Joseph Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ
từ nguồn:
„Chúng ta không bao giờ đơn độc: Với Chúa ky-tô,
chúng ta có một Đấng bầu cử cho chúng ta nơi trời cao, Đấng bảo vệ chúng ta“. Đức
Thánh Cha Phan-xi-cô đã nói như vậy trong cuộc hội kiến của Ngài trước hàng
trăm ngàn người tại quảng trường Thánh Phê-rô vào hôm thứ Tư vừa qua. Đó là cuộc
hội kiến lần thứ tư của Đức Tân Giáo Hoàng. Trong cuộc hội kiến này, Đức Thánh
Cha Phan-xi-cô đã nói về sự thăng thiên của Chúa Giê-su. Cuộc sống của Chúa
Giê-su đạt tới đỉnh điểm trong biến cố Thăng Thiên, biến cố mà Ngài đi về với
Cha từ trái đất này. Nhưng Chúa Giê-su đã đi bằng „Thập giá, bằng sự vâng lời đối
với Thánh ý của Thiên Chúa“ để tạo nên lộ trình của việc Thăng Thiên để về với
Chúa Cha – Đức Thánh Cha nói.
„Chúng ta
cũng phải biểu thị một cách rõ ràng trong cuộc sống người Ky-tô hữu rằng, sự đi
vào trong vinh quang của Thiên Chúa giả thiết sự trung thành hằng ngày với
Thánh ý của Thiên Chúa, đòi hỏi những hy sinh cũng như đòi hỏi chúng ta phải
thay đổi kế hoạch của mình. Biến cố Thăng Thiên của Chúa Giê-su đã diễn ra một
cách cụ thể trên núi Cây Dầu, nơi đó Ngài cũng đã chấp nhận trước cuộc khổ nạn
của mình trong sự cầu nguyện để hiệp nhất một cách khắng khít hơn nữa với Thiên
Chúa Cha. Qua đó chúng ta thấy rằng, sự cầu nguyện trao cho chúng ta ân sủng để
sống trung tín với kế hoạch của Thiên Chúa.“
Đấng đã Phục Sinh và
lên trời không chỉ là Đấng phán xét chúng ta, nhưng cũng còn là Đấng bào chữa
cho chúng ta nữa – Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã trích dẫn từ bức thư thứ nhất của
Thánh Gio-an để nói như vậy.
„Thật tốt đẹp
biết bao khi nghe những điều ấy! Khi một người được gọi đến trước quan tòa hay
bị kết án, Chúa Giê-su đến trước tiên như một luật sư để bào chữa cho người ấy.
Chúng ta có một Đấng mà Đấng ấy luôn bảo vệ chúng ta. Ngài bảo vệ chúng ta trước
những xúi giục của ma quỷ; Ngài bảo vệ chúng ta trước chính chúng ta, trước tội
lỗi của chúng ta. Anh chị em thân mến, chúng ta có một luật sư bào chữa trong
chính Chúa Giê-su. Vì thế, chúng ta đừng bao giờ ngần ngừ trong việc đi đến với
Ngài để xin Ngài tha thứ cho chúng ta, xin Ngài ban Ân Sủng và sự Thương xót của
Ngài cho chúng ta. Ngài tha thứ cho chúng ta luôn luôn, Ngài là Đấng bảo vệ
chúng ta, Ngài bảo vệ chúng ta luôn luôn. Chúng ta đừng bao giờ quên điều đó!“
Đức Thánh Cha đã kêu
gọi „hãy ra khỏi từ sự chiêm ngưỡng vinh quang của Chúa Giê-su, để nhận lãnh sức
mạnh từ chính Ngài, để mang Tin Mừng vào trong cuộc sống hằng ngày và để làm chứng
cho Đức Tin nơi cuộc sống đó“. Ngài đã trích dẫn lời của Thánh Bê-nê-đíc-tô: „Ora
et Labora“ – „Cầu nguyện và Lao động“, và nói rằng: „Cả hai đều cần thiết cho
cuộc sống Ky-tô hữu chúng ta“.
„Chúng ta
không hề đơn độc. Đấng đã chịu khổ hình thập giá và đã phục sinh sẽ dẫn dắt
chúng ta. Ngay cạnh bên chúng ta đó là rất nhiều những anh chị em đang sống
trong sự thinh lặng, trong sự thầm kín, trong cuộc sống gia đình của họ, trong
công việc, trong những vấn đề, những khó khăn, cũng như trong niềm vui và sự hy
vọng của họ, và cùng với chúng ta, họ đang chỉ ra cho thế giới thấy về vương
quyền của Tình Yêu trong Chúa Giê-su Ky-tô, Đấng đã phục sinh, đã lên trời và
giờ đây đang bảo vệ chúng ta.“
(rv 17.04.2013 sk)
Joseph Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ
từ nguồn:
http://de.radiovaticana.va/news/2013/04/17/papst:_%E2%80%9Ejesus_ist_mehr_unser_anwalt_als_unser_richter%E2%80%9C/ted-683682
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét