Đam Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ:
Vào sáng thứ Sáu vừa qua, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã gặp gỡ các
thành viên của Ủy Ban Giáo Hoàng về Kinh Thánh, cuộc gặp gỡ này diễn ra vào buổi
cuối cùng sau năm ngày họp của Ủy Ban này. Sau lời chào mừng của Đức Tổng Giám
Mục Gerhard Ludwig Müller – Chủ tịch của Ủy Ban Giáo Hoàng về Kinh Thánh, Đức
Thánh Cha đã khích lệ những người hiện diện để họ luôn thực hiện việc giải
thích Kinh Thánh trong sự cân bằng với truyền thống sống động của Giáo Hội:
„Quý vị lại
đã cùng đến đây để thảo luận với nhau về một đề tài rất quan trọng: Sự Linh Hứng
và Chân Lý của Thánh Kinh. Đây là một đề tài mà nó không chỉ liên quan riêng đến
các tín hữu, nhưng liên quan tới toàn thể Giáo Hội, vì đời sống và sứ mạng của
Giáo Hội đặt nền tảng trên Lời của Thiên Chúa, mà Lời Thiên Chúa thì lại là
linh hồn của Thần Học và đồng thời cũng là nguồn cảm hứng của toàn thể sự hiện
hữu của Ky-tô giáo“.
Kinh Thánh là một chứng
từ thuộc văn bản về Lời Thiên Chúa, và Lời Thiên Chúa thì vượt qua chính bản
văn. Để hiểu Lời Thiên Chúa, người ta phải đứng vào trong dòng truyền thống vĩ
đại của Giáo Hội, và truyền thống ấy nhận ra được - với sự trợ giúp của Chúa
Thánh Thần và Quyền Giáo Huấn - tính quy điển của các bản văn với tư cách là Lời
Thiên Chúa, mà Lời ấy được dành cho dân của Ngài, và đã làm sáng tỏ về sự dồi
dào bất tận tại đó nhờ sự suy niệm. Điều này đã được trình bày rõ ràng trong Hiến
Chế về Tín Lý Dei Verbum của Công Đồng Vatican II – Đức Thánh Cha Phan-xi-cô nhấn
mạnh.
„Như vậy có thể suy ra rằng,
nhà chú giải phải chú ý để nhận ra Lời Thiên Chúa trong các bản văn Thánh Kinh và
đặt vị trí cho các bản văn ấy trong Đức Tin của Giáo Hội. Việc Chú Giải Kinh
Thánh không thể chỉ là chiến công của một cá nhân riêng lẻ hay của khoa học, nhưng
luôn luôn phải được đối chiếu với truyền thống sống động của Hội Thánh, phải được
đặt sâu trong trong truyền thống ấy và được chứng thực bởi truyền thống ấy. Đó
là nguyên tắc quan trọng nhất để xác định mối tương quan chính xác và hỗ tương
giữa sự giải thích và Quyền Giáo Huấn“.
Sự kính trọng đối với
bản tính nội tại của Kinh Thánh là điều bắt buộc phải có đối với tính chính thống
của khoa chú giải Thánh Kinh – Đức Thánh Cha Phan-xi-cô tiếp tục trình bày. Có
thể suy ra rằng, mỗi cách giải thích mà nó được đặt ra bởi sự nhận thức chủ
quan, đều không hoàn hảo và không có khả năng để quan tâm tới tinh thần toàn cầu,
mà tinh thần ấy đã tạo nền tảng cho truyền thống của toàn thể dân Chúa trong những
thế kỷ vừa qua.
(rv
12.04.2013 cs)
Đam Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ:
http://de.radiovaticana.va/news/2013/04/12/franziskus:_exegese_muss_lebendigem_glauben_rechnung_tragen/ted-682216
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét