Thứ Hai, 22 tháng 4, 2013

Thiên Chúa cứu chúng ta khỏi những cám dỗ của sự khôn ngoan nhân loại

Thiên Chúa cứu chúng ta khỏi những cám dỗ của sự khôn ngoan nhân loại

Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã kêu gọi các Tín Hữu Công Giáo đừng muốn xây dựng một Giáo Hội theo những tiêu chuẩn của con người. Trong Thánh Lễ sớm vào hôm thứ Bảy vừa rồi tại nguyện đường nhà khách Santa Marta của Vatican, Đức Thánh Cha đã nói rằng, Chúa Giê-su đã vấp phải sự thiếu hiểu biết với những tuyên bố có tính lạ thường của Ngài – và thực ra những người thiếu hiểu biết đó lại là tất cả những người đã đánh giá vấn đề theo sự khôn ngoan hoàn hoàn nhân loại.


Nhiều người đã bỏ đi vì họ đã nghĩ rằng: người đàn ông này có cái gì đó hơi dị thường, ông ta nói những lời chướng tai, chúng ta không thể tiếp tục đi theo ông ta được nữa… Đó là một sự liều lĩnh để đi trên con đường này. Nhưng chúng ta thì rất khôn ngoan kia mà? Vậy thì chúng ta hãy dè dặt trong việc yêu thích cái gì đó để rồi không tới gần ông ta nữa. Thậm chí có thể các tông đồ đã có một sự thán phục nào đó đối với Chúa Giê-su, nhưng đó là một sự thán phục từ rất xa: Người ta chỉ không nên liên hệ với con người này một cách quá gần, vì ông ta đã nói một cái gì đó quá kỳ quặc…“

Các Ky-tô hữu nào mà ngày nay đang nghĩ như vậy, họ sẽ không góp phần trong việc làm phát triển Giáo Hội, và họ sẽ không bước đi trong sự hiện diện của Thiên Chúa:


Đó là những Ky-tô hữu với sự khôn ngoan nhân loại, nhưng không vượt qua sự khôn ngoan ấy – họ giữ khoảng cách. Nếu chúng ta muốn, chúng ta có thể nói theo những lời của Chúa Giê-su trong sách Khải Huyền của Thánh Gio-an rằng: Những Ky-tô hữu vệ tinh ấy, tức những người muốn có một Giáo Hội nhỏ theo tiêu chuẩn riêng, đó là những Ky-tô hữu hâm hâm dở dở, không nóng không lạnh. Chính những Ky-tô hữu ấy đã bị khuất phục bởi sự khôn ngoan thế gian.

Tuy nhiên, bên cạnh những Ky-tô hữu hâm hâm dở dở như vậy, thế giới ngày nay cũng có rất nhiều những Ky-tô hữu „mà trong lúc này đây họ đang đưa ra những chứng từ trong việc nhân danh Chúa Giê-su cho tới nỗi chấp nhận tử đạo“. Đó không phài là những „Ky-tô hữu vệ tinh“, vì họ đi trên con đường của Chúa Giê-su:


Những Ky-tô hữu này biết hoàn toàn chính xác lời mà Thánh Phê-rô đã nói với Chúa: Lạy Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? – Chỉ có Thầy mới có Lời ban sự sống. Như vậy, một nhóm nhỏ đã được tạo nên từ một nhóm lớn, nhưng nhóm của những người này biết rằng, họ không phải đi tới bất cứ nơi nào khác bởi vì chỉ có Ngài mới là Đấng có Lời ban sự sống đời đời!“



Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã cầu nguyện chung cùng với các nhân viên Vatican bởi các nhân viên này cũng đã tham dự Thánh Lễ „cầu cho Giáo Hội được phát triển và thêm mạnh mẽ“:

Thiên Chúa giải thoát chúng ta khỏi những cám dỗ của sự khôn ngoan nhân loại khiến chúng ta không cằn nhằn với Chúa Giê-su khi Ngài có vẻ như quá đòi hỏi chúng ta, và làm cho chúng ta không rơi vào cơn cám dỗ để cảm thấy bực bội với Ngài!“


(rv 20.04.2013 sk)
Đam Trần – CTv của Gx Thánh Mẫu B c – chuyển ngữ từ nguồn:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét