Thứ Ba, 30 tháng 4, 2013

Đức Thánh Cha Phan-xi-cô: Ai muốn giữ lại tất cả cho mình, người ấy không phải là Ky-tô hữu

Đức Thánh Cha Phan-xi-cô: Ai muốn giữ lại tất cả cho mình, người ấy không phải là Ky-tô hữu.

Đam Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn: 


Sự trình bày về cuộc phán xét cuối cùng sẽ không phải là lý do làm cho chúng ta phải sợ hay mang đến nỗi sợ cho chúng ta. Với những suy tư ấy, vào hôm thứ Tư vừa qua trong cuộc tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã trình bày về một chi tiết trong các công bố Tín Điều của Giáo Hội Công Giáo. Trong cuộc đại tiếp kiến này, người ta đã đứng đầy ắp quảng trường Thánh Phê-rô: từ trước quảng trường cho tới tận con đường lớn dẫn vào khu dinh thự Della Conciliazione để chiêm ngưỡng và lắng nghe lời Đức Thánh Cha.

„Ngài sẽ đến từ đó để phán xét kẻ sống cũng như kẻ chết“: Chi tiết này trong toàn bộ các Tín Điều của Giáo Hội Công Giáo đã là đề tài cho bài Giáo lý hôm nay của Đức Thánh Cha. Ngài nói về tình trạng chờ đợi của thế giới: Thế giới đã bắt đầu với sự sáng tạo nên con người theo hình ảnh Thiên Chúa và kết thúc trong ngày phán xét cuối cùng.

Cả hai thái cực của lịch sử sẽ mau chóng bị lãng quên, và đặc biệt là niềm tin vào sự trở lại của Chúa Ky-tô cũng như cuộc phán xét cuối cùng, thường không rõ ràng cũng như thường xuyên bị xao nhãng ngay từ trong lòng của các Tín Hữu. Ngay trong thời gian hoạt động công khai của mình, chính Chúa Giê-su đã luôn luôn trình bày về thực tế của sự kiện Ngài sẽ trở lại.“


Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã trưng dẫn các bản văn Kinh Thánh mà trong đó có các diễn từ về cuộc trở lại của Chúa Giê-su. Trong đó có dụ ngôn gợi nhớ tới các cô trinh nữ khôn ngoan và khờ dại để nói về các Tín Hữu ngày nay rằng, họ cần phải tỉnh thức: Chúa đã nói với những kẻ khờ dại rằng Ngài không biết họ. Vì thế, sự đợi chờ chính là thời gian của Ân Sủng.

Đó là thời gian mà Thiên Chúa ban tặng chúng ta cũng như ban tặng cho hết thảy mọi người – một thời gian để sống phù hợp với Thiên Chúa, vì thế chúng ta sẽ không biết được ngày nào hay giờ nào Chúa Giê-su sẽ trở lại. Điều mà Thiên Chúa chờ đợi ở nơi tất cả chúng ta đó là sự sẵn sàng để tiếp kiến Chúa Giê-su. Điều này có nghĩa là phải luôn nhận ra các dấu chỉ về sự hiện diện của Ngài, để làm cho Đức Tin luôn sống động trong sự cầu nguyện cũng như trong việc lãnh nhận các Bí Tích, để không bao giờ thiếp đi hay lãng quên Thiên Chúa. Cuộc sống của những Ky-tô hữu ngủ quên là một cuộc sống đáng buồn, cuộc sống ấy không có được niềm hạnh phúc. Cuộc sống của những Ky-tô hữu đích thực phải tràn ngập niềm vui, sống trong niềm vui của Chúa Giê-su và không mơ mơ màng màng.

Dụ ngôn thứ hai trong bài Giáo Lý của Đức Thánh Cha đó là dụ ngôn nói về các nén vàng mà mỗi người đã lãnh nhận để chăm sóc và phát triển chúng. Những nén vàng đó không chỉ được dành riêng cho chúng ta, nhưng là cho tất cả mọi người và kể cả cho Thiên Chúa nữa. Người nào với tính cách là Ky-tô hữu mà lại mang những ân huệ của mình đem chôn giấu ngay trong chính mình, người ấy không phải là Ky-tô hữu – Đức Thánh Cha nhấn mạnh. Và sau cùng, Đức Thánh Cha đề cập đến câu chuyện về cuộc phán xét chung: Chúa Giê-su đã tách con người ra thế nào: một bên là những người đã viếng thăm, đã che áo hay đã giúp đỡ Ngài; và bên kia là những người đã không làm những điều ấy cho Ngài.


Điều ấy nói với chúng ta rằng, tình yêu của chúng ta sẽ được cân đo bởi chính Thiên Chúa: Ngài sẽ đo xem chúng ta đã yêu thương những người lân cận, đặc biệt là những kẻ bé mọn và những người cùng khốn như thế nào. Tất nhiên, chúng ta đã được cứu chuộc bởi chính ân sủng của Thiên Chúa cũng như qua hành động tự do của Ngài, chúng ta không thể làm gì được cho chúng ta từ chính chúng ta, Đức Tin chính là quà tặng của Thiên Chúa. Nhưng để đem lại hoa trái, quà tặng này muốn chúng ta phải mở cõi lòng mình ra cho Thiên Chúa.“


Vì thế, cuộc phán xét cuối cùng sẽ chẳng phải là cái gì khiến chúng ta phải sợ - Đức Thánh Cha nói.

Thiên Chúa mời gọi chúng ta với lòng khoan hậu và sự nhẫn nại trong thời gian này rằng, chúng ta cần phải nhận ra Ngài trong những con người nghèo khó và bé mọn, cũng như phải luôn tỉnh thức trong sự cầu nguyện và Tình Yêu. Trong ngày chung thẩm, Thiên Chúa sẽ nhận ra mỗi người chúng ta như là những tôi tớ tốt lành, trung tín và khôn ngoan.“
 (rv 24.04.2013 ord)


Đam Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn: 
http://de.radiovaticana.va/news/2013/04/24/papst_franziskus:_wer_alles_f%C3%BCr_sich_behalten_will,_ist_kein_christ/ted-685905

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét