Đức Thánh Cha: „Thiên Chúa ôm chặt chúng ta ngay cả trong những
lúc thử thách gian nguy“
Đam Trần –
CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:
Hôm thứ Tư vừa qua, trong cuộc tiếp kiến chung lần cuối cùng trong triều đại Giáo Hoàng của mình, Đức Thánh Cha Bê-nê-đíc-tô XVI đã có những lời chia tay rất cảm động trước hàng trăm ngàn người tham dự. Và sau đây là nguyên văn lời Đức Thánh Cha nói:
Anh chị em
rất thân mến!
Trong những
ngày này, Cha tạ ơn Thiên Chúa từ tận đáy tâm hồn của Cha vì Thiên Chúa đã luôn
dẫn dắt và làm tăng trưởng Giáo Hội trong suốt mọi thời đại. Cha xin trao phó
Giáo Hội trên khắp hoàn cầu cho Ngài.
Chúng ta biết
rằng, Lời Chân lý của Tin Mừng chính là sức mạnh và là sức sống của Giáo Hội.
Trong niềm xác tín này Cha đã nói về đều đó cách đây gần tám năm, khi Cha bắt đầu
trở thành người kế vị của Thánh Phê-rô. Thiên Chúa đã luôn hướng dẫn và ở bên cạnh
Cha – cả trong những lúc vui và tràn ngập ánh sáng cũng như trong những giai đoạn
đầy khó khăn và tăm tối.
Như Phê-rô
và các môn đệ khác khi họ ở trên chiếc thuyền tại biển hồ Galilea, Cha biết rằng,
Chúa cũng đang có mặt trên thuyền. Ngài dẫn dắt con thuyền của Giáo Hội. Không
gì có thể quật ngã được sự xác tín này.
Anh chị em
thân mến, Cha mời gọi tất cả anh chị em, trong năm Thánh Đức Tin này, hãy làm mới
lại niềm tín thác của anh chị em vào Thiên Chúa; chính Ngài sẽ bồng ẵm chúng ta
trong cánh tay yêu thương của Ngài ngay cả trong những khi chúng ta gặp thử
thách gian nguy.
Cha ước mong
rằng, tất cả chúng ta đây đều có thể cảm nếm được niềm vui, cũng như cảm nhận
được sự cao đẹp như thế nào trong việc ở với Chúa Ky-tô và lắng nghe Giáo Hội.
Một vị Giáo
Hoàng trông có vẻ như đơn độc, nhưng thực ra Ngài không hề đơn độc khi Ngài điều
khiển con thuyền của Phê-rô. Vì thế, Cha cám ơn tất cả anh chị em vì anh chị em
đã giúp đỡ Cha với một trái tim lớn lao để Cha có thể chu toàn sứ vụ của
Phê-rô.
Trong các
cuộc gặp gỡ, các cuộc viếng thăm mục vụ cũng như trong nhiều cuộc tiếp kiến, Cha
đã có thể cảm nhận được tình yêu và mối thiện cảm của vô vàn người mà họ đã dành
cho Đấng kế vị Phê-rô. Cha ôm chặt tất cả mọi người cũng như ôm chặt toàn thế
giới trong lời cầu nguyện của Cha.
Sau cùng, Cha
xin cám ơn tất cả anh chị em, vì anh chị em đã đón nhận với lòng kính trọng
cũng như sự cảm thông trước quyết định của Cha, một quyết định mà Cha đã đưa ra
trước Thiên chúa đối với lợi ích của Giáo Hội.
Về phần Cha,
Cha vẫn sẽ tiếp tục đồng hành trên con đường của Giáo Hội trong sự cầu nguyện.
… Xin Thiên
Chúa trả công bội hậu cho tất cả anh chị em , những người đã đến tận nơi đây để
tham dự buổi tiếp kiến cuối cùng trong cương vị Giáo Hoàng của Cha, cũng như
cho tất cả những ai không đến được nơi đây.
Cha cám ơn
ban Kèn Đồng Traunsteiner, họ đã cử lên những khúc nhạc tuyệt vời của xứ
Bayern.
Thiên Chúa
luôn luôn gánh mang Giáo Hội, Ngài dẫn dắt Giáo Hội vượt qua những giai đoạn
khó khăn và đen tối nhất. Chúng ta không bao giờ được phép đánh mất cách suy
nghĩ đó. Chúng ta luôn được vững vàng vì Thiên chúa luôn ở gần bên chúng ta, và
ôm chặt chúng ta vào lòng bằng Tình Yêu của Ngài.
Anh chị em
thân mến, trong sự cầu nguyện chúng ta lưu lại ngay cạnh bên người khác. Cũng vậy,
trong sự cầu nguyện, Thiên Chúa ở sát bên chúng ta.
Vì thế, Cha
xin chào tất cả anh chị em từ trọn tấm lòng của Cha. Xin Thiên Chúa chúc lành
cho tất cả anh chị em cũng như cho Giáo Hội trên khắp hoàn cầu.
(rv 27.02.2013 sta)
Đam Trần –
CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét