Thứ Ba, 19 tháng 3, 2013

Toàn văn bài diễn từ của Đức Thánh Cha trong buổi đọc kinh Truyền Tin

Toàn văn bài diễn từ của Đức Thánh Cha trong buổi đọc kinh Truyền Tin

Đam Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:
Anh chị em thân mến. Cha xin chào và chúc anh chị em một ngày tốt đẹp.

Sau lần gặp gỡ vào hôm thứ Tư vừa qua, hôm nay Cha lại có thể gửi lời chào của Cha tới tất cả anh chị em, và Cha rất vui mừng rằng, Cha có thể thực hiện điều đó vào ngày Chúa Nhật hôm nay, tức ngày của Chúa. Thực là điều quan trọng đối với tất cả các Ky-tô hữu chúng ta để cùng gặp gỡ nhau trong ngày Chúa Nhật, để chào hỏi nhau và để cùng nói chuyện với nhau, như lúc này đây chúng ta đang thực hiện trên quảng trường này, một quảng trường mang chiều kích thế giới nhờ các phương tiện truyền thông.

Tin Mừng của Chúa Nhật thứ năm Mùa Chay hôm nay giới thiệu với chúng ta về một người phụ nữ ngoại tình nhưng người phụ nữ này đã được Chúa Giê-su cứu khỏi án tử hình. Thái độ của Chúa Giê-su thực là ấn tượng đối với chúng ta: chúng ta không nghe thấy một lời khinh bỉ nào, chúng ta cũng không nghe thấy một lời kết án nào, nhưng chúng ta chỉ nghe thấy những lời của Tình Yêu, những lời của lòng nhân hậu, những lời ấy mời gọi chúng ta trở về. „Tôi cũng không kết án chị, chị hãy về đi và từ rày về sau, đừng phạm tội nữa“.


Anh chị em thân mến, dung mạo của Thiên Chúa là dung mạo của một người Cha khoan hậu. Anh Chị em đã bao giờ suy nghĩ về sự nhẫn nại mà Thiên Chúa có đối với chúng ta chưa? Đó là lòng khoan hậu, Thiên Chúa không ngừng nhẫn nại, nhẫn nại với chúng ta để hiểu chúng ta và để đợi chờ chúng ta. Thiên Chúa không bao giờ trở nên mỏi mệt trong việc tha thứ cho chúng ta. Nếu chúng ta hiểu được điều đó thì chúng ta sẽ quay về với Ngài bằng một tấm lòng sám hối ăn năn. Thật vĩ đại thay lòng khoan hậu của Thiên Chúa, một Thánh Vịnh Gia đã thốt lên như vậy.

Trong những ngày này Cha đã đọc một quyển sách của Đức Hồng Y Kasper - một Thần Học gia lỗi lạc nói về lòng khoan hậu của Thiên Chúa. Cuốn sách này đã đem lại cho Cha nhiều điều bổ ích . Nhưng xin đừng nghĩ rằng Cha đang quảng cáo cho những cuốn sách của các Đức Hồng Y của Cha – hoàn toàn không phải thế. Nhưng thực sự cuốn sách ấy rất tốt đối với Cha. Đức Hồng Y Kasper nói rằng, sự cảm nhận được lòng khoan hậu của Thiên Chúa sẽ biến đổi tất cả, đó là điều tốt nhất để chúng ta có thể cảm nhận. Nó sẽ thay đổi thế giới, một chút lòng hoan hậu sẽ làm cho thế giới bớt đi sự băng giá và tăng thêm sự công chính. Chúng ta phải hiểu cho đúng về lòng khoan hậu của Thiên Chúa. Ngài là người Cha giầu lòng thương xót và kiên nhẫn với chúng ta biết bao. Chúng ta hãy suy niệm cho thật sâu lời của ngôn sứ Isaia mà ông đã quả quyết rằng, dầu cho tội lỗi của chúng ta có đỏ thắm tựa vải điều thì Tình Yêu của Thiên Chúa cũng vẫn có thể làm cho chúng ta trở nên trắng tinh như tuyết. Đó là nét mỹ miều của lòng khoan hậu.


Cha nhớ rằng, vào năm 1992 khi Cha còn làm Giám Mục thì tượng Đức Mẹ Fatima đã đến thăm Buenos Aires, và lúc ấy Giáo Phận đã cử hành một đại lễ để cầu cho các bệnh nhân. Cha đã ngồi tòa giải tội. Khi Thánh Lễ sắp kết thúc thì Cha đứng dậy vì Cha còn phải ban Bí Tích Thêm Sức, và lúc ấy một cụ bà bình dị chạy đến với Cha, cụ bà này có thể đã ngoài 80. Cha nhìn và nói với bà ấy rằng: „sao bà ngoại?“ – vì ở tại quê của Cha, người ta quen gọi những cụ bà là „bà ngoại“ – „Bà muốn xung tội phải không?“ - Bà ấy thưa vâng. Và Cha nói với bà ấy: „Nhưng bà đâu có tội!“ Và vì thế bà ấy trả lời: „Tất cả chúng ta đều có tội“ . „Nhưng phải chăng Thiên Chúa không tha cho bà!“ – Cha nói với bà ấy. Bà ấy lại trả lời: „Thiên Chúa tha thứ tất cả, hoàn toàn chắc chắc như vậy!“ – Cha hỏi lại: „Nhưng sao bà biết điều đó?“ – bà ta trả lời: „Nếu Thiên Chúa không tha thứ cho tất cả thì thế giới sẽ không còn hiện hữu nữa“.  Và Cha đã cảm thấy có hứng để tiếp tục hỏi bà ấy xem liệu có phải bà ấy xuất thân từ đại học Gregoriana hay không,  vì đó là sự hiểu biết mà Chúa Thánh Thần đã gợi lên, sự hiểu biết nội tại về lòng khoan hậu của Thiên Chúa đến say mê.

Chúng ta đừng bao giờ quên lời này: Thiên chúa không bao giờ cảm thấy mệt mỏi trong việc tha thứ cho chúng ta. Không! Vì Ngài là Cha. Vậy cái gì là vấn đề ở đây? – Vấn đề nằm ở chỗ là chúng ta sẽ tự cảm thấy mệt mỏi trong việc kêu xin sự tha thứ. Thiên Chúa thì không bao gờ cảm thấy mệt mỏi để tha thứ cho chúng ta. Nhưng thỉnh thoảng chúng ta lại cảm thấy mệt mỏi trong việc kêu xin sự tha thứ. Vì thế, chúng ta đừng bao giờ trở nên mệt mỏi trong điều ấy! Thiên Chúa là Cha đầy tình thương, Ngài không ngừng tha thứ, Ngài có một tấm lòng nhân hậu đối với tất cả chúng ta. Chúng ta cũng có thể học để trở nên nhân hậu với tất cả mọi người.


Chúng ta hãy cầu xin nhờ lời cầu bầu của Đức Trinh Nữ Maria, Đấng ôm trong cánh tay mình lòng khoan hậu của Thiên Chúa, mà lòng khoan hậu ấy đã trở thành người, hầu có thể nhân hậu với tất cả.

(rv 17.03.2013 cs)

Đam Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét