Joseph Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:
http://de.radiovaticana.va/news/2013/03/30/papst_beim_kolosseum:_setzen_wir_diesen_kreuzweg_im_alltag_fort/ted-678186
Vào buổi chiều ngày thứ Sáu Tuần Thánh, Đức Thánh
Cha Phan-xi-cô đã suy tư về những nạn nhân của chiến tranh và bạo lực trên khắp
mọi miền trái đất, đặc biệt là ở miền Trung Đông. Trong khi cử hành nghi thức
viếng Đàng Thánh giá tại đấu trường Cô-lê-si-um ở Rô-ma, Đức Thánh Cha đã kêu gọi
hãy cầu nguyện cho những người sơ tán và những người không có quốc gia. Sau đây
là nguyên văn lời của Đức Thánh Cha:
Anh chị
em thân mến,
Cha cám
ơn anh chị em thật nhiều vì anh chị em đã tham dự trong giây phút của buổi đại cầu
nguyện này. Cha cũng cám ơn tất cả các anh chị em đang hiệp thông với buổi cầu
nguyện này thông qua các phương tiện truyền thông, đặc biệt là những anh chị em
đau yếu và những cụ già.
Cha không muốn thêm vào nhiều lời. Trong đêm nay, một lời duy nhất
sẽ lưu lại: Thánh Giá. Thánh Giá của Chúa Giê-su chính là Lời mà với nó Thiên
Chúa đã đáp lời cho cái ác và những điều xấu xa của thế giới. Đối với chúng ta,
thỉnh thoảng có vẻ như Thiên Chúa đã làm thinh trước cái ác, có vẻ như Ngài đứng
yên trong sự im lặng. Nhưng thực sự Thiên Chúa đã đáp lời. Ngài đã trả lời, và
Lời của Ngài chính là Thập Giá của Chúa Ky-tô: một Lời, đó là Tình yêu, lòng
Khoan Hậu và sự Tha Thứ. Thiên Chúa cũng là một vị quan tòa, Ngài sẽ xét xử
chúng ta, nhưng Ngài xét xử bằng Tình Yêu. Khi chúng ta đón nhận Tình Yêu của
Ngài thì chúng ta sẽ được cứu độ; nhưng nếu chúng ta khước từ Tình Yêu của
Ngài, chúng ta sẽ bị kết án. Không phải chúng ta bị kết án từ chính Thiên Chúa,
mà là bị kết án từ chính chúng ta, vì Thiên Chúa không bao giờ kết án, Ngài yêu
thương và cứu độ chúng ta.
Anh chị em thân mến, Lời Thánh Giá cũng chính là lời mà các Ky-tô hữu dùng để
trả lời với cái ác, lời đó vẫn luôn hiệu nghiệm với chúng ta và trong chúng ta.
Các Ky-tô hữu phải đáp lại cái ác bằng chính điều thiện, bằng cách họ tự vác
lấy Thánh Giá giống như Chúa Giê-su. Trong buổi chiều hôm nay, chúng ta đã nghe
những chứng từ của anh em chúng ta ở Liban: Những chứng từ đó đã được ghi ra
trong những lời suy niệm và cầu nguyện rất sâu sắc mà chúng ta đã thực hiện.
Chúng ta cám ơn những người anh em đó từ chính con tim cho sự phục vụ này, và
đặc biệt là đối với những chứng từ mà họ đã trao cho chúng ta. Chúng ta đã chứng
kiến những điều đó khi Đức Thánh Cha Bê-nê-đíc-tô viếng thăm Liban: chúng ta
cũng đã chứng kiến vẻ kiều diễm và sức mạnh của cộng đồng các Ky-tô hữu trong
quốc gia này, và tình thân hữu của nhiều anh em Hồi Giáo cũng như của vô vàn
những anh em khác. Đó là một chỉ dấu cho vùng Trung Đông và cho toàn thể thế
giới: Chỉ Dấu của Niềm Hy Vọng.
Vậy giờ
đây, chúng ta hãy tiếp tục con đường Thánh Giá này trong suốt cuộc sống hằng
ngày của chúng ta. Chúng ta hãy cùng bước đi trên con đường của Thánh Giá;
chúng ta hãy đi trên con đường đó bằng cách chúng ta mang Tình Yêu và sự Tha
Thứ trong Trái Tim. Chúng ta hãy cùng bước đi trong khi mong chờ sự Phục Sinh
của Chúa Giê-su.
(rv 29.03.2013 mg)
Joseph Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:
http://de.radiovaticana.va/news/2013/03/30/papst_beim_kolosseum:_setzen_wir_diesen_kreuzweg_im_alltag_fort/ted-678186
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét