mẫu một lá thư. Lá thư này được Ngài
đề ngày 28 tháng 02 năm 2013. Tuy nhiên,
chỉ trong Thánh Lễ chiều thứ Bảy ngày 02 tháng 03 năm 2013 và trong Thánh Lễ
chiều Chúa Nhật thứ III Mùa Chay ngày 03 tháng 03 năm 2012 vừa rồi, lá thư của Cha Vinh-sơn mới được Cha quê
hương Tê-pha-nô Trần Ngọc Chi công bố tại nhà thờ Giáo xứ Thánh Mẫu.
Sau đây là toàn bộ nội dung bức
thư của Cha Vinh-sơn.
Thánh Thể, ngày 28 tháng 02 năm 2013
TÂM THƯ
Kính thưa toàn thể anh
chị em Giáo xứ Thánh Mấu thân mến,
Lời đầu tiên, tôi xin
gởi tới anh chị em lời chào thăm và lời chúc bình an trong Chúa Ki-tô và Mẹ
Maria.
Thưa anh chị em,
Ngày 04 tháng 02 vừa qua
(tức ngày 24 tết), tôi lên viện Lão Khoa Hà Nội để khám bệnh. Trong thâm tâm,
tôi lên khám bện, lấy thuốc rồi về Giáo xứ ăn Tết cùng với anh chị em, nào ngờ
tình trạng sức khỏe của tôi đã suy giảm trầm trọng buộc phải điều trị trong
phòng Cấp Cứu của bệnh viện Lão Khoa.
Sau hơn hai tuần điều
trị, bệnh tình của tôi không thuyên giảm chút nào nên thứ Tư, ngày 20 tháng 02
năm 2013, bệnh viện đã trả về.
Xét thấy rằng tôi không
đủ sức khỏe để tiếp tục phục vụ anh chị em nên tôi đã xin Đức Cha giáo phận cho
phép tôi về Nhà Quê (xứ Thánh Thể) để dưỡng bệnh và nghỉ hưu tại đây.
Theo sự thường, tôi phải
về nói lời tạm biệt với anh chị em vì tôi là cha xứ ở tại Giáo xứ Thánh Mẫu và
với hơn năm năm phục vụ tại đây biết bao nhiêu ngọt bùi cha con cùng nhau chia
sẻ...tình cha con thật gắn bó. Thế nhưng lần đi viện này, sức khỏe của tôi đã
suy kiệt, phải thường xuyên thở ô-xy, không còn đủ sức để đi lại được nữa. Vì
thế, xin anh chị em thông cảm cho tôi.
Với anh chị em, tôi luôn
nói lời cảm ơn vì đã cho tôi có cơ hội để cử hành các bí tích, để rao giảng Lời
Chúa và để phục vụ, tôi xin gửi lời cảm ơn tới tất cả những ai đã cầu nguyện,
thăm hỏi, giúp đỡ tôi cách này hay cách khác. Xin Chúa chúc lành và trả công
bội hậu cho anh chị em.
Vì tuổi cao sức yếu, lại
hay ốm đau nên chắc chắn trong thời gian phục vụ anh chị em, không tránh khỏi
những thiếu sót, những sai lỗi trong bổn phận của người mục tử, và trong thời
gian qua, nếu có điều gì làm phiền lòng, xin anh chị em vì lòng yêu mến Chúa
Ki-tô, vì sự thông cảm với thân phận con người, hãy lượng thứ cho tôi.
Một lần nữa, xin chân thành
cám ơn anh chị em về tất cả những tình cảm tốt đẹp anh chị em đã và đang dành
cho tôi. Chúc anh chị em luôn mạnh khỏe và hạnh phúc trong tình yêu Chúa. Và
chúc giáo xứ Thánh Mẫu luôn thăng tiến. Xin anh chị em tiếp tục cầu nguyện cho
tôi.
Thân ái! Chào tạm biệt.
(Đã ký)
Vinh-sơn Nguyễn Tốt Nghiệp,
Lm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét