Thứ Tư, 1 tháng 5, 2013

Đức Thánh Cha: Tòa Giải Tội không phải là tiệm giặt đồ

Đức Thánh Cha: Tòa Giải Tội không phải là tiệm giặt đồ.

Joseph Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:


Bí Tích Cáo Giải là đề tài chính trong bài giảng của Đức Thánh Cha vào hôm thứ Hai tại Nguyện đường Santa Marta. Trước các nhân viên của Ủy ban Quản Lý Di Sản của Tòa Thánh, Đức Thánh Cha đã nói về Bí Tích Cáo Giải:

„Chúa Giê-su trong Tòa Giải Tội không phải là ông thợ của tiệm giặt. Vì thế cần phải hội kiến với Chúa Giê-su nhiều hơn nữa. Ngài chờ đợi chúng ta và chấp nhận chúng ta như những gì mà chúng ta là. Chúng ta thường cảm thấy xấu hổ để trình bày sự thật nơi Tòa Cáo Giải. Nhưng sự xấu hổ lại là một đức tính thực sự mang tính nhân bản và Ky-tô giáo. Ở vùng Nam Mỹ người ta gọi những người không biết xấu hổ với cụm từ „sin verguencia“ (vô liêm sỉ), vì họ không thủ đắc đức tính này.“


Bích Tích Cáo Giải là hành vì của sự tín thác, và nói cho đúng hơn, nó nằm trong sự tốt lành và nhân hậu của Thiên Chúa – Đức Thánh Cha đã nói như thế.


Sự khiêm nhường và lòng nhân hậu là hai bảo vật dựng xây nên phạm trù của đời sống Ky-tô giáo. Chúa Giê-su ở đó để luôn luôn tha thứ cho chúng ta. Tòa Giải Tội không phải là nơi để tra tấn. Không! Tòa Giải Tội chính là nơi mà tại đó Thiên Chúa có thể khen ngợi chúng ta. Vì Thiên Chúa không chờ đợi để tra tấn tôi, nhưng để đón nhận tôi với sự dịu dàng và trìu mến.“


(rv 29.04.2013 mg)



Joseph Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:
http://de.radiovaticana.va/news/2013/04/29/papst:_%E2%80%9Ebeichtstuhl_ist_keine_w%C3%A4scherei%E2%80%9C/ted-687305

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét